Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhẩy như thế nào hả em ? em thử nói các tháng gần đây xem nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị dạo này ốm quá. Đau dạ dầy do suy nghĩ nhiều. Chắc hai ba tháng nữa mới thả đc em ah. Đang dùng kháng sinh cả tháng nay rồi. Khổ thân nghén thế cơ ah em. Thôi cứ nghĩ mẹ nghén con thông minh hơn cho nó có động lực em ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy hôm e về ngoại nên k vào nhà mình được, Mẹ Anna và các mẹ cố gắng ăn uống dù nghén ngẩm cũng cố ăn được tí nào cho con thì cố mà ăn, e tháng này QKD tiếp rồi được cái 2 tháng gần đây KN e đều ghê 30ngày ôi e mong nó đều đều để tới tháng nhờ chị Doanh xem ngày hành động cho dễ hiiiii..mà e phải chờ đúg 4 tháng nữa cơ nên e thấy bình tĩnh lắm nên có lẽ vậy mà QKD đều đặn chứ trước đó nó nhảy loạn xạ lên.Chúc mọi ng nhanh đón được rồng con,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vòng kinh cả em những 43 ngày,tháng này em cứ thử xxxx vào ngày 27/10 và 28/10 xem sao nhé,trước đó 2 ngày em thử que rụng trứng nhé,nhớ để dành từ 5 đến 7 ngày nhé chúc em may mắn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nguatrang đã chiến đấu theo lịch rồi hả,cứ chờ em nhé,chúc em may mắn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui , em cảm ơn chị. Nhưng mờ cứ ngày nào tháng 10 cũng được hả chị? hay là phải canh ngày rụng trứng gì đấy ạ? kinh nguyệt em mới có ko đều gì cả, từ đợt kinh nguyệt trước đến giờ đã 48 ngày mà chưa thấy gì cả? Liệu em có làm sao ko nhỉ? EM mới vào topic hôm nay đã thấy ngay tin buồn của me hungminh. Chia buồn với mẹ nó nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua đến giờ đọc những dòng chia buồn của các mẹ mà mình rớt hết cả nước mắt, nhưng không phải là những giọt nước mắt buồn bã mà những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vì những lúc khó khăn và tinh thần đang bị sốc như thế này đc các mẹ động viên chia sẻ, mình đọc và thấm từng câu chữ các mẹ động viên và an ủi nên tinh thần mình vững tâm hơn rất nhiều Quả thật đời mình chưa bao giờ gặp phải những thăng trầm lớn như mấy hôm nay, hôm t7 mình bắt đầu bị ra máu, gọi điện nhưng bs bảo đó là chuyện bt nếu ko đau bụng thì ko phải đến khám. Đến cn mình sốt ruột quá, máu lại rả rích suốt ngày đêm nên quyết định cứ đi khám bs gd, đến nơi họ ko siêu âm mà khám bằng " mỏ vit " vừa cho vào 2 giây thôi bs rút ra và bảo sảy thai rồi. Nhiều câu hỏi vì sao trong đầu mình lắm, ko hiểu sao họ khám nhanh thế, ko hiểu sao ko siêu âm, ko hiểu sao bắt về để nó tự ra........mình đã tuyệt vong, đã khóc đã đau đớn.... Tâm trạng thật khó diễn tả Hôm nay mình có lịch hẹn đi khám ở trung tâm thai sản, siêu âm và ........ Ôi mình vẫn thấy tim thai nhìn thấy cả nó đang phập phồng phập phồng, một thân hình bé xíu bằng đầu ngón tay thôi. Bs bảo mình ko bị sảy, vẫn có tim thai, tất nhiên đang bị ra máu là có vấn đề rồi nhưng hiện tại em bé ko làm sao cả. Tim mình đập nhanh hơn, vui mừng ko thể tả dù biết là thời gian tới sẽ phải giữ gìn thật nhiều và chưa thể nói trước được điều gì nhưng vẫn hi vọng thật nhiều Mình thấy bức xúc và hận ông bs gd quá đi, người ta mới mang thai ai đời lại đi dùng mỏ vịt để khám...... Thôi chúc cả nhà ngủ ngon, mình cũng phải đi nghỉ đã, một lần nữa cảm ơn những tình cảm, những lời động viên tinh thần của các mẹ dành cho mình nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Điều kỳ diệu đã đến, em chúc chị sức khỏe và may mắn nhé! giờ thì chị cố gắng nghỉ ngơi, chị nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó. Mẹ nó giữ gìn sức khỏe để bé an toàn nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay em bé Hoa đỏ lại ghé thăm rồi. Lên tinh thân để thang sau bắt đầu chiến .