Jun xin chào các anh chị và các bạn Jun oe oe tiếng đầu tiên chào đời vào 11h10p ngày 31/08/2011. Tên thật của Jun là: Lê Ngọc Bảo Trâm ( tên này ba ba và mẹ Jun nghĩ mãi và lựa chọn mãi mới được ah) Rất vui được làm quen với các anh chị và các bạn
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Póc tem ảnh Jun nha. Mẹ Jun kiếm dc nhiều bộ body cho Jun xinh quá.
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Hiii, bố Jun đi mua đó chị ah................................
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Bố Jun iu con gái ghê ha. Mà mẹ Jun ơi, chụp ảnh Jun nhớ chụp lúc Jun thức nhé
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun dễ thương quá, nhìn em ngủ như thiên thần vậy. Chị Sang làm wen với Jun đây
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Bố Jun bảo có Jun rùi thì mẹ Jun ra rìa, cái gì cũng mua cho con gái đầu tiên, mẹ thì cứ đợi đấy. Mẹ Jun cũng có nghe nói hình như kiêng chụp lúc con ngủ thì phải nhưng khi Jun ngủ nhìn trộm vía yêu yêu nên....bố mẹ Jun cứ ham hố
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Em rất vui chị sang nhà em chơi, nhìn chị chụp mấy cái ảnh tắm thích thế, hôm nào nắng ráo bà cho em tắm lâu lâu chút em cũng bảo mẹ em chụp cho em
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Ơ, sao con gái mà lại gọi là Jun nhỉ? không đọc cái tên "cúng cơm" thì mình chả nghĩ là "công chúa" đâu , tên hơi bị ấn tượng đấy Anh Ben đặt gạch nhà bé Jun nghe, không biết ý bố mẹ Jun thế nào nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Tên Jun còn bị trêu nhiều lắm, nhiều khi Jun ngủ uốn éo ông bà lại trêu ai bảo tên là Jun Jun cơ. Em rất vui khi được làm quen với anh Ben
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Ối, Anh Ben chả phải tên là Jun mà ngủ cũng uốn éo ghê lắm, cứ vặn bên nọ vẹo bên kia nhìn giống như khi con jun nó "làm việc" í, hí hí hí Thấy các cụ bảo lấy cái thừng buộc trâu quăng xuống gầm giường là hết vặn mình cơ mà thời buổi này biết kiếm cái đó ở mô??? Nhưng kệ, miễn là con vẫn ăn ngon ngủ yên là được rồi mẹ Jun ạ
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Hi, bé Jun há miệng ngáp nhìn dễ ghét quá, mà hình như bé toàn nằm nghiêng ko à
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Ông bà em bảo như thế là đang rướn lớn đấy anh Ben ah, nhiều khi em vặn vẹo đỏ hết cả mặt cơ. Em nằm ngủ mà còn cứ ê a, khi ngủ mẹ đặt giữa chiếu thế mà sáng đã ra khỏi chiều 1 đoạn rùi
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Hí, bạn Jun dừ là út ít nhất nè, CB được xưng chị ùi Con gái có cái ảnh đang ngáp xinh quá, chúc con khỏe mạnh, chóng nhớn nha
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun ơi, Cu Tô lại sang thăm Jun nè, dạo này Jun ăn tăng sữa chưa chứ Cu đang ăn giảm lượng đi nè, mẹ giận cu nên nhiều lúc toàn vứt cu ở giường không thèm bế cu đó. Mẹ xấu tính quá.
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Dạo này em vừa ăn vừa chơi, mẹ em cũng giận lắm nhưng mà..... Mẹ em cũng hay để em nằm và chơi với bóng lắm á
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Jun 5 ngày ko đi ngoài làm bố mẹ lo lắng quá trời luôn, nghe đc mách là cho ít mật ong, thế là bố mẹ sốt ruột quá làm thử, vừa làm cái là Jun ị luôn, bố mẹ cười như bắt được vàng í, bố thì cho Jun ị, mẹ thì ghi lại cảnh hạnh phúc này Lúc này là đang ị rùi nhá Jun đang rặn nè, mặt mũi tía tai lại, nhìn ghét ơi là ghét
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Bé Jun đáng yêu quá cơ .............................................................
Ðề: Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của Jun Em Jun hơn 1th mà trộm vía quá! Bé nhà mình cũng tên là Jun nè, mọi ng toàn tưởng là Giun minh phải giải thích là Jun tây ko phải Giun ta. Hihi...