Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hehe, chúc mừng mẹ nó nhé, mình ở ngoài hội sở, cái phòng mà hay bắt bẻ phải chính chủ gọi lên mới cho kích hoạt thẻ ấy \\/
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hehe, vậy em cũng mới gọi điện để kích hoạt cái thẻ autolink của em hihi
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Hix hix, sếp của bạn này cũng kẹo kéo như sếp nhà mình. Quỹ phòng thì ko đóng, âm bao nhiêu xiền mà cũng chả nói năng gì,chán!!!! Đúng là càng giàu càng ki!
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Các bạn làm trong nghề ngân hàng cho mình hỏi:Anh mình đang muốn mở một công ty về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, mình muốn tìm người xin xác nhận giúp mình cái ký quỹ ngân hàng?Ai biết về việc này thì PM cho mình với nhé, mình đang cần gấp lắm, PM cho mình về phí luôn nhé. Thanks
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Hi, mẹ này Thái Bình ah, VPB Thái Bình ngay gần nhà mình đây. bạn lớp cấp 3 mình cũng có 3 đứa làm VPB Thái Bình đấy, 2 đứa làm tín dụng còn 1 đứa làm GDV nhưng 1 đứa làm tín dụng thì nghỉ rồi. Nghe nó gọi điện bán than cái VPB buồn cười lắm. Đợt đấy (cách đây khoảng gần 2 năm) nó đang làm tín dụng cho VPB Thái Bình thì nó im ỉm thì vào VCB, VCB trúng tuyển nhưng họ hẹn 6 tháng sau mới đi làm. VCB đưa danh sách trúng tuyển lên mạng trong đó có tên nó, VPB nhìn thấy đuổi thẳng cổ thằng bạn mình luôn, thế là thằng bé ung dung thất nghiệp 6 tháng. Thật ra thì thằng này cũng hài hước, chả biết nó kể có thật không. bg thì nó đang làm ở VCB trên đường Lê Lợi - Thái Bình ấy.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Mình cũng thích vào Ngân hàng nên vào đây hóng hớt các mẹ để xem Nghề Ngân hàng có "ngon ăn" như mọi người vẫn hay đồn thổi.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Cái này thì cũng hơi khó đấy bạn ah, bạn muốn xác nhận khống ký quỹ đúng ko?
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. ừa,đúng rồi dưng mà đợi mãi không thấy nhà mình cho cao kiến mình lại nhờ được người bên vietinbank nhưng mà hơi đắt chút,hihi
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Nghe các chị kể chuyện em thấy hay quá . Em cũng ước mơ được làm ở NH lắm các chị ạ
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. NH giờ đang cắt giảm quá, e nộp hồ sơ mãi chưa vào đc. Có thì toàn vị trí CTV, hoặc huy động vốn, ép ghê gớm
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Đúng là thời nay, gặp được sếp tốt quả là hơn bắt được làm. Lại còn áp lực từ đồng nghiệp, khách hàng và ti tỉ thứ khác. Đúng là "Làm thì hùng hục như osin, Hậu đãi thì bằng lương cửu vạn"
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. ngân hàng mình thì cuối năm lại sinh ra cái vụ ép chỉ tiêu huy động, toàn con số trên trời, teller thì còn có chứ như bọn mình back office thì quen ai đâu mà lấy đc chỉ tiêu, đang chán quá đây. Kiểu này, tết này bị trừ lương kinh doanh là chắc rồi
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Có luơng kinh doanh để trừ là ngon rồi mẹ nó ạ. Đúng là có tiếng mà miếng lại ít
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Khách hàng thì có hạn mà ngân hàng thì nhan nhản nên cạnh tranh khốc liệt quá! Bên em cũng toàn chỉ tiêu trên trời thôi.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Hôm mùng 1 tớ ra teckcombank gửi tiền, chờ hơn tiếng, lúc sau đành ra xin chen ngang! Bạn bên NH bảo cuối tháng hoặc đầu tháng toàn bị treo, làm đến 9, 10h chưa được về!!
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. Vào top nghe các chị kể chuyện mà em hãi quá. em mới học xong, cứ mơ mộng một thời gian dài xin vào NH làm, nằng nặc đòi chồng xin cho vào NH để làm, lại còn tưởng tượng ra cảnh các nhân viên sáng sáng đi làm chúc nhau buổi sáng tốt lành nữa chứ. hic. Rõ là dở hơi. Nhưng chồng em dứt khoát không cho bảo làm NH vất vả và áp lực lắm, em cứ cãi lại vất vả tí nhưng mà nhiều tiền. hiii.( cái này giờ biết mình sai lè lè). Giờ chồng đang cố gắng xin cho vào Dầu khí làm, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ. hic. em thi vào Tech, vào Maritime trượt vỏ chuối, ngoại hình em 1m66 nặng 51kg, số đo 3 vòng chuẩn lun.hii. cũng có kinh nghiệm tí tí về gdv vì đợt thực tập về làm với bác em, bác cho biết gần hết các nghiệp vụ. Thi viết ok, thi phỏng vấn hỏi em những gần 45p. Thế mà vẫn trượt, chắc tại em học trường dân lập dù là tốt nghiệp loại khá. hic. Thế nên giờ em chẳng hiểu tiêu chuẩn tuyển của các NH là gì nữa.