Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    cách vừa học vừa chơi này thiệt là hay, các bé có thể học và tiếp thu nhanh qua những hoạt động mà bé thích nữa thì bảo đảm các bé sẽ nhớ lâu lắm đây, các bố mẹ bé khác cũng thử cách vừa học vừa chơi này xem sao nha:)
     
    Đang tải...


  2. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nào cũng được vừa học vừa chơi như thế này thì chắc là bé nào cũng thích nhỉ, không phải học khô khan qua sách vở nữa, con nít thì phải học 1 cách sinh động mới dễ tiếp thu được ha;)
     
  3. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình nếu có dịp thì rất thích được mẹ cho đi ăn kem, bé còn biết kem màu này là kem gì nữa do hay đi ăn kem lắm, để hôm nào cho bé thử vô tiba1na1nh để bé đoán xem bánh màu này là bánh gì thử xem sao:)
     
    benconiubameiucon thích.
  4. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình cũng thích được đi ăn kem lắm, mỗi lần đi ăn kem bé hay gọi màu kem chứ cũng chưa nhớ hết kem màu này là kem gì nhưng cách học này thấy bé thích lắm à nha, không khéo con còn rành kem hơn ba mẹ nữa, hihi=D>
     
    satcanhcungconbenconiu thích.
  5. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình nghĩ ở tuối các bé nên học nhẹ nhàng vậy thôi chứ đừng nên học sách vở quá, như vậy bé sẽ mau chán và không thích học lắm đâu, có kèm theo vui chơi ăn uống thì bé nào chả thích và cứ muốn học hoài theo cách này ấy chứ:D
     
    concuatoiluoniucon thích.
  6. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    lựa sách cho bé đọc nhưng cũng phải coi chừng bé để tránh bị cận thị đó nha, seo không dẫn bé đi công viên nước chơi đi, bơi lội cho bé khỏe, phát triển chiều cao nữa mà, nhưng các mẹ vẫn phải bơi luôn đó nha, coi chừng bé luôn nha, sau này, chắc bé cao lắm đó.....
     
    benconiu thích bài này.
  7. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nào cũng được gặp gỡ bạn bè, tiếp thu cái hay, cái mới, đi đó đây thì mẹ dắt con đi, không phải đi một mình nữa, học gì thì cũng kèm theo giải trí để bé vui hơn, yêu mẹ nhiều hơn.....
     
  8. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    con nít mà, kem nhiều màu thì nó thích chứ sao, có hình này hình kia thì nó còn thích dữ nữa, và thường con nít cũng thích ăn kẹo dẻo lắm, nó ăn hoài mà không thấy ngán, nhưng cũng đừng cho bé ăn đồ ngọt nhiều quá nha, bé sẽ bị hư răng đó......
     
  9. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    cách này có thể phát triển tối đa con luôn, con sẽ không cảm thấy ngán khi học nhiều, vừa học được, lại tiếp thu bài được, vừa chơi được, bé nào mà không ham chứ, có thể cho bé chơi xếp hình cũng được nè,,,,,
     
    satcanhcungcon thích bài này.
  10. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    cạnh nhà tôi có đứa bé kia, mẹ nó cứ cho nó ở nhà rồi bây giờ nó giống như bị bệnh trầm cảm luôn rồi, không nói gì hết, tôi có kêu mẹ nó dẫn nó đi khám bác sĩ, thấy cháu bé sao mà đáng yêu quá.......
     
    benconiu thích bài này.
  11. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà tôi cũng thích đi siêu thị lắm, nó đi hoài mà không biết chán luôn, lại tới quầy này là bóc., bóc hết chỗ này tới chỗ khác, không cho mua thì cứ khóc lên.,.....
     
  12. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Vừa học vừa chơi là một ý tường hay mà, bé có thể mở mang trí tuệ mà, bé được tham gia kết bạn, hay quá chứ sao, bé sẽ năng động hơn, tự tin hơn trong giao tiếp, các mẹ nên dắt bé đi theo để bé vui hơn, mẹ con gắn bó hơn mà,.....
     
  13. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    các bé có thể tham gia các câu lạc bộ như là bơi lội, cầu lông, hay cho bé đi học võ cũng được, các hoạt động thể thao tốt cho sức khỏe, các bé VN vì học nặng nên phải thường đi chỗ này chỗ kia, tham gia hoạt động thì mới tốt cho sức khỏe chứ, các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè cũng được mà.....
     
  14. bongtuan

    bongtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    cháu em 18 tháng tuổi, hôm nào mà không được đi ra ngoài người như cuồng lên,...chỉ cần mở cửa thì tót đi chơi luôn với các anh các chị hàng xóm..
     
