Thông tin: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Me Dat, 30/3/2011.

  1. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Ặc... chị sợ cái phía đầu có râu ấy... còn cái vỏ của nó thì sợ giề. Dù sao em cầm nó lên thì cũng đã phong anh hùng dũng cảm cho em rồi ! :partyman:
     
    Đang tải...


  2. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Uh, cảnh đẹp, nắng vàng, ruộng bậc thang... trông đẹp lắm. Hôm nào rảnh uplen cho xem nhé. Nhà chị cũng muốn đi thế mà ko có time, ko bận cái nọ thì vướng cái kia, nhất là giờ HA lại đi học nữa. Chỉ có thể đi vào mùa hè mà thôi.
    Mà già đi là độ máu sẽ giảm đấy. Ngại và sức ì lớn. Nên trẻ tranh thủ đi cho sướng ! :)
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  3. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    ơ, thế bây giờ đã có rau khúc rồi hả bạn? lạnh thế này ăn bánh khúc ngon lắm nhỉ, lá khúc lấy về phải làm ngay ăn mới thơm đấy.
    Tớ cũng có câu hỏi giống thế này, nếu mọi người làm tớ cũng đu theo, sao năm ngoái mình ngu quá, ko cho vào ngăn đá, để ở ngăn mát mấy ngày nó thối sạch phải mang vứt đi đau lòng, hỏi mấy người quen ai cũng lười chả ai làm mà cho, xót công cặm cụi hái lâu kinh khủng ( phải gọi là đi săn rau mới phải vì nó cứ mọc lắt nhắt ở xa nhau cây thì bé tí).
     
  4. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    ĐẤy là cứ đăng ký trước thội chị ạ. Chứ còn lâu mới có, hình như gần tết hay qua tết ý, em thấy các chị ý nói vậy.
     
  5. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,437
    Đã được thích:
    854
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Mình cũng đang trồng rau mầu nhưng thấy các loại cải trồng ra thân rất bé, không mập như hình các mẹ up. Mẹ nào biết nguyên nhân tại sao chỉ giúp mình với nhé
     
  6. ngoctrinh12

    ngoctrinh12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    topic này hay bổ ích quá.Thanks!
     
  7. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,669
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Cây cải tỉ lệ với kích thước hạt mà. Các ảnh chụp đều làm hàng thế thôi. Chứ cây rau mầm cũng bé mà.


    Hôm nay về quê, mua bao nhiêu là rau giống, huy động cả chồng và anh trai ra trồng rau. Ko biết có ra ngô ra khoai gì không nữa
     
  8. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Eò, thế cả chồng và anh trai cùng chịu làm "nông dân thành phố" theo mẹ bé à :). Nhưng mà trồng rau thì chắc chắn ko ra ngô , ra khoai được đâu :)
     
  9. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,669
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Hi hi, ưu tiên bầu bì mà chị. Đấy, bt mình lụi hụi trồng rau, cả nhà xơi thì ko sao. Hôm nay nhờ vả tí thì thấy áy náy thế.
    Mà nhà em nhổ khoai đi thật, ko thể ra ngô, ra khoai được :)
     
  10. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Cứ vào đến đây lại nhớ mình nợ nần nhiều quá thể ý!! :(
     
  11. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Đừng có áy náy chi cho mệt em ơi, chia ngọt sẻ bùi mà, có ăn cùng hưởng có khó cùng chia thế mới ngon chứ hihihi. Có khi sau đợt em bầu bì xong rồi 2 ông ý lại tranh luôn việc trồng rau sau này ý chứ :). Mà nhà em trồng nhiều hok, trong vườn hay thùng xốp vậy?
     
  12. mẹ mìn của Susu

    mẹ mìn của Susu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Các mẹ trên này giúp mình với, mình trồng mấy cây đậu cove nùn, đã ra quả dài khoảng 5cm nhưng ko hiểu sao tự dưng có mấy cây nó héo ngọn, rồi đứt luôn, thân dưới vẫn tươi roi rói. Như thế có nghĩa là cây bị sao hả các mẹ.
     
