Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bo_cu_bin08, 1/10/2011.

  1. Bo_cu_bin08

    Bo_cu_bin08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chào các bố, mẹ, tôi là người mới vào diễn đàn, nhưng mọi người làm cho tôi cảm thấy gần gũi, hôm nay tôi rất buồn và có đôi lời tâm sự chưa bao giờ nói ra, rất mong được các anh chị chia sẻ và cho tôi lời khuyên
    không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tôi chán sống, tôi chán chồng.....
    Trong mắt chồng tôi không hiểu tôi là gì nữa. trước tiên tôi xin nói về chồng tôi: là con người gia trưởng, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, được cái tính chăm chỉ hiền lành nhưng rất cục tính, còn tôi ở nhà gd, hàng xóm, bạn bè cũng được tính là hiền lành (ko được đảm đang cho lắm), học hành cũng khá, chịu nhịn rất giỏi.
    câu chuyện của tôi là bây giờ mỗi lần số đt cũ của tôi có tin nhắn, chồng tôi lại hỏi tôi là của ai, nhưng tôi hoàn toàn không biết, (thi thoảng mấy tháng mới có một lần, đôi khi là họ nhầm số) từ đó chồng tôi liền suy ra thời gian chồng tôi (lúc đang yêu a ấy đi công tác xa nhưng tôi sống chung nhà với e trai) đi công tác tôi lại lăng nhăng với người khác, bản thân tôi suy nghĩ và tôi đã làm, lúc yêu ai tôi không bao giờ có ý đá đưa gì cả, đến lúc này chồng tôi sỉ vả tôi: đàn bà lăng nhăng, đồ chó....., đôi lúc cãi nhau chồng còn đánh tôi, nhiều lúc tôi nghĩ tủi thân lắm, tôi nhục nhã lắm, những lúc như thế tôi chỉ muốn chết đi, chết đi khỏi chồng tôi nghĩ tôi là người lăng nhăng, nhưng bây giờ tôi chết đi còn con tôi phải làm sao. thực sự tôi rất yêu chồng, tôi không biết trong suy nghĩ chồng tôi tin tưởng tôi đến thế nào? tại sao phải cay độc với tôi như thế, thậm chí tôi rất thèm 1 lời xin lỗi của chồng tôi khi chồng tôi biết là đã nghĩ sai, nhưng không bao giờ như thế.
    Có nhiều điều tâm sự nhưng tôi không biết phải viết thứ tự ra sao để các a chị cùng hiểu. tôi đang rất rối trí.
    Rất mong được các a chị cho lời khuyên, dù lời khuyên đó là trách mắng tôi cũng cho tôi một cách giải quyết để ko ai phải đau khổ cà.Chân thành cảm ơn các a chị rất nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bo_cu_bin08
    Đang tải...


  2. TM.Store

    TM.Store Mua hàng tại kho

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    7,373
    Đã được thích:
    3,616
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Bạn nên chấp nhận sự thật "Giang sơn khó đổi bản tính khó rời", bạn vẫn còn rất yêu chồng nên bạn nghĩ là bạn ko thể bỏ. Nhưng nếu bạn nhìn xa hơn cuộc đời bạn từ giờ sẽ gắn bó đến hết đời với 1 người như vậy bạn nghĩ là có đáng ko?

    Không ai yêu mình bằng bản thân mình, nên mình phải lo cho mình và con mình trước, phải biết nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và đối mặt với chúng. Hãy tự tạo dựng cho mình 1 niềm tin riêng, 1 niềm tin ko ai có thể thế chỗ. Lúc đó bạn mới là người sáng suốt.
     
