Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chào cả nhà!!! sau mấy ngày nghỉ về quê hôm nay em mói mò vào nhà mình thăm các mẹ ạ. chúc các mẹ đang mong 2 vạch sẽ 2 vạch mau chóng nhé! @ Me Kiều Phong: em đã up date tên mẹ nó nhé! chúc mừng mẹ nó bắt được Cu Rồng nha! @ Mẹ Vitto và Hungminh: 2 mẹ nên theo dõi bác sỹ khám xem sao ạ cho yên tâm. chúc 2 mẹ mạnh khỏe nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk của em là 27 ngày, theo cách tính của em, xxxx vào ngày 14/10 và 15/10 là chuẩn đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à nên đi khám đi nhé,thai còn đang nhỏ chưa bám chắc vào thành tử cung ,nên các mẹ phải thật nhẹ nhàng,không có ảnh hưởng con đấy,nhất là khi quan hệ vc,hồi trẻ bác bị sảy thai 1 lần vì chuyện đó đấy,vì bác k biết, mà chả có ai bảo ban,vì hồi đấy 2 vc bác ở nước ngoài mà thông tin thì lại ít,nên các mẹ phải chú ý nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi thật khó để giải thích ....... em cũng đang ở nn ạ nhưng hôm nay là ngày t7 bs không làm việc nên em chỉ gọi điện cho dokterwach thôi. '' nó như là 1 trung tâm khám chữa bệnh cấp cứu khi cuối tuần bs ko làm việc ấy '' , họ bảo là nếu ko đau quặn bụng thì đợi đến t2 đi khám bs, còn đau quá ko chịu đc thì mới đến chỗ họ. Em đau lâm râm từ đêm quá, nhưng thấy chồng than đi làm về mệt mà mai lại phải dậy sớm đi làm nên em không nỡ làm mất giấc ngủ của anh ấy. Đến sang dậy thì thấy máu ra nhiều quá, em cứ tưởng em tè dầm cơ, nhìn xuống thấy máu mà sợ xanh cả mặt tim đập chân run gọi điện cho xã 4 lần không thấy nghe máy, ôi em sốt ruột quá đi mất Sau lần thứ 5 mới gọi đc, thì xã bảo ko về đc vì việc đang bận lắm, dạo này bầu bì em cũng ko xxx với xã nhiều đâu chị ạ, 1 tuần khoảng 1 lần thôi và nhẹ nhàng. Em nghĩ là do mấy hôm nay em ngồi xổm nhiều quá, ngồi xổm tắm cho con, hôm qua em làm lẩu vịt cũng ngồi xổm chặt thịt vịt và còn mài dao ket két nữa chứ. Cũng hơi ghê tai nhưng chẳng ai làm cả nên tất cả phải tự mình cố gắng thôi ạ, bên này em ko có người thân nên chỉ hai vc tự lo cho nhau. Em còn phải đạp xe đạp đi học khoảng 5km rồi đưa đón con đi học hay đi chợ cũng đạp xe nên cũng ảnh hưởng nhiều Sáng thấy ra máu em đi rửa và nằm im 1 chỗ, thấy không ra nữa nhưng đến gần trưa con em đòi đi wc thế là phải đưa con đi, đi vào lại thấy máu chảy ra tiếp. Em ko dám làm gì nữa ko cả nấu ăn, gần 1h chiều mà hai mc còn chưa đánh răng rửa mặt, con thì đc 1 bình sữa còn mẹ thì đc 1 miếng bánh ngọt vì những thứ ấy nhà có sẵn và con đi lấy hộ mẹ được 1h xã em được nghỉ 30 phút tranh thủ đi mua bánh mỳ MC về cho hai mc ăn rồi lại tất tả đi làm, nghĩ cảnh đơn côi ko gd ko người thân bên này thấy tủi thân và muốn về VN quá chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. buồn qua tháng này em lại săn rồng truwtj rồi các chị ui ((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thương Mẹ HM minh quá! trong lúc ốm đau như thế này mới thấy tủi thân quá! mẹ nó cố gắng nên nhé! nằm nghỉ ngơi hết đêm nay rồi ngày mai mẹ nó hãy cố gắng gọi taxi ra chỗ khám khi cấp cứu xem. rồi Bác sỹ sẽ hưoứng dẫn mình cụ thể và có thuốc cho mình sẽ tốt và ổn thôi mẹ HM ạ hay mẹ nó có thể gọi điện để họ tư vấn ch mình như thế nào???. Cố lên mẹ HM nhé! Em ở đây mong tin 2 mẹ con nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi tháng tới em tính chuẩn lại ngày rồi xxxx sẽ đậu ngay thôi em ạ đùng nóng ruột nhé hiii chúc em sớm 2 vạch!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mới bắt được topic này.cho em đăng ký săn rồng với! tháng trước thả nhưng trượt rồi! mamadoanh cho em hỏi em sn 13/03/1982, ax 05/12/1977. có 1 công chúa ủn ỉn rồi giờ muốn săn 1 hoàng tử rồng.ck của em mấy tháng gần đây là 25/7 - 21/08 - 17/09 - 14/10.vậy không biết xxx vào ngày nào để săn hoàng tử rồng đây.mama doanh và cả nhà cho em chút kinh nghiệm nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mẹ hungminh123 khỏe mạnh!!!, mong tin mừng!