Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ôi thế mà cái số khổ nên cũng chửa được nướng bao giờ.................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Còn mình thì chỉ được tới 5h là kịch cỡ.......................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ he he, mai em sẽ ngủ đến 7h.................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ok tớ đã ghi vào sổ rồi. Hôm nọ vừa về Thị Cầu ăn cỗ cưới nhưng chồng bận việc nên phải về ngay. Đợt này đang có ý tưởng đi học Cao học ở Bắc ninh nhưng vẫn đang băn khoăn. Ông bà ngoại thì động viên đi học, ông bà cho xiền, hihi. Thấy đứa em nó bảo học ở đó cũng khá tốn kém. Đợt nào tớ qua được tớ sẽ gọi cho bạn.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ uh, học CH ở BN tốn lắm, khoản này nọ nọ kia ấy, nên tớ cũng chả buồn đi học nữa
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Dậy sớm được là tốt nhất đấy, làm được nhiều việc mà, đi tập thể dục buổi sáng cũng rất tốt, không khí trong lành mát mẻ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hôm nay mẹ Khánh nướng đến 8h kém 20, hi hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Sàng ra thấy mệt mỏi, không có tâm trạng bán hàng gì cả. Hôm qua bị hủy hai đơn hàng, hàng oder thì không được như ý.........
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ ghé qua nhà tí, chúc các mẹ cuối tuần vui vè!!!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ CHị ơi, lấy lại tinh thần đi, em cũng vừa nhận hàng chán lắm, nhưng mình vẫn phải chấp nhận, mình tin người ta mà người ta lại làm ăn vậy.........
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Sướng thế,,,,,,,,,,,,,,hôm nào em cũng phải dậy sớm, hic hic.......thèm được ngủ nướng quá!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chuyện oder ko đc như ý thì mình gặp thường xuyên đây này
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ các mẹ Bắc Ninh ơi cho mình hỏi nhờ 1 việc nhé! Các mẹ có thể cho e hỏi về tục lệ cưới hỏi của quê mình không ạ? em đang gấp lắm mong các mẹ giúp em nhé!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tớ thấy BT như mọi nơi thui mà có gì khác đâu
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thì đi học ở BN nó gần, tiện còn ra HN học thì xa lắm. Đang nửa vời đây, hic. Họ hàng nhà tớ ở Bắc Ninh cũng nhiều lắm.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cũng bình thường mà mẹ nó ơi, cũng hai bên gặp mặt để chào hỏi, định giờ ngày ăn hỏi, ngày cưới, nhà gái thách cưới cái này cũng tùy từng gia đình nha. Có nhà thì sáng ăn hỏi chiều dựng rạp cưới. Có nhà thì cũng ăn hỏi trước 1 tuần, trước khi đón dâu thì cũng có mục xin dâu.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tình hình là mình có cậu em trai đang chuẩn bị lấy vợ ở bắc ninh mà nhà gái thánh cưới những 25=>30 triệu. Mình không biết thế nào nên hỏi các mẹ!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ trời, thời buổi này còn có thách cưới nữa ư,ở đâu mà lạc hậu vậy?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Oh thách cưới thế này thì các em zai ế hết ahhhhhhhhhhhhhh????????
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em thấy ở 1 số vùng, nhất là nông thôn, vẫn còn có tục thách cưới đấy, nhất là khi con gái lấy chồng thiên hạ, hồi xưa em lấy chồng làng, hi hi