  15. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Các mẹ ơi, mình vừa biết được thông tin từ một chị bạn hàng xóm nói là đọc được trên báo Thanh niên những thông tin hấp dẫn về việc dẫn con ra ngoài chơi nè, cùng khám phá nha các mẹ:

    Một thành viên của diễn đàn Webtretho từng chia sẻ kinh nghiệm: “Khi bắt đầu dạy con về màu sắc, mình “rủ” bé đi mua bánh kẹo cùng mình. Đến đó, mình hỏi con thích kẹo nào, bé chỉ vào loại bé thích, rồi mình nói cho bé biết kẹo đó màu gì và yêu cầu bé lặp lại. Nói đúng thì mẹ mua, không thì không mua.Không đợi mình hỏi lần thứ hai,bé đã lập lại được đúng màu mình vừa nói. Về nhà lâu lâu lại hỏi bé hôm nay ăn bánh/kẹo màu gì, có lúc bé nhớ nhưng cũng có lúc bé quên, mình phải nhắc lại cho bé nhớ. Khi bé thuộc hẳn rồi thì mình nhờ bé tìm giúp mẹ cái này cái kia với những màu sắc tương tự”. Bé học nhanh nhưng cũng dễ quên nên mẹ cần rất kiên nhẫn và tận dụng vật thật, việc thật, “ăn được” như bánh kẹo.

    Có một điều không dễ nhận ra, trong khi cùng bạn đi lòng vòng tiệm bánh thì một cơ quan sinh học của bé là mũi cũng hoạt động với công suất tối đa nhờ những hương thơm tỏa ra từ những chiếc bánh khác nhau. Đây là cơ hội tốt cho bạn tận dụng và dạy bé về một trong năm giác quan khoa học quan trọng nhất: khứugiác. Hãy đưa cho một chiếc bánh dâu và hỏi bé mùi ấy như thế nào. Tuy bé sẽ có định nghĩa riêng nhưng vẫn học được rằng đó là mùi dâu. Sau đó bạn bí mật mua chiếc bánh, đặt vào túi giấy, cho bé ngửi nhưng không để bé nhìn và hỏi bé có nhận ra mùi hương ấy không. Nếu bé trả lời đúng, hãy thưởng cho bé chiếc bánh. Từ đó, bạn trò chuyện với bé về chiếc mũi xinh xinh và vai trò của nó trong việc giúp bé hít thở, giúp bé nhận biết nhanh chóng sự tồn tại của sự vật ngay cả khi không nhìn thấy chúng.


    Cùng tham khảo nha mọi người.....
     
  16. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Dẫn bé ra ngoài không nhưng tăng khả năng học hỏi mà còn phát triển tư duy của bé nữa đó, bé tập nhìn màu nè, biết phân biệt màu sắc luôn rùi đó.....các mẹ nên dẫn con mình ra ngoài đi để nó thông minh hơn nha..........
     
    benconiu thích bài này.
  17. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Báo Thanh niên ngày mấy vậy bạn, sao mình không biết thông tin này vậy, có ai biết không, chỉ mình với, thì ra dẫn bé đi chơi nhiều ích lợi tới vậy à>...........
     
  18. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    vậy là dẫn bé ra ngoài thì tập được cho bé nhìn màu rồi đoán màu coi là màu gì, mình có thể dẫn bé vào bất cứ đâu như là siêu thị, nhà sách, hay công viên bé cũng có thể có điều kiện tiếp xúc được với màu vậy, mình chỉ bé kẹo này màu gì, mua cho bé sách tập tô màu cũng được nè............
     
    benconiu thích bài này.
  19. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Vậy à, đúng rồi đó, mình cho bé tập tô màu cũng là một cách nhận diện màu sắc đó, mình có thể dẫn bé đi tô tượng nè, ở các nhà sách hiện nay có cho các bé tô tượng đó, có thể dẫn bé đi mua bánh nè, rồi chỉ nó bánh này màu gì, ăn vô có mùi vị thế nào, mình sẽ tạp bé theo cách đó.........

    ___________
     
    bameiucon thích bài này.
  20. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bên cạnh việc dạy bé về màu và mùi, hãy cho bé nếm thử vị như thử một chiếc bánh mặn, một chiếc bánh ngọt, kẹo và tráicây. Vì với bé, đây là những vị đơn giản và dễ nhận biết nhất. Giữa những lúc bé ăn thử đừng quên cho bé uống nước để các vị không bị trộn lẫn nhau khiến bé khó phân biệt nha các mẹ........

    ___________
     
    benconiubeiu06 thích.

Chia sẻ trang này