Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tạm biệt các mẹ hnay vc e đi TQ đánh hàng đây ạ, hi vọng khi về có tin vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mẹ ơi em chưa xác định được tuần tổi của bé, nhưng hôm nay tự nhiên thấy ra nhiều máu đen quá không biết có ảnh hưởng gì tới em bé không ? chiều nay e mới đi khám. đọc một số trang báo mà em thấy sợ quá! có mẹ nào bị giống em ko ak! cho em xin lòi khuyên
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao cuối tuần rồi mà nhà mình vắng vẻ quá, hôm nay các mẹ bận hết rồi à. Em thì từ ngày xxxx đến giờ là 8 ngày rồi mà hồi hộp quá, không biết tháng này rồi con có chịu về với vc em ko,các mẹ động viên cho em tí lấy sức các mẹ ơi, tinh thần oải quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên mẹ nó ơi, chắc chắn sẽ có kết quả như mong đợi sớm nhé, chúc mẹ nó chỉ 10 ngày nữa là báo tin vui với cả nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ tự nhiên thoải mái thôi mẹ nó ơi, rồi vc mẹ nó sẽ sớm có baby thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng đó, cứ thoải mái đi , nhà tớ trước có 1 tg cũng áp lực lắm, nhưng bj thì cứ thoải mái vô tư luôn...., chắc chắn điều mong đợi sẽ đến sớm thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lẽ ra nên đi khám ngay cho yên tâm chứ em, mong em bình yên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đã khám hiếm muộn chưa? nếu chưa thì đi khám cho yên tâm, nếu chu kỳ em đều, tốt thì thử đến uống thuốc bắc xem, chị uống thấy cũng đều chu kỳ hơn, nhưng chị hơi khó nên cuối cùng lại quay về Tây y cho đỡ sốt ruột. chị lấy chồng gần 2 năm rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng 9 vc e xxx vào ngày 20,22,29/9 chị ạ (trc đó vc e cũng nhịn 4-5ngày, e định đều đặn 20,22,24,26 nhưng ngày 24 nhà e có khách, ngày 25 e mải ngồi mt quá xã e khò mất Mấy tháng nay ck e lại lung tung thế nên e cũng chẳng biết ngày nào là ngày RT nữa Tháng này e sẽ nghe theo lời khuyên của chị, hy vọng e đón đc con.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nên đi khám khẩn trương,đi càng sớm càng tốt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào các chị, em cũng muốn gia nhập hội săn rồng...hơi muộn phải không ạ? Em mới sinh con gái đầu lòng tháng 11/2010 nhưng mà thèm 1 cu rồng quá. Em chưa biết làm thế nào? Mà em thấy các chị cứ hỏi chị Doanh (sory em lười ko đọc topic từ đầu), em cũng bắt chiếc hỏi chị Doanh , chị Doanh ơi, làm thế nào em có 1 thằng cu năm rồng đây? em sn ngày 26/2/1984 và chồng em sinh ngày 12/9/1984 chị ạ. Mà em mới có kinh lại được 3 tháng nên chưa đều thì có căn được cách nào ko chị? Híc, mà chồng em bị tiểu đường tuytp2, liệu có ảnh hưởng gì ko ạ? Các chị trả lời giúp em với! Thanks các chị nhìu! :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị chủ topic ởi, chị bổ sung em vào list trang đầu của chị với...chắc may ra còn kịp năm rồng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đánh dấu em cũng muốn làm tập 2 lắm lắm, vớ được topic này để đọc ngâm cứu đã...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi hôm nay mới tìm thấy topic này .. Chị mamadoanh ơi cấp cứu em đi..chả là vc em lấy nhau đã gần 4 năm mà chưa có nhóc nào, vc e đã uống thuốc và chuẩn bị cho một thằng cu thìn. Chị Doanh xem cho em với, em sinh 10/8/1981, xã em sinh 22/10/1980, ck mấy tháng nay của em là mùng 9/7,mùng 7/8, mùng 4/9 và 1/10. Em tinh sơ sơ thì ngày 13,14,15 là 3 ngày G của em ạ? năm ngoái em bị cắt 1 bên buồng trứng phải thì liệu tháng này có dinh ko chị nhi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ anna dương ới note là tớ đã thả trên trang 1 lấy hên đi , hìhì cảm giác như là được lên level í
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hiii hôm nay em đc gần 5 tháng rùi dự sinh vào tháng 3/ 2012 ko bít có vào 8/3 ko các mẹ nhỉ, em chưa SA giới tính nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi mẹ nó giống tớ, sáng nay ngủ dậy thấy ra dịch mới đầu là hồng tươi rồi cứ rả rích 1 ít nữa cuối cùng là màu nâu, chồng thì đi làm có hai mẹ con ở nhà thôi đang không biết làm ntn đây hu hu hu