Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay CN nàh mình vắng vẻ hơn nhỉ??? chị oi chị chuẩn bị chưa tháng này có bắt được ngày nào là rụngt rứng ko????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ME Mẹ hungminh123 à,chị rất ngạc nhiên vì sao bác sĩ bên đấy họ lại không trách nhiệm như vậy,khi em đau bụng có nguy cơ dọa sảy thai,em cứ bắt taxi chủ động đến bệnh viện khám,chị chỉ sợ em chưa thạo tiếng lắm k diẽn tả được bệnh với bác sĩ nên họ không hiểu ,chứ em đau bụng mà cứ chờ chồng về mới đưa đi thì không tốt tý nào ,em phải chủ động hỏi bệnh viện chỗ nào,để nếu cần thì còn biết mà đến chứ.thuốc thang bên đấy k phải như ở việt nam đâu,phải có đơn của bác sĩ thì mới mua được ,vì khi mình uống bị làm sao bác sĩ đó phải chịu trách nhiệm,hồi trước bác bị đau bụng ra máu bác đến bệnh viên khám họ giữ lại ngay và cho nằm viện kiêng không được đi lại ,họ cho uống thuốc ,tiêm để cầm máu,nếu giữ được nó sẽ cầm máu còn không nó sẽ tự bong ra,nhưng bác sĩ bên tiệp họ có trách nhiệm vô cùng,chồng em đã chở em đến đấy khám chưa mà đã sợ họ đuổi về chị nghĩ bên tây họ coi trọng con người lắm em ạ,khi bị ra máu như vậy em phải nằm yên tĩnh tránh đi lại,và càng k được đi xe đạp nó sẽ gây dãn dây chằng,càng chảy máu nhiều hơn,ở bên đấy một thân một mình ,chồng đi làm,con lại còn bé ,không có gia đình bên cạnh vất vả đấy em ạ,em chịu khó học tiếng nhanh lên nhé để còn chủ động trong cuộc sống,chứ k biết tiếng thì khổ lắm,chúc 2 mẹ con khỏe mạnh và may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em không được ngồi xổm,3 tháng đầu phải giữ gìn lắm, em lại toàn đi xe đạp nữa chứ toàn những thứ phải kiêng ,mà em thì toàn sử dụng chị ở bên đấy chị biết đều phải tự lo cho mình hết,thời gian đầu sẽ khó khăn rồi sẽ vượt qua đựoc em ạ,em hãy nghĩ đến tương lai của con mà cố gắng khắc phục.sau chuyện này thì mẹ hungminh cũng phải rút kinh nghiệm chuẩn bị đồ ăn tronh nhà đầy đủ,để khi có chuyện gì mẹ con có cái mà ăn,họ không hàng quán đến đêm như ở vn đâu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em sn :13/3/1982,năm nay em 30 tuổi âm,em có tháng 10, 11,12 âm lịch là con trai đấy,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em đến 387 kim ngưu mà khám nhé có bác sĩ PHAN ĐÌNH DŨNG TRƯỞNG KHOA NỘI TIẾT bệnh viện C,rất uy tín em ạ ,2h đến ghi tên,điểm danh, 5h khám,bác sĩ sẽ khám và cho thuốc đúng bệnh của mình,để kinh sẽ ổn định,thì mới dễ có con,chúc em may mắn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mamdoanh oi cho minh hoi nhé mình sinh 26/1/1985 mình tính sinh năm 2013 ( qua tết này là có bầu duoc roi) tháng mấy mình bầu thì có con gái ah, thanks nhiu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, mình đã không giữ đc em bé rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chia buồn với mẹ hungminh nhé. Mình cũng mới bị như mẹ hungminh hồi tháng trước nên mình hiểu cảm giác của mẹ hungminh lúc này. Từ dạo đó ngày nào cũng vào hội săn rồng nhưng mình chả biết cm gì. Chỉ đọc đc những tin vui của mọi người và thấy buồn cho mình rồi đi ra. Mình đã buồn rất nhiều, stress cũng nhiều, rồi lại dẫn đến đau dạ dầy giờ uống thuốc kháng sinh cả tháng mà dạ dầy chả đỡ tẹo nào. Chả biết bao giờ mới có thể có lại em bé. Mẹ nó cố gắng tĩnh dưỡng nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ba ui... chia buon voi ba nha. Gio ba dug suy nghi nhieu hay nghi ngoi tinh duong nha . Mong ba se som vuot qua noi dau mat mat nay nghen.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi các mẹ đừng buồn nhé cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Con yêu sẽ sớm về với chúng ta thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chia buồn với các mẹ. Cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tốt để đón bé về
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi topic này của các mẹ rôm rả quá í ah. Em tính toán muốn săn Mèo nhưng giờ lại theo đuổi săn Rồng. Các mẹ có bí kíp gì cho em theo với. Em theo cuốn sách Cẩm nang sinh con theo ý muốn lần đầu thành công thế, dưng lần này thì nghe có vẻ khó khăn ah. Hic, hi vọng gia nhập diễn đàn này để lấy phước chóng đậu em bé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dự định săn rồng mà sao chu kỳ nó cứ nhảy lung tung mẹ mamadoanh ời. Chán quá đi mất
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn C rất nhiều em đang theo dõi nếu tháng này mà kinh vẫn không đều thì em sẽ qua Bs Dũng. Em đang cố gắng tự tạo tâm lý thỏa mái và quên bệnh hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn C ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng như mẹ này, kinh nguyệt lởm khởm cực kỳ. Đang mong mỏi mãi mà chưa đậu được í.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ thì thả 5 tháng roài mới được nhưng giờ lại lo lắng vì thuộc dạng bầu bì khó khăn đây. Tớ thì đứa đầu phải khâu cổ tử cung nên đứa sau chắc cũng vậy, giờ vừa mừng vừa lo, hic hic vẫn còn 1 núi việc mà không đành dứt ra...................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mọi người đâng tính sinh năm 2012 mẹ subin đã tính sn 2013 rồi cơ à,em sn 1985 năm nay em 27 tuổi âm,sang năm em 28 tuổi âm,em nên có bầu vào các thãng 4 ,5,6 âm lịch là con gái đấy em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi em chia buồn cùng chị nhé. Cố lên chị nhé đừng khóc nhiều mà ảnh hưởng đến sk con phải lo cho chồng và con nữa.Hội nhà rồng luôn sát cánh bên chị, chị nhé! Đừng buồn nhiều nữa chị ơi! Chúng mình cùng săn rồng tiếp.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đầu tuần chúc cả nhà Rồng 1 tuần mới vui vẻ nhé. Iu cả nhà nhiều lắm