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng bạn nhé, mình thấy lạ là khi đang ra máu thì bs tối kỵ dùng mỏ vịt và khám trong đấy, hic bạn post địa chỉ bs ấy nên để cả nhà mình còn tránh nhé. Chúc bạn một sức khỏe dồi dào và tinh thần vui vẻ để con luôn đáng yêu nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic! tháng rồi e làm theo lời chỉ dẫn của mẹ mamadoanh huhu hqua đã là ngày QKD dự kiến rồi ạ, nhưng đến h e vẫn chưa thấy ji. bụng e trương lên, to uỳnh hic hic thế mà e thử 5 que rồi vẫn 1v đỏ chót. Liệu e có nên hi vọng ko ạ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, mấy hôm trước đọc tin của mẹ hungminh mà em buồn ghê gớm. Mẹ hungminh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, giờ không gì quan trọng bằng sức khỏe của mình và chăm sóc cho baby trong bụng mình đâu mẹ hungminh ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng giống chị vậy, còn 3 ngày nữa là QKD, sáng nay em thử vẫn 1v, buồn man mác luôn. Hôm qua đi làm về mệt nên nhờ ông xã đi mua que thử thai, sáng nay thử xong nhìn mặt ông xã buồn hiu mà em thấy thương quá. Không biết còn hi vọng không các mẹ ơi. Từ hôm qua đến giờ người thân nhiệt em nóng hơn bình thường, ngực đau và AD ẩm ướt lại có ra dịch trắng vàng nữa nên em lo lắm, có mẹ nào có kinh nghiệm về các triệu chứng này chưa ạ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nhé! Tin vui rồi. Mẹ nó giữ sức khoẻ nha. Chúc cả 2 mẹ con đều khoẻ. Mong tin tốt lành từ chị!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi hôm nay vào đọc tin của mẹ nó mà mừng húm, cười toet toét đây này, hiiii Thế là mẹ con bạn có duyên với nhau lắm đấy, chắc chắc con yêu sẽ bình an đủ 9m10d thôi, mẹ cháu cố gắng bồi dưỡng giữ sức khoẻ nhé!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mấy hôm nay em tàu ngầm nhà mình mà không post bài, hôm trước nghe chị bảo không giữ được bé mà em buồn quá, chẳng biết nên nói gì vì sợ nhắc đến làm chị lại buồn thêm. Hôm nay đọc được tin này... thật chẳng còn gì vui mừng hơn thế, đúng là điều kỳ diệu chị nhỉ! Chị giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con nhé! Chúc chị và bé 9m10d bình an nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác mamadoanh ơi, em đi tàu ngầm suốt giờ mới ngoi lên. Em đã săn rồng đực 3 tháng rồi, tháng này mới có kết quả. Sáng nay thử đã được 2v nhưng đang tò mò ko biết có săn được rồng đực ko? Em nhờ bác xem hộ em nhé. Em sinh 08/08/1984 (DL), chồng 05/06/1983 (DL), KCC: 23/09/2011, chu kỳ của em 28 ngày. VC em xxx vào 3 ngày:4,5,6 tháng 9/2011. Em cảm ơn bác nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay mới vào... chia buồn cùng bạn hungminh123, cố gắng lên bạn nhé, con yêu sẽ về lại với bạn thôi mà........... hảy lạc quan, yêu đời lên nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi... tình hình là chỉ còn 1 tháng nữa là đến 2 tháng cuối năm( tháng 11.12 AL theo tuổi của em là sẽ có hotboy đây ah).. em cập nhập 2 kỳ gần đây cho bác nhé>22/08, 25/09 và tháng mười cũng tầm 25/09.... vậy tháng sau thì em nên quyết action ngày nào để có hotboy đây ah.. khổ quá, giờ lại đang rối như cào cào đây rồi...