  13. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Hôm nay mình gửi quả su su già về cho mấy chị ở HN trồng, bạn mình nhìn thấy quả Su Su gọi hỏi: Su su có thuốc kích thích sao mà to thế!! :) Su su các mẹ ăn ở HN hầu như chuyển về từ Sa Pa, cũng như bên mình, khí hậu lạnh nên su su trồng 1 lần ăn mấy chục năm, cứ rét quá thì giàn cỗi, cắt đi, sang năm gốc nó lại tự nẩy mầm lên, quả thì hầu như mắt nào cũng quả, quả rất to!!
    Mẹ nào có nhu cầu các hạt sau thì liên hệ chị Hà - 01667.271168 nhé!! Có 2 địa chỉ lấy: Tại nhà: nhà 44, ngõ 169 Kim Mã, chỉ lấy buổi tối, giờ hành chính: 316 Cầu giấy.
    1. Đỗ Cove tím - quả sai, có chừng 30 hạt,
    2. Đỗ Hà Lan, chừng 100g
    3. Hạt cải mèo lá to (Cải tỉa ăn lá, loại này trồng 1 lần ăn mấy tháng) nếu nhà ai có đất, nhận hạt về gieo rồi chia cây con cho mọi ng là tốt nhất nhé!!
    4. Su su giống, cái này có 10 quả, nhưng chị Hà và chị Vân mỗi ng lấy 2 quả rồi, ai đăng ký sớm thì còn!!
     
  14. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    CHo mình xin 1 quả su su giống nhé, đây là thứ mình hâm mộ nhất đấy, quả cũng ngon mà ngọn còn ngon hơn:p. Mình đăng ký trước nhất nhé.
     
  15. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Khen ngọn nó ngon rùi thì sao có quả để khen ngon nữa hả mẹ nó? :D
     
  16. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))


    Cậu nhầm nhá, nhà tớ vữn vừa ăn ngọn, vừa ăn quả đều!! Hôm qua thu hơn 80 quả su su cả già lẫn non, nhưng sức có hạn nên chỉ gửi về có 10 quả!! :D
     
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Hic, nghe mẹ Đạt nói chuyện trồng su su mà em muốn trồng quá, nhất là khoản trồng 1 năm ăn mấy chục năm. Em thề là em chưa từng ăn su su 1 lần nào, ngày ở VN có nhìn thấy nó nhưng vì ko biết nấu nên ko mua, còn cây thì chưa thấy bao giờ.

    Nghe nói trên Sapa nhiều khi lạnh đóng băng vậy cũng giống bên em chắc cũng trồng được chị nhỉ. Nếu được thì khi nào về VN em ghe thăm cây su su nhà chị nhe :)
     
  18. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Em ơi, còn su su ko ? Chị đăng ký 1-2 quả với lại hạt cải mèo nhé.
     
  19. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))


    Làm giúp em cái danh sách nào!! Những mẹ đăng ký chỉ có đăng ký ở đây thôi ạ!! :D
     
  20. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    toàn đi hóng các chị em trồng trọt mà thèm thuồng quá đi, đợt này dự án trồng trọt nhà em đi tong rồi. Nhà em ko có vườn, chỉ để thùng xốp được ở cửa nhà thôi, đợt vừa rồi người ta làm đường ống đào xới lộn bậy lên nên vướng chỗ đi ko còn chỗ để đặt thùng xốp nữa. Giờ chỉ còn mỗi cây quất, ngặt một nỗi nó cực nhiều quả vì em chăm sóc nó kĩ lắm, vậy mà cứ hé ra quả nào to to một tí là lũ trẻ con hàng xóm vặt tiệt, hết đợt quả này lại đến đợt quả sau ra mà em chỉ được ngắm vài hôm, đến 1 ngày đẹp trời nào đó ra ngắm em quất thì chả thấy quả đâu nữa, tức thế cơ chứ. Cái nhà bà hàng xóm thì cũng đến là vô duyên, em trồng cây húng chanh để phòng khi ho hắng, nhà bà ý có em bé toàn sang xin vắt cả lá xong vặt cả ngọn có lúc mình ở nhà thì hỏi xin cho có lệ,lúc mình ko ở nhà cũng ra vặt như cây nhà mình, từ hồi trồng nhà e chưa hái lá nào toàn nhà bà ý sang hái cho cháu nhỏ giờ nó còn mỗi thân trơ ra, ok thì cho vì con mình cũng ko dùng đến, thế mà hôm em ko ở nhà còn sang góp ý với anh xã nhà em là nên dọn cái thùng trồng cây vào ko thì nó vướng. Đấy, vừa được ăn vừa được nói thử hỏi có tức không cơ chứ. Giờ thì em chả trồng trọt gì nữa kẻo chồng em lại mắng cho vì lão ý chả thích phải nghe ai góp ý đâu. Dạo này trong đầu em lúc nào cũng ấp ủ phải quyết tâm kiếm tiền sau này chuyển nha ra ngoại thành, xa xa một tí để có mảnh vườn nhỏ cho thỏa lòng mong ước, ôi cái mong ước nhỏ nhoi của em.
     

Chia sẻ trang này