Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng không biết mấy tuần nữa chị ah. Em lần đầu nên ngố lắm. Mà hình như tính theo kỳ kinh cuối là được 6 tuần, em thấy bác sĩ lúc chẩn đoán ghi thế. Em không biết có nên đi khám nữa hay không, em lo lắng quá. Ngày nay em chẳng ăn uống được gì hết. Chị ráng giữ gìn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó cố gắng lên nhé! Có khi em bé mải chơi chưa về tổ thôi, tuần sau chắc bé về nhà rồi, không khéo lại nghe được cả tim thai luôn ấy chứ! Mẹ nó nằm nghỉ và giữ tinh thần thoải mái nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ hungminh ơi còn nước còn tát giờ quan trọng nhất là mẹ nó phải thoải mái tinh thần lúc nào cũng vui lên vậy mới khỏe mà mẹ khỏe thì con cũng khỏe, mà có phải mẹ hungminh đang ở Hà Lan phải k?vì mình có vào nhà mẹ hungminh đọc 1 lèo nhìn hình đã mê rồi...hình như các bs nước ngoài họ khám nhanh hơn ở VN mình thì phải vì nếu ở VN mang thai mà ra máu rất đáng lo và phải theo dõi thường xuyên và phải đặt thuốc thì phải đằng này bs lại lấy mỏ vịt khám sợ thế mẹ hungminh nhỉ?có gì mới mẹ hungminh thông báo ngay cho cả nhà biết tin nhé dù k nói ra nhưng em cũng biết rất rất nhiều mẹ lo cho mẹ hungminh đó..bên mẹ hungminh luôn có mọi ng mà k cô đơn đâu.Chúc hai mẹ con khỏe...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị nói chuẩn không cần chỉnh ạh..hii....e chẳng để ý gì thế lại hay kinh nguyệt đều cũng dễ đón con hơn chị nhỉ/hii..chỉ sợ tới tháng hành động e nhấp nhổm k đc bình tĩnh lúc đó lại nhờ chị ..chị đừng có gác kiếm để bọn e được nhờ dù kết quả có thế nào cũng vui vẻ chị nhỉ!Chúc chị và gd nhiều sk, luôn vui vẻ hạnh phúc vậy chị mới dành nhiều thời gian cho bọn e được..hii..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HIHI, cảm ơn chị...em phải sắm ngay 1 quyển vạn sự mới được
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tin vui quá...chúc mừng chị nhé! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh rùi còn giữ gìn sức khỏe cho ngày chào đón bé ra đời.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui các mẹ tám nhiều quá trôi mất tiêu bài của mình roài (. Chủ topic ơi chị xem hộ nhà em với Chồng sinh khoảng 20h ngày 18/12/1980 (DL). Vợ sinh khoảng 20h30' ngày 20/11/1982 (DL). Con gái đầu sinh 9h53' ngày 24/02/2009 (DL). Em muốn sinh con trai thứ hai năm 2012 thì có hợp bố mẹ không? Tuổi 2vc em sinh con trai năm nào thì tốt nhất? Cảm ơn chị nhiều nhiều.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ghi ngày kkc của em ra chị tính thử xem nhé, có thể thai em còn bé quá nên sa chưa thấy, có những mẹ thai 5 tuần là đã thấy tim thai rồi nhưng cũng có những mẹ 6,7 tuần mới thấy cơ em ạ. Tốt nhất là bây giờ nên cẩn thận tránh đi lại nhiều và giữ tinh thần thoái mái em nhé, nếu thấy ra máu tiếp thì em đi bs ngay còn không thì nằm nhà nghỉ ngơi 2 tuần nữa đi khám xem có tim thai không em nhé Chị cũng đã rất tuyệt vọng nhưng chỉ trong 1 ngày thôi, tối chị cố gắng không buồn nữa bằng cách không vào mạng cm bài nữa, mở phim hài lên xem, cũng thấy tinh thần khá hơn nhiều em à.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ kể cho mẹ anna nghe chuyện HM nhà tớ, tuần trước tớ có cuộc hẹn là t2 tuần này đi tt thai sản để sa thai nên tớ đã nói với HM là. Tuần sau mẹ đi bs siêu âm con sẽ được nhìn thấy em bé trên máy tính, con nhớ ngoan thì mẹ cho con đi xem em bé Đến hôm cn xảy ra vụ ra máu và phải đi cấp cứu nhưng không sa, bs khám cho xong nói gọn lỏn 1 câu sảy rồi, tớ sốc không nói đc gì và nước mắt cứ thế tuôn. Mặc quần xuống ghế ngồi HM ôm mẹ hỏi '' mẹ ơi em bé đâu rồi, Bố trả lời mất rồi.... HM nước mắt lưng tròng nói như muốn khóc, không phải em bé ở trong máy tính kia kìa, Mẹ bảo nhìn vào máy tính mới thấy em bé...... Ôi con trai mới 3 tuổi mà nhiều khi làm BM khó xử thế đấy Mẹ anna đỡ nghén hơn chưa? hi vọng là chúng mình có duyên có cả 2 con cùng tuổi..... hi vọng nhiều nhiều và cảm ơn lọ hoa của mẹ anna nhé. Nhìn hoa lại nhớ hôm nọ chủ quan thấy mình bầu bì mà không nghén ngẩm gì cả nên đào đất trồng hoa đầy vườn luôn. Hè năm tới chụp lên mời mẹ anna và các mẹ qua ngắm hoa tớ trồng nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trong năm nay có tháng 9 âm là con gái.còn tháng 10, 11. 