    Bo_cu_bin08 thích bài này.
  3. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Nếu là em chắc em không chịu nổi tình cảnh như chị,gia trưởng là một tình cách rất khó chịu nhất là đối với cuộc sống gia đình rồi.Đàng này còn ghen bóng ghen gió nữa,chị nên nói thắng với chồng về sự khó chịu của chị về tính cách của chồng chị đi.Gia đình là hai vợ chồng đồng tâm vun đấp,chứ đừng có bầy tính gia trưởng với vợ con.Thời buổi này rồi,đàn ông và đàn bà đầu như nhau cả.Mỗi người một việc cùng tạo dựng gia đình,chứ không còn nạn chồng chúa vợ như osin đâu.
    Còn nếu anh ấy cứ vậy hoài không thay đổi được thì chị nên suy nghĩ lại cho bản thân chị và con cái chị sau này đi.Sống và chịu đựng một người chồng như vậy không khéo chị bị stress mất,lúc đó con nhỏ không ai lo thì tội lắm.Vài dòng đồng cảm với chị vì trước đây chồng em cũng gia trưởng lắm,cũng tính bỏ nhau mấy lần rồi.Cuối cùng thì em cũng trị được tính khi đó,bây giờ thì đồng vợ đồng chồng gia đình vui vẻ và hạnh phúc.Chúc chị cũng sẽ vượt quá.
     
    Bo_cu_bin08 thích bài này.
  4. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    chị à, đọc topic e thấy c nhịn rất giỏi đúng như chị miêu tả...
    sau khi bị chồng chửi vô lí và đánh như vậy mà chị vẫn yêu chồng thì e thật rất khâm phục chị...
    đằng nào sự việc cũng đã rồi và mình cũng ko thể bỏ chồng thì c nên tìm cách kheo léo nói chuyện với chồng
    ngoài ra còn có thể tìm sự ủng hộ từ phía 2 bên gia đình bạn bè nhờ tác động đến chồng để chồng k nghĩ sai về chị và cư xử khác
    e hi vọng có thể 1 người nói anh ấy k nghe nhưng nghe nhiều người khuyên bảo chắc a ấy sẽ nghĩ lại
    c cũng đừng mong chồng xl làm gì cho mệt vì họ cố chấp lắm
    nếu họ có lỗi mình càng nhẹ nhàng họ càng thấy tự ân hân, tự hối lỗi
    e nói vậy ko có nghĩa bảo chị tiếp tục nhịn
    lúc nào cần chị nên đấu tranh cho bản thân
    ví dụ như bị chồng đánh chửi vô lí thì nên nói lại nhẹ nhàng hoặc chuồn hay nhờ ng giúp để tránh thiệt thân
    e ít tuổi đọc tâm sự của chị muốn chia sẻ vài điều vậy mong chị hãy cố gắng lên nhé
    chúc chị sớm tìm thấy sự bình yên...
     
    Bo_cu_bin08 thích bài này.
  5. Bo_cu_bin08

    Bo_cu_bin08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng mình, bây giờ có nhiều lúc mình nghĩ vì con cái phải cố gắng lên thôi, mình nóng nảy lại làm cuộc sống của con phải khổ cực, không biết rồi sẽ thế nào đây nữa, chồng mình ngoài những lúc nóng tính vô lý ra thì vẫn rất thương yêu vợ con, mình không thể lý giải nổi, mình tự hỏi ko biết thực sự chồng mình có hiểu mình không nữa.
     
  6. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Nếu anh rất yêu thương vợ thì chị hãy lựa lúc chỉ có hai vợ chồng mà nói chuyện với anh về cái cách mà cư sử sử không đúng với chị.Để hai vợ chồng cùng nhau hoàng thiện mình hơn.Em biết là phụ nữa ai cũng muốn nhịn để em cửa êm nhà,nhưng có những cái không nên nhịn chị ơi.Thiệt thồi vẫn thuộc về mình,nếu anh đã có thể nói nặng chị được rồi thì chuyện này sẽ vẫn còn tái diễn đó.Giống như mấy ông chồng vũ phu vậy đánh vợ được một làn thì sẽ trở thành quen tay thôi.
     
