Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hehehehehe..................chị cũng lấy chồng thiên hạ mà chả thách gì cả ( vì thấy có người rước mừng húm lên đâu còn nghĩ đến chuyện thách nữa )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mình thì ngày trước cưới cũng được 2,7tr vì 27 tuổi. Ở BG mình không thách cưới nhưng tục lệ ở đây thế nên khi lấy chồng nhà trai hỏi bao nhiêu tiền, nhà mình bảo tùy thế là được 2,7 tr, hihi.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ lúc ăn hỏi thìc ó lễ đen thui, chứ h còn thách thiếc gì nữa, con gái lấy đc chồng mùng quá rồi còn gì
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ khổ thế đấy biết làm sao bi giờ? mình thấy bảo ở KCN Yên Phong thì phải mai nhà mình đi lên đấy dạm ngõ. Ở HP mình chỉ có dạm ngõ, ăn hỏi và cưới thế là xong. Đâu có chuyên thách thức gì đâu.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ở đâu cũng đủ 3 món ấy thôi, còn nhà nào thêm tục thách í thì chắc nhà đấy nghĩ con mình cành cao, bla ,bla.........
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Trời thách gì mà nhiếu thế, thường lễ ăn hỏi chỉ có phong bì gọi là lễ đen thôi. Nhà này chắc muốn con mình ê sắc ế rùi, hehe
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ngày xưa mình lấy chồng mà chỉ có 2 phong bì lễ đê, thui mà ít lắm nhá gọi là có để thắp hương các cụ, ông bà thôi.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Đúng rồi chứ bây giờ ai còn thách nhiều tiền thế làm gì nhỉ, mà không lấy thì chác chồng nó chẳng thèm lấy nữa đâu, lúc đó lại ế dài iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em giai không ế đâu chị mà sợ em gái ế thui ah, nên ngày trước em nói bố mẹ đừng thách gì nha để con được lấy chồng, hihi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thách nhiều sau này về BMC lại nhớ thù xưa thì chít, hi hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ủn nhà lên nào................................................ Tuần mới vui vẻ và " BUÔN" hăng say cả nhà nhé artyman:
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em ở bên kia sông Cầu rồi, em có tham gia hội BN được ko các bác?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ he he chung 1 dòng sông mờ, bên này sông hay bên kia sông cũng vậy thui
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ điểm danh sáng. Chúc cả nhà buôn may bán đắt.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hihi, em cứ hỏi vậy cho chắc, ngày xưa mình cùng 1 mẹ mà, tự nhiên chia đôi nên mới vậy. Cảm ơn các mem welcome em nhé.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tâm gia nhà mới mà quen em ha .em buon lam do
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ trười nick ai lạ hoắc đây, sao nhớ mà mời, hic hic
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Dưng mà ở các nơi khác các mẹ nhể không bị thách cưới và cô dâu không bắt buộc phải mua sắm gì. Chứ như mình được tận 2,7 tr dưng phải mua chăn ga gối đệm tính ra còn quá í chứ. hi hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mình tự đi mua hay mẹ chồng bắt nàng phải mua, hehe