Hahhaha, thanks chị 20 thang 6 birthday em nhưng mà 21 mình ọp , nên 21 ăn trễ 1 ngày ,mua gì đãi birthday nhỉ ? mận xoài , ổi ah ???? ehehhehehe
bye! về thôi................................................................ bye nha mọi nguoi..............
Thanks bapluoc nhe, 21/06 này ax có đi không ? Chị mở hàng thì đắt lắm đây, hihihihi Được chúc mừng khoái quá cười hihihiihih nãy giờ :Cuoi:Cuoi:Cuoi
trời ơi, tận năm Mẹo mà e hỏi tận bgio. Canh trước 3 tháng la ok nhưng còn tùy thuộc vào cơ thể từng người. Chi phí thì không đắt đâu mà cái chính là thực hiện đúng theo bs dặn. Nhưng 2 vợ chồng phải chuẩn bị tâm lý trước vì sẽ bị áp lực đó. thời gian còn lâu mà em.
Cảm ơn các mẹ đã tư vấn cho vụ kiêng cữ sau đẻ nhé. Mình có người bạn ở HN không kiêng cữ gì nên bgio mùa hè cứ phải mặc áo dài tay vì sợ gió. thế mới khổ chứ nên mình cố gắng kiêng cho tốt, đến đâu hay đến đó. Có kiêng có lành, tốt cho mình về sau chứ tốt cho ai đâu.
Đúng òy chị, em thấy sinh xong, sức khoẻ xuống cấp trầm trọng lém!!!.Cẩn thận là tốt nhất!!!:goodman:
Nếu kỳ này, có nước ép, không có ai khuân, mình năn nỉ anh xã đi nữa, hehe, để HT tặng gấp đôi mừ, nếu k, lương tâm cắn zứt!!!HT bảo thía!!hihi :-({|=:-({|=
Em có kinh nghiệm đi canh 7 tháng trước khi có bắp luộc mà, kể cả đi khám ở khoa Hiếm muộn, không seo đâu chị!!!
Có chuyện gì thế jumi ??? Thôi đừng khóc nữa nói ra xem chị em giúp được gì không nhé , ngoan nào đừng khóc nữa
hì hì, hôm nay ko chỉ có mình em buồn đâu mà nhiều ng buồn lắm hehe. Cả nhà yên tâm AX em ko dám bắt nạt em đâu, tới h "chàng" vẫn còn thắc mắc là nhớ lúc iu nhau vợ mình hiền lắm mà ^_^