Thêm một con rắn nữa các bà nhé! Hehehe, nhớ vụ hôm qua đến nhà Thủy lấy bột thạch đến là chết cười , bà ý bảo tôi vào trong sân nhà khu nhà số 18 đứng chờ mãi mà không thấy bóng nàng đâu cả. Gọi điện thì nàng thì thào: "cậu đi sâu vào bên trong ngõ đi, tớ đang không mặc áo ) . May mà tớ bảo ax đứng ngoài đấy nhé!
He he Mẹkien à? Chào hỏi đi cái nhể đấy khổ thế, mọi lần tớ toàn mang thạch ra đầu cổng, nhưng hễ tối là cởi ra cho mát thông cảm nhé :-({|= Wellcome mẹ nó tham gia vào HR, vui lắm đấy :wave
Eo căm mẹ Tôm Tép nhé, thế là có thêm một bà nữa đầu quân vào hội CHUYÊN PHƠI QUẦN SHỊP :-({|=:-({|=:-({|=
Welcome một bà Rắn nữa nhé. Lần tới ấy cố gắng đi ọp ra mắt cả nhà nhé. Bọn tớ sẽ đón tiếp ấy và bạn hoamai thật hoành tráng Bà Thủy S này đúng là hồn nhiên và vô tư quá thể :wink:
tớ nữa nhé, tớ là bạn nhà Nhím Thỏ. Xin đăng ký thêm vào hội mình, vui thế này không nhập hội thì chỉ có Phí Phạm Văn Đồng.
Thủy ơi, cạnh nhà mẹ nó là chỗ bán buôn hải sản à? Hôm qua tớ thấy họ để rất nhiều thùng cua cá ở đó.
Welcome, nhưng chỉ có một điều kiện nhỏ. Đấy là ấy xin nhập hội rồi thì phải tích cực tham gia ọp ẹp. Nếu ít ọp ẹp giao lưu là phải nộp phạt đấy nhé
He he đúng rồi đây mẹ nó ạ, nhà họ đang xây nên chuyển hết ra sân của khu TT để ở và buôn bán, chứ khu nhà tớ đẹp lắm, có cái sân chiêu nào cũng cầu lông cầu lá
Nhà này ! Thật đúng là cạ của mình ! ban nãy vừa định nói câu đó " đừng có đi tìm cạ mới " Nhưng ra ngân hàng chưa kịp nói ! Quay vào đã thấy cạ mình nói rồi ! Hiểu nhau thật
Bà Thủy S tranh thủ quảng cáo để tuyển con dâu đấy à. Bị nhà Trà Chíp cho ra rìa nên đi gạ nhà khác phải không?
Ừ nhà tớ có một cái blog con con hi hi... tớ nhìn già thế nhưng cũng tuổi Rắn và tớ thì đặc biệt thích tụ tập và ăn choi... hehe
Tớ rất thích Blog nhà ấy ! Mà ấy tham gia đúng hội rồi đấy ! ăn chơi tàn khốc luôn . Chồng tớ hôm qua vào xem ảnh bảo là ôi cái hội của em tuần nào cũng off ah! tớ cứ ngồi cười trừ vì chả chối được ! lần nào chả có mặt tớ ! Khổ thế