Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Trẻ con iêu nhất là tuổi lên 2- 3 rất ngộ nghĩnh. Con chậm mọc răng có thể thiếu vitamin D và canxi. Bạn có thể cho con uống liều bổ sung vì trong giai đoạn này là thời kỳ bé tăng trưởng nên rất cần bổ sung cho con. Mẹ cháu hỏi ý kiến bác sỹ xem nên bổ sung cho con thế nào.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cái này nên hỏi kĩ ý kiến BS rồi hãy cho bé uống, ko nên tự ý cho bé uống đâu các mẹ à
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng dạo này bận quá k qua thăm Bắp Cải được,bắp cải dạo này có ngoan ko?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em cũng ngố tàu lắm các chị ạ,khi chửa mọi người bảo chịu khó vê đầu ti để cho ti mềm lúc sinh xong là sữa về cho con bú. Em chẳng biết gì cả đến khi sinh xong sang ngày thư 3 mà vẫn ko ra sữa vì bị tắc tia sữa đã thế mẹ em tẩm bổ đồ ăn cho nên sữa về nhiều lại ko ra được , hic...hic...em bị phát sốt..phát rét lên. Ngồi cặm cụi với cái máy hút sữa cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng em đau quá ko chịu được phải thuê 1 chị đến tận nhà thông tắc tia sữa mơi được
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hi, oách dấu học hỏi dần nè, top này nhiều chia sẻ hay quá.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ố ồ thế chị ấy vắt như vắt chanh ấy đau lắm, e mà như thế chắc té xỉu, may cái máy hút sữa lại hiệu quả với mình.Mà ko fải vê đầu ti đâu nhé, đang chửa mà làm thế thì con nhanh đòi ra đó. Chỉ bóp ti thui cho sữa về nhanh. (cái khoản này e vừa mới bít trưa nay, trước cứ tưởng là động vào ti là con đòi ra nên chả dám động đến cho nên 1 tuần sau khi dùng cái máy hút sữa mới có sữa cho con)
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hi, em học chị Nấm nên ngoan lắm ạ. Mẹ em thì bận tíu tít cả ngày nên cũng chẳng có thời gian vào dọn nhà nữa với thăm các anh các chị nữa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cái này thì tớ cũng dính chưởng roài, tí thì Ku nhà tớ đòi ra ở tháng t7. Hix phải vào viện nằm 1 tuần tiêm đau ê ẩm cả bắp tay và đùi luôn, dưng bóp ti là cái bầu ti của mình ấy à hu hu dưng cái đầu ti tụt nên bóp thế thì chả ăn thua nhỉ. Đang định học tập để tập 2 rút KN chứ tập 1 đầu ti tụt nên con bú khó được 2 tháng nó đình công bỏ bú mẹ, hu hu nứt đầu ti vì đầu ngắn mình lại dùng hút sữa kích mạnh quá sữa nhiều căng tức vì ít tia nên đóng cả cục luôn, sốt. Ti nặng như đeo đá, hix sợ quá luôn,
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Trộm vía tớ nuôi con cũng không vất vả mấy, nhưng mỗi tội không có sữa, thương con lắm! mình khuyên các mẹ nào không có sữa đừng nên ăn móng giò, đặc biệt mẹ nào đang mập. Mình ăn bao nhiêu nhưng sữa ko có vẫn ko có, bây giờ móng giò tích tụ trên thân thể overweight của mình, không tài nào giảm nổi đấy các mẹ ạ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Úi, lâu ko qua thăm nhà CB đông khách quá, các mẹ vào chia sẻ nhiệt tình thật, mẹ Chip sinh được 2 tập rồi mà kinh nghiệm nghèo nàn lắm, lót dép hóng cùng các mẹ thôi