12 âm đều là con trai,sang năm em có tháng 2,4,5,6,7,8,9,10, ăm lịch là con gái đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị k biết có hợp hay không ?,chị chỉ tra lịch tàu cho các mẹ xem thụ thai tháng nào thì ra trai hay gái thôi ,chị chỉ quan tâm đến giới tính thôi,để làm sao các mẹ có cả nếp cả tẻ,chứ vừa được cả hai thì hơi khó em ạ,em sn :1982,năm nay em 30 tuổi âm,em có 3 tháng cuối năm ,nếu có thai sẽ là con trai đấy 10,11,12,tỉ lệ cũng chỉ đạt 90/100 thôi em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng 7 âm lịch hay dương lịch em ?nếu em có bầu vào tháng 7 âm thì là con trai,còn tháng 6 âm thì là con gái.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mẹ HM nhé mình ko nghén nhiều lắm đâu nên vẫn ăn uống đựoc nhưng thích ăn hoa qua nhiểu hơn thôi. HM như vậy là do Hm đã biết đựoc mình sẽ có em và yêu em lắm nên khi nghe vậy là em thất vọng quá thật đáng yêu nhưng lúc đó thì thật sự thưong con nhiều lắm lắm. Nhà mình lúc đầu Anna chưa có tâm lý co em nên ko thích đâu mẹ HM ạ vì sợ mẹ ko yêu mình nữa..... thế là mẹ Anna mất cả tuần vừa rồi để thông tư tưởng cho Anna đó thế là cô Nàng bây giờ ngày nào cũng thơm em và bảo em Kem ơi ( Anna đặt tên đó ko hiểu vì sao luôn) mau ra đây chị cho đi chơi nhé yêu em lắm, khiến mẹ vui lắm. Mẹ HM nghỉ ngơi nhiều vào nhé đừng làm việc gì nữa cho đến khi hoàn toàn khỏe trở lại nhé! sau này mẹ HM cũng ko nên làm những việc ảnh hửong đến em bé nhé, mong cho chúng mình mau qua 9m10d để gặp con yêu nha! lúc đó chúng mình Post ảnh con lên đây cho các con làm quen hii nghĩ đã thấy vui rồi hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. về rồi đấy hử ?chuẩn bị từ đây đến cuối tháng rút que thử liên tục đi nha,giống mẹ ANNA DUONG ấy,thử mỏi tay lun,nghỉ ngơi chờ con đang lò dò về nhà đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em khám đúng nơi chuyên môn họ rất có trách nhiệm em ạ,bây giờ thì em nằm yên tĩnh tránh đi lại nhiều nha,chúc 3 mẹ con sức khỏe và may mắn nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chi ơi, hôm kia là ngày CKK của e. Buổi tối e thấy có ra 1 ít nước hồng và đau bụng. Sáng qua dậy e ko thấy gì nữa, đến chiều tối nghi nghi e dùng que thử thì thấy 1 vạch đậm và 1 vạch mờ. Mờ lắm c ạh, e cũng ko biết là đã được chưa. E tính đợi thêm mấy ngày nữa thử lại cho chắc. hihi Hy vọng quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi, thế nếu mà tháng này e đc thì là con gái?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi như vậy là khả năng cao rồi nhé! mẹ nó chờ mấy hôm nữa thì thử lại sẽ thấy 2 vạch đậm đó hii chúc mẹ nó bắt đựoc Ròng con như ý nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hum trước em được chị bạn đang săn rồng com chia sẻ một số bí quyết bác sĩ tư vấn về chế độ ăn để sinh con trai(thấy bà ý bảo là đi khám và tư vấn hết 400k). Bà ấy ghi lại cẩn thận cho em, em chia sẻ với các mẹ: Chế độ ăn: Chồng: Ăn: _ Tỏi sống (từ 2 nhánh -1 củ/ngày) - 2 lạng thịt bò/ngày - Thịt chó (tùy theo) - 2 lạng giá sống/ngày - Đồ hải sản (ăn vô tư) - 2 quả trứng vịt lộn, ko có gừng và răm - ăn từ khi vợ hết kinh đến ngày vợ chồng quan hệ thì ăn bình thường - Kiêng bia, rượu, thuốc lá Các đồ ăn khác ăn bt nhưng lưu ý ăn đồ ăn như trên Vợ: Ăn: Socola Ăn mặn và ăn ngọt nhiều (bánh ngọt) Ăn ít rau và nhiều hoa quả Sau khi hết kinh thì rửa nước muối hàng ngày và trước khi quan hệ 15 phút rửa bằng Nước muối Dạ dày (bán tại các Hiệu thuốc) Ngày quan hệ phải siêu âm rụng trứng hoặc dùng que thử rụng trứng. Áp dụng chế độ như thế này, kết quả là bé trai sẽ rất cao các mẹ nhé! Chúc các mẹ săn Rồng thành công ạ! ^ ^