Ừh vậy đi ha anh Tuấn Voi em bi giờ cũng đang o bế pé Hà dữ lắm, thủ quỹ mừh. hok biết pé có ắc xì hôk????
Món quà của thượng đế Một ngày nọ, thượng đế nói với Adam: "Ta có một tin vui và một tin xấu cho con. Con muốn nghe tin nào trước?". Adam ngước nhìn thượng đế và trả lời: "Hãy cho con được biết tin vui trước". Thượng đế giải thích: "Ta cho con 2 bộ phận mới, một cái gọi là não. Nó sẽ giúp con tạo ra những thứ mới lạ, giải quyết các vấn đề và có những cuộc trò chuyện thông minh với Eve. Cái thứ 2 là bộ phận sinh dục. Nó sẽ mang lại cho con những khoái cảm thể chất, giúp con lưu truyền lại trí tuệ của mình và nhân rộng cuộc sống trên trái đất. Eve sẽ rất hạnh phúc khi con có bộ phận này để giúp nàng sinh con". Adam vui sướng thốt lên: "Đó là những món quà thật tuyệt vời. Còn tin gì xấu sau sự kiện vui mừng này chứ?" Thượng đế nhìn Adam với vẻ mặt đau khổ và nói: "Con sẽ không thể sử dụng 2 món quà này cùng một lúc".
Hì thế đợt off này chồng mình có fan "hâm dọa" rồi, hic chả hiểu sao AX mình trắng tươi. Hic ra đường chồng đội mũ áo dài quần dài, vợ: quần lửng áo ngắn tay, đầu trần
Phù....vừa xong việc,mệt mún đứt hơi... @Valentina:Thứ bảy thì mình có thể đi được nhưng mà làm ơn gọi điện thoại nhắc mình sớm sớm chứ không thì mình quên mất tiêu lun.Hic..già rồi đầu óc hình như có vấn đề.( @Jumi:Nếu hôm đó chị đi được thì chị xuống chở em đi luôn nhé(Nếu anh xã em bận không đi được) @Hội trưởng xinh đẹp úi:Hội trưởng của mình giống ninja quá trời,xuất hiện một tí rùi mất tiêu. @Lethanh sao dạo này không thấy vào nhà nửa,hay có buồn ai trên này nên không thích vào nửa,vui là chính,l6u không thấy mọi người cũng nhớ,lâu lâu vào 888 một tí cho đời thêm xuân @Chị Cun & beo sao dạo này chị cũng ít vào 888 vậy? @Chị twophuong nữa tháng này chọ có đi op không? Còn ai nữa ta???tự nhiên mấy ngày nay ít vào nhà tự nhiên thấy nhớ.....
Làm gì busy quá vậy chị iêu ? Không có chị vào 888 cả nhà vắng vẻ , có đôi khi còn bị trôi mất 1 đoạn nữa đó, mà đặc biệt là ít cười 1 chút , chị dành thời gian cho hội nhiều chút chị nhe!
Có nhìu thay đổi trong thủ tục hành chánh nên mình phải làm lại tất cả phom nên không nhìu thời gian,tinababy vào giủ nhà nhé,co khách mới thì nhớ thiết đãi chu đao để nhà mình ngày càng thêm vui.:finga::finga::finga:
yes madam, công chức việt nam hành hạ chị iêu, chuyến này chạy nhiều làm nhiều chắc giảm cân được vài kg Huh chị ??? Hihihi Do lười mở máy tính nên cứ online bằng phone, type sai tiếng việt hoài , giờ phải vào sửa lỗi chính tả...ehhehehhe
đa tạ mẹ nó quá khen ...ặc ăc...ninja này nhạy lém nha...ai nói xấu là mắt giựt giựt nên xuất hiện liền nà
à quan trọng nhất thì lại quên, cho mình đổi 2 chai nước ép lấy 2 chai mém nhé...Luciferrrrrrrrrrrrrrrrrrr
trùi anhtuan 109kg lận à......:shock::shock::shock: ...seo mà tốt giống vậy trùi....vậy là qua mặt ax mình rùi...ax mình cao cũng cỡ đó nhưng có ....gần 90kg hà...đêm ngủ phải nằm xa xa..k thui là chỉ cần 1 cánh tay của ax thui là ...đi tooong...lúc nào k hay...(
hehehhe, cũng may chồng em giờ chỉ còn 67kg , lúc mới cưới ox nặng đến 72 kg, phải cứng rắn lắm mới giảm được 5kg ,( muh em cứng răn chứ ko phải ox đâu )
wow , vậy hả chị ? lần này chị kéo ax đi cho em diện kiến nhé. muh em thấy chị cũng trắng hơn em ... em mới đi Vũng tàu về bị đen thêm 1 ít rồi ( vì cứ nghĩ đã đen rồi cố gắng cũng ko trắng nổi, nên thôi chơi xả láng sáng dậy sớm ,hihihih )
Valentina ơi, thứ 7 cuối tuần chị sẽ cho bun đi cùng cho no dạn dĩ, nó nhát lắm, đi chơi với mẹ và các cô cho vui. cho nó nghỉ học cuối tuần chứ cho nghỉ vào ngày thường k được hay lắm. Lucifer có đi không thì chị đem sữa đi luôn cho, e lấy 2 hộp luôn hay 1 hộp để chị còn đem đi? Bà Phượng có đi thứ 7 này không? Tối nay tôi lượn lên Diamond mua sắm 1 mình, chẳng có ai rủ đi cùng. Mua được hộp kem dưỡng mắt kanebo rồi(1t5 thôi), mua luôn thêm 1 lọ trị nám của kanebo nữa (có thai đứa này tôi bị nám mới chết chứ). . Bà có bị rụng tóc không? Tôi thấy dùng của Loreal tốt phết. dùng dầu gội và dầu xả thấy cũng đỡ nhiều lắm đó.
Hic nghe gọi "chị" ngại quá em sinh năm 83, hic nhớ mình bé nhất nhà mờ @ Mẹ Simon ơi, hôm đó nhà em có khách HN ra rồi, mấy ông anh ra công tác T7 đến nhà em chơi. Hic xin lỗi chị nhé, em muốn đi lắm nhưng ko đc rồi. @ Chị Lucifer: cám ơn chị nhiều, nhưng em ko đi đc rồi, mất cơ hội 8888 rồi.
Xong việc rồi. Hì chào buổi sáng cả nhà, chúc cả nhà có một ngày tốt đẹp vui vẻ và hạnh phúc. (hehe chúc h đi chứ ngủ chắc đến 12h mới dậy quá ^^)