  7. Mẹ Bin&Bon

    Mẹ Bin&Bon Banned

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chồng mình cũng cục tính lắm, nhưng chưa bao giờ chửi vợ như thế cả. Nhưng những lúc anh ấy cư sử ko phải mình cũng toàn nhịn lúc nào chồng bình tĩnh lại thì góp ý sau (nhất là trước khi đi ngủ, hai vợ chồng thủ thỉ thì chuyện gì cũng giải quyết đc).
    Chúc chị hạnh phúc
     
  8. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chồng nóng tính như vậy thì khả năng nhịn của bạn tốt là phải thôi, nếu không gia đình bạn đã tan từ lúc nào rồi. Những lúc vui vẻ bạn nói cho chồng biết cảm xúc của bạn những khi chồng nóng tính để anh ấy biết, ngoài ra bạn thông báo trước cho chồng khi chồng bắt đầu nóng là bạn né đi chỗ khác, đỡ phải nghe những lời cay nghiệt và có khi né được trận đòn của chồng. (hix, ở nhà có khi bố mẹ mình chẳng bao giờ đánh mình, đến khi lấy chồng lại được hưởng)
    Nhiều ông chồng tính đàn bà kinh khủng, nói nhiều lê thê, nghe đau hết cả tai, khi qua chuyện rồi thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
     
    Bo_cu_bin08 thích bài này.
  9. huuminh

    huuminh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chắc có gì đó mà chồng chị mới thế. Chị tìm hiểu nguyên nhân thì mới giải quyết được chị ạ. Chịu đựng chưa phải là cách tốt nhất nhưng cũng ko nên làm gì to chuyện. Chúc anh chị hạnh phúc 1
     
  10. Bo_cu_bin08

    Bo_cu_bin08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    cảm ơn bạn, về cơ bản mình nghĩ những ông chồng có tính gia trưởng đều rất khó tính, chắc có mẹ nào có chồng gia trưởng sẽ hiểu nhiều hơn nhỉ.
    cảm ơn các mẹ đã cho mình những lời khuyên bổ ích.
     
  11. mesoc12

    mesoc12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    bản tính đàn ông, hic, mình ghét ng gia trửong, mình cũng nóng tính chắc chỉ chịu dc
     
  12. namlun22

    namlun22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chồng mình cũng cục tính lắm, nhưng chưa bao giờ chửi vợ như thế cả. Nhưng những lúc anh ấy cư sử ko phải mình cũng toàn nhịn lúc nào chồng bình tĩnh lại thì góp ý sau (nhất là trước khi đi ngủ, hai vợ chồng thủ thỉ thì chuyện gì cũng giải quyết đc).
    Chúc chị hạnh phúc
     
    Bo_cu_bin08 thích bài này.
  13. pibeo

    pibeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chồng mình cũng cục tính lắm, nhưng chưa bao giờ chửi vợ như thế cả. Nhưng những lúc anh ấy cư sử ko phải mình cũng toàn nhịn lúc nào chồng bình tĩnh lại thì góp ý sau (nhất là trước khi đi ngủ, hai vợ chồng thủ thỉ thì chuyện gì cũng giải quyết đc).
    Chúc chị hạnh phúc
     
  14. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Mẹ này chọn thời điểm lý tưởng quá nhỉ, hehe,
     
  15. tuulinh

    tuulinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    Chị đã chịu đựng bao lâu rồi, sao chị không nói rõ cho chồng chị hay, mình cũng có tự trọng của mình nữa chứ, đâu phải muốn nói gì thì nói. Đàn ông đúng là...
     
  16. Bo_cu_bin08

    Bo_cu_bin08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi phải làm sao......... Các anh chị giúp tôi với.

    cảm ơn bạn nhé. nói chịu đựng thì có lẽ tại mình yếu đuối, nên mình nhịn từ lúc yêu bạn ạ.Mình quá yêu chồng mình để rồi chồng đòi hỏi gì cũng chiều theo, ý tứ như thế nào cũng đồng ý để rồi chồng lại xem thường mình, nhưng bây giờ mình cũng hiểu một điều khi mình tôn trọng chồng thì chồng cũng phải biết tôn trọng mình, đàn ông cũng là con người, đàn bà cũng là con người, nhưng tại sao đàn bà cứ phải lạy lục đàn ông thế. mình thấy nhịn cũng có lúc thôi, đọc nhiều tâm sự của các mẹ mình thấy mình tự tin hơn, cảm ơn các mẹ chia sẻ
    chúc các mẹ sức khỏe và niềm vui.
     

Chia sẻ trang này