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình đang tức phát khóc lên đây mẹ anna ạ, chồng mình vừa vào trang web của tt thai sản bên này thì nó ghi ra các hiện tượng khi mình mang bầu và hiện tượng nào thì mình mới đc đến đó khám, còn không đúng hiện tượng đó thì đến cũng chẳng có ích gì họ lại cho về thôi Họ bảo trong tháng đầu mang thai mà bị chảy máu là chuyện bt không đến mức nguy hiểm, thậm trí là chảy máu 5-7 ngày, không cần phải đến ( không hiểu cái này, thế cứ để nó chảy 5-7 ngày vậy thì kiểu gì thai chẳng ra ) Khi nào bạn đau bụng dữ dội, ra máu ào ạt dạ con có hiện tượng đẩy thai ra thì mới đến và họ cũng chỉ cho thai ra thôi chứ ko thể cứu chữa đc Kết luận lại tớ chẳng hiểu nổi nữa, tinh thần đang bức xúc nên không biết làm ntn bây giờ, lại gặp phải ông xã cứ hỏi họ đã bảo thế rồi em còn muốn gì, thế anh chở đến đấy rồi họ lại đuổi về nhé?????? Càng điên hơn Mà bên tớ mới 4h chiều thôi chứ ko phải đêm như nhà mình, cách nhau 6 tiếng mà mẹ anna
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi bên đó sao lạ thế nhỉ???? mình nghĩ trường hợp như vậy phải được chỉ đinh uống thuốc giữ thai chứ nhỉ??? mẹ HM gọi điện cho mẹ Cua_ Hà nội hỏi xem mình thấy mẹ Cua cios nhiều kinh nghiệm lắm, mà mẹ CUA cũng giữ thai cho mấy mẹ dọa sẩy đấy uống thuốc vào là thấy đỡ hơn rồi. chứ cứ để ra máu là lo lắm mẹ HM ạ. bình thường ra ít thì ok chứ ra nhiều thì em sợ lắm.khổ thân mẹ nó bên đó ko có ai quen nên khó khăn. Mẹ HM chịu khó nằm im nghỉ ngơi xem hy vọng ngày mai sẽ khỏi thôi. sau vụ này mẹ nó giữ gìn sức khỏe nhé, đi xe đạp cũng nên cẩn thân lúc lên xuống mẹ HM ạ vì khi đó dây chằng cảu mình bị kéo dãn mà nên mình cần nhẹ nhàng cẩn thận.... Chúc HM mau mau ngừng ra máu nha!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh tớ cũng hay vào top mẹ Cua đọc mà, nhưng bên này ko mua thuốc tự do như ở vn mình đc, phải đi khám bs và có đơn thuốc của bs sau đó mang đơn đó ra nhà thuốc họ mới bán Nhiều thứ nguyên tắc và rắc rối lắm mẹ anna ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi vậy cũng khó cơ, mẹ HM ơi chị Cua đang OL đó mẹ nó cứ hỏi chị Cua chi yên tâm nhé!có khi chị ấy cũng giúp được mẹ HM dấy. mẹ nó cứ yên tâm nhé ngày mai sẽ hết thôi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ đang cm thì ipad hết pin nó tắt bụp mất luôn Cảm ơn mẹ anna nhé, những lúc tinh thần ntn đc mẹ nó chia sẻ thấy vững tâm hơn nhiều rồi hi vọng mai sẽ hết Tớ định mò sang nhà chị Cua thì chị ấy out mất tiêu rồi, tớ cũng hay vào cả top của chị ấy ở wtt nữa cơ nhưng ko cm thui vì tớ ko sống ở VN nên có những thứ mình biết là phải làm ntn mà cs với xh bên này ko cho phép mình làm nên khó nói lắm Hm nhà tớ lại vừa mới ốm đêm qua, ho và sốt, cả hai mc nhà tớ ốm cùng lúc thế này nên tớ cứ cuống hết cả lên, mệt quá tớ out đây một lần nữa cảm ơn mẹ anna và các mẹ nhé. Tớ chỉ mong viết đc lên đây vài dòng, bán than cho nhẹ lòng, bớt bức xúc giữ tinh thần thoải mái giữ con thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuc ba me con nha hungminh binh an manh khoe nhe! Thuong me no qua!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi nói ra thì buồn lắm KN của em thường không đều đâu ạ mà em lấy C được hơn 1 năm rồi vẫn vậy không thấy thay đổi gì. Em đi khám mấy BS rồi nhưng thấy chán ở nhà em tự mua thuốc về uống. Hiện tại em đang uống Ích mẫu của Traphaco và Enat thôi ah, em uống được hơn 1 tháng rồi ah. Em nghĩ tháng này CK của em sẽ là 30 ngày. Em năm nay 25 tuối C ah (Đinh Mão) hic. Chu kỳ gần nhất ah: + 19/05 + 18/06 + 23/08 + 06/10 Em đi khám BS bảo trứng bé và phát triển chậm, cổ tử cung ngả trước. Chị xem tư vấn giúp em với ạ. Cảm ơn C rất nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không biết giờ này bên HL là mấy giờ nhỉ??? ko biết mẹ HM đã dậy chưa??? và tình hình ba mẹ con sao rồi??? HM chắc tại thương mẹ quá nên tâm lý sợ dẫn đến ốm đây mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, hum nay có ai có tin mới ko update cho cả nhà cùng chia vui nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi bâyh chưa mua được thuốc uống thì mẹ nó phải nằm nghỉ ngơi đừng đi lại nhé! Mình thấy dạo sẩy thai Bs hay cho uống Atropin và Spaspaverin mẹ nó ah. Nhưng không có chỉ định Bs thì ko thể tự tiện uống đc. Khổ thân mẹ nó quá! Mẹ nó cố gắng lên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui, mẹ này có cái avatar nhìn iu quá đi mất