Ðề: Sống sót thời bão giá! Hình như chị ý nói vậy. Thi thoảng mới thấy có, mà chỉ có vài con thôi. Tớ thấy bên nhà hàng ngta còn làm giả cua đồng thành cua sông thì chắc cua sông được ưa chuộng hơn roài.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ối dời vậy nhà bác và nhà em là anh ở đầu sông e cuối sông rùi, lặn lội sang đó xa quá. Nhưng dù sao cũng cám ơn bác, sẽ để ý để mua
Ðề: Sống sót thời bão giá! từ khi chuyển về quê ở với ông bà ngoại lên mất luôn khái niệm đi chợ, hiiiiii, vì có bà đi chợ cho rùi lên chảng biết giá cả thế nào. chán thiệt đó, hôm nay vào hóng các bác buôn bán để cập nhập thông tin vậyk
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nghe mẹ nó nói thấy sợ thật. Từ trước tới giờ cứ nghĩ chuối là an toàn nhất. Thế này thì chắc không dám ăn gì nữa. Toàn người hại người
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bây giờ an toàn nhất ( so với những thứ mắt thấy tai nghe kia) có bưởi và mía và na. Các mẹ ở HN đừng tham mua chuối trứng cuốc vì thực ra chuối đấy làm gì có nhiều mà bán tràn lan thế. Kinh nghiệm là nếu có mua thì mua loại chuối trông vỏ xanh xanh ( nhưng ruột đã chín rồi ý). Loại quả trông ko được đẹp, có cảm giác ăn hơi chua và ruột dế bị nhũn nếu vỏ ngả vàng. Đó mới là chuối ( gần) chín cây đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ này có nhiều kinh nghiệm quá, e làm topic nhận biết hoa quả trung quốc và tiêm thuốc mà bác chả vào góp vui, sở dĩ e là bà mẹ chả có tí knghiệm nào cả nên đâm ra hay hỏi han mấy cái này lắm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi thế á. Mình có biết đâu. Nếu biết chắc cũng chia sẻ được 1 chút vì mình có nhiều bạn buôn hoa quả lắm. Hihihihi
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Sợ nhỉ, mình có 1 buồng chuối, sáng này thấy bị mất 1 nãi rồi, có khi gọi cô chủ vào chặt đi không là hết mà cho tớ hỏi chuối trứng cuốc là chuối như lào nhỉ
Ðề: Sống sót thời bão giá! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/368475 Đây, link đây, bác vào cho tí ý kiến để chị e như e còn bít mà lần, chứ tình hình này ku con nhà e toàn ăn đồ TQ có khi mẹ cháu vẫn bảo ngon lắm con ăn đi mất thôi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thế này thì chết mất. Con mình thích ăn chuối. Mình lại đang thời kỳ cần ăn chuối (nghe bẩu ăn nhiều chuối sẽ có cơ hội sinh con giai, mà iem lại đang thèm có mẩu). Làm thế nào bây giờ nhỉ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! cứ nghĩ chuối VN tự trồng được thì an toàn cuối cùng lại thành ra như thế :| đáng sợ thật
Ðề: Sống sót thời bão giá! trời ạ. Từ ngày có bầu, để tăng cường hoa quả, mà vẫn an toàn cho con, hầu như ngày nào em cũng ăn chuối + cam. huhu. Thế bi h bít ăn j đây?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Giờ hoa quả gì cũng thấy sợ bị phun thuốc. Bạn gì bảo giờ chỉ có bưởi mía và na không sợ. Nhưng mùa này hết na rồi lấy đâu na. Chắc chỉ ăn bưởi và mía mất. Tớ ở đây được cái mua được hồng vặt trên cây nên không sợ vì hồng Lạng giang nhiều lắm. Nhưng ăn nhiều hồng thì lại sợ vì hồng nhiều nhựa ăn nhiều không thải ra hết được.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic, ko bù cho em . Có bác trồng chuối bên ĐA. Hôm nọ bố em mang cho cả buồng. Sợ quá phải đem chia khắp nơi. Nhà ăn đc 2 nải trọng tình trạng bị ép ăn A, em thấy bảo ăn mặn và nhiều thịt bò sinh con trai nữa ạ. Nhà em và chị họ em ăn như vậy đều có ct luôn
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chắc phải lóy dép hóng hớt chút kinh nghiệm của mẹ nó tí nhỉ. Nhà mình đầu là con gái ròi, muốn có tí giai sau cho bằng chị bằng em. Đang lo lắm đây.
Ðề: Sống sót thời bão giá! sáng nay đi chợ mua đươc 2 lạng tôm, 4 lạng mực ống còn tươi và mụn cơm 2 vc hấp ăn ngon dã man, ăn nó căng rốn luôn mà cũng tốn phết tôm và mức đều 15k/ lạng thịt mông 10k/lang đậu cove 20kg/kg cà chua 22k/kg rau cải bó tí tẹo 3k về nhà mót đươc 1 mớ rau lang còn to hơn bó rau cải, non ngon
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ này nói đúng đấy, nhung na đừng có ăn trái mùa, hồng thì phải đến tận cây vặt mới yên tâm nhé còn không ngâm thuốc tất( tớ có em trên Tuyên Quang nó bảo thế)
Ðề: Sống sót thời bão giá! ở chợ Thành Công có 1 chị chuyên bán hoa quả nông trại nhà chị ấy./ VD như hồng nhìn đã rất đỏ rồi nhưng 2 - 3 ngày sau mới ăn được, còn đu đủ và chuối cũng vậy. Tất nhiên thì chắc là chị ấy cũng có phun thuốc trừ sâu, nhưng chắc là chất bảo quản thì ko có. Mùa này em bắt đầu cho con ăn bưởi Phúc Trạch và cam Vinh bà ngoại gửi ra (ko phải em quảng cáo đâu nhé! - em rất chân tình đấy ạ). Còn hoa quả mà phải mua thì em mua thanh long cho cháu. Và tiêu chí của em thì là mùa nào thức nấy, ko ăn hoa quả trái mùa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Na mình nghe nói đâu người ta cũng dùng thuốc để kích thích na mở mắt nên tớ cũng không dám ăn na trái mùa. Có lẽ thời buổi này chả có cái gì là không có thuốc bảo quản. Mình nghe nói tới cam Vinh nhiều rồi, đợt vào Vinh mua người ta bảo cam Vinh nhưng chua. Ở ngoài Hà Nội mua cam các bà bán hàng cũng bảo cam Vinh nhưng không biết có phải cam Vinh không. Chưa biết cam Vinh quả của nó thực sự thế nào.