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Tình hình xin kể với mẹ cải bắp và các mẹ 1 chuyện. Chả là vẫn than phiền với cả nhà Bo đc 9th vẫn chưa có dấu hiệu của ........răng, ke ke. Hum qua mới fát hiện ra là ku cậu đang bắt đầu mọc răng rùi ợ. 2 tuần trước con có những hành động khá là hài, toàn kiểu đẩy lưỡi, làm xấu, rùi tặc lưỡi như gọi chó í (nói chung là xung quanh miệng của ku cậu) thì cả nhà cứ ôm bụng mà cười, nghĩ chàng ta đang làm trò cho cả nhà. Hôm qa thì ku cậu ăn ko chịu ăn (bt thì ốm cũng ăn hết bát bột), cho ăn sữa thì ừng ực (bt thì ghét uống sữa) . Bà và mẹ đoán là chắc lại bị đau họng nên nuốt thức ăn bị đau cho nên quấy khóc bỏ bữa. Buổi tối thì mới fát hiện ra là răng đang nhú cho nên cái thìa bột động vào lợi bị đau vì thế mà chán ăn. E cũng tập 1 cũng bỡ ngỡ lắm. Cứ đoán già đoán non hay là thiếu canxi nên ko mọc răng, buổi sáng hôm qua bà còn hỏi e có khi nào trẻ con ko mọc răng ko nhỉ(^^), e vừa buồn cười lại vừa lo lo (vì mình cũng mù tịt). May quá giờ đang mọc . Nhưng mà mệt lắm í, quấy khóc suốt, tuần này bố Bo lại đi làm đêm nữa, 1 mình e vật lộn với ku cậu đêm hôm.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Úi, chúc mừng Bo nha, đã có 2 em răng đầu tiên, tích cực mong răng để nhai được nhiều món nha em Bo
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Zin nhà mình cũng mọc răng muộn. 9 tháng mới bắt đầu mọc. Mọc từng cái một. Mấy tháng nay lại ko mọc nữa. Bây giờ mới được 4 răng
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà mình cũng sắp mọc răng rồi đấy, cũng gần 8 tháng rồi mà. Cu cậu mấy hôm nay thấy quấy lắm, mà lợi cũng thấy sưng rồi hix hix. Mình thấy mẹ nào cũng lo lắng sợ con thiếu canxi và vitamin D, mà đúng là đứa nào đi khám ở Viện Dinh dưỡng bác sỹ chẳng bảo thiếu, chẳng dám đi khám nữa. Mình nghĩ cứ cho bé ăn uống, tắm nắng đầy đủ là ok hết. Có mọc răng chậm 1 chút cũng chẳng sao, mỗi đứa 1 kiểu mà.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình cũng có cùng ý kiến với mẹ nó Bé nhà mình cũng hơi còi. Bây giờ 15 tháng mới được gần 10kg. Mới mọc 4 răng. Mọi người cứ bảo đưa đi khám ở Viện DInh dưỡng. Nhưng mình không muốn cho con dùng thuốc nên không cho đi. Mình thấy hầu như các gia đình đều cho bé đi Viện Dinh dưỡng và đều thấy bảo thiếu canxi (Chỉ có các gia đình ở nông thôn, không có điều kiện thì không đưa đi, còn phần lớn là đi viện dinh dưỡng). Bé nhà mình chỉ mỗi tội tăng cân chậm, răng mọc chậm, còn lại đều ok hết. Cao hơn các bé khác cùng độ tuổi, mặc dù cân nặng có thể kém đến 2kg. Bé ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan và biết nhiều thứ. Tạm thời thấy bé cũng rất thông mình. Thế nên mình nghĩ là không cần đưa đi viện dinh dưỡng Con đứa bạn mình kém bé nhà mình 1 tháng. Cũng đưa đi viện dinh dưỡng. Nó bảo tháng đầu uống thuốc thì thấy cũng tăng cân một chút. Nhưng bây giờ lại thế, lại chán ăn. Cân nặng thì mới được hơn 8kg
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà mình cũng ko bụ lắm (gần 8 tháng được 8 kg rồi), ông bà cứ kêu ca suốt làm mình cũng thấy sốt ruột hix. Bà nội mua cho gần 2 kg ruốc cóc ăn dần đây, bà sợ cháu còi mà. Mà với mình, con dù có thế nào vẫn là nhất hết hehe. Sáng nay cu cậu nhà mình quấy lắm, chắc là sắp mọc răng thật rùi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hiii, nghe các mẹ khoe con mọc răng, mình cũng khoe tý hôm nọ, con mình bị mẹ mắng, ngoác miệng ra khóc, thế nào mình lại nhìn thấy 2 cái răng hàm trong cùng của con ở hàm dưới đã nhú lên từ bao giờ, heee, sướng quá, quên cả quát con nữa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Tình huống này giống em quá. Bé nhà em hôm đó ko uống sữa bằng bình, mẹ mới quat cho. Thế mới thấy lạ... hóa ra mọc răng, đau nên ko ti bình thì phải,
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hi hi, chả hiểu sao mà hôm qa bác nó sờ lại bảo ko có răng nào mọc cả, bó tay quá, chả bít đường nào mà lần.