Tớ có ý kiến thế này về vụ bầu HT. Nhà mình lên thì nhà mình mới đoàn kết nhỉ? Nếu bác Hằng- MyKy không vào nhà thường xuyên được thì tớ bầu Zin Zin Baby- mẹ trang làm HT nhá. Cả nhà có đồng ý không? À, cả nhà ơi, tớ bon chen định thi ảnh bé bên WTT nhưng sao không Up hình lên được ấy???
Từ từ sẽ có mà. Theo tớ biết con đứa bạn tớ 10 tháng mới có, nhưng bây giờ khi được 1 tuổi = số lượng răng cu nhà tớ mọc lúc 6 tháng đấy.2 đứa = tuổi nhau
A! Chị ơi! bé nhà chị co bắt đầu mút môi và cọ nú răng bằng môi chưa, bé nhà em từ 6 tháng là cứ cọ môi, đến cuối tháng bé lấy môi trên mím chặt môi dưới vào trong. Đầu tháng 7 thế là lòi đầu răng trắng trắng ra ngoài. Và giờ em đã thấy 2 chân răng bên trong nú cộm lên thấy rõ luôn. Bé nhà chị mà như bé em là sắp có răng rồi đấy chị ơi! Từ khi bắt đầu cho bé ăn dặm em hay cho bé ăn tàu hũ mềm vì trong tàu hũ có chứa canxi sunfat và bé tập dùng cho bé tập nhai rất tốt. Em mong bé mọc răng lắm vì theo em biết mọc răng bé khó chịu quấy khóc sốt nhẹ nên mọc răng sớm cho khỏe dể bỏ qua giai đoạn này, em chuẩn bị tinh thần lắm, thế mà bé mọc răng chẳng hề gì.
Tùy bé mọc nhanh hay chậm đấy, mẹ cháu đừng lo quá nhé, nếu có thể bổ sung thức ăn có thêm canxi xem sao, bé nhà mình 8 tháng 3 tuần thì có 4 răng cửa, đang mọc 2 răng hàm ????
Các chị ơi! Hu hu Hu! Hôm qua tưởng bé mọc răng sẽ không sao hết, vì sốt không thấy, chảy nước dãi cũng không bé ăn uống vẫn bình thường, chỉ hơi hay đòi bế và có mẹ bên cạnh. Thế mà mới chiều hôm qua bé bắt đầu đi tiêu phân lòng nhiều lần nhưng nhẹ. gọi điện hỏi bác sĩ bác sĩ bảo bé bị đi tước, cả tối hôm qua em lo lắng không ngủ đưỡc tí nào lên mạng tìm hiểu liên tục. Các chị xem cho em lời khuyên hay chị nào có bé trải qua giai đoạn này hướng dẫn giúp em với ạ! em cảm ơn các chị nhiều
Bé nhà mình cũng giống con nhà bạn ,mình chỉ cho uống men tiêu hóa nước Và lọ thuốc bổ sung kẽm là khỏi.Phải mất hai ngày đấy.Bạn cứ bình tĩnh
Ôi mẹ nó cứ bình tĩnh! Trẻ con mọc răng thì hay có các biểu hiện đó thôi, vài ngày là hết mà! Con đi tướt do nước dãi nhiều quá, bé nuốt vào nhiều gây ra thôi! Nếu sốt ruột thì cho con uống Bio acimin ngày 2 gói. Cái này tốt cho đường ruột của con và kích thích ăn uống đấy! Cá nhà mình gần 10 tháng rồi, đã mọc được 4 răng. 6 tháng rưỡi 1 cái; 7,5 tháng 1 cái; đến 9,5 tháng mới mọc cái răng thứ 3, ở hàm trên, còn hôm nay mẹ khám phát hiện ra cái thứ 4 đã nứt. Nhưng trộm vía chỉ bị sốt ở lần mọc đầu tiên, còn những lần sau bình thường, không biểu hiện khó chịu nhiều. Không có răng thì sốt ruột, nhưng có rồi cắn mẹ cực đau . Thôi cứ cầu mong cho các con khỏe, ngoan, hay ăn, chóng lớn!
k vấn đề gì đâu, Zin nhà mình thỉnh thoảng cũng bị sốt và đi tướt, đi khám thì bsĩ bẩu là tại lợi của Zin già quá nên răng vẫn chưa nhú ra đc. Đang mọc răng nanh và răng hàm.
Xem ảnh các bé hội nhà mình thấy vui quá, bé Tyn (tên thật Trí Minh) - bé thứ 2 nhà mình - lúc đẻ thì được 3.7kg nhưng giờ 10 tháng rồi cũng chỉ có 8.7kg và dài 75cm, mẹ cháu cứ sốt ruột hỏi bác sỹ và được bảo là như vậy bình thường ko béo ko còi, he he thôi thế là tạm ổn, có điều nuôi anh lớn cách đây 8 năm thấy thích lắm. Tyn lúc 7 tháng mọc 2 răng và giờ 10 tháng có 6 răng rồi, như vậy có nhiều quá ko các mẹ vì anh lớn nhà mình ngày trước thì 1 tuổi mới có 2 răng nên chả biết anh bé này thế có bị nhiều hay ko, chỉ phiền là vớ cái gì anh ý gặm tuốt,nứoc dãi chảy sều ra. Tyn nhà minh ko bò nhưng trườn khắp từ hồi 7 tháng và giờ đứng vịn ngon lành rồi. Giao lưu chút với các mẹ để biết thêm thông tin nhé. Mình là Trang (74).
Chào các mẹ, cho nhà mình nhập hội với nhé, Thông tin khai báo như sau: Mẹ: 1980, cu bé 30/07/2008 Hiện tại bé được hơn 10 tháng mới có 2 răng thôi thua cu Tyn nhà chị Trangvatyl rồi hihi. Bé có thể đứng không cần giữ nhưng lười lắm chỉ bò lổm ngổm thôi, có vẻ giống con mẹ Trangvatyl lắm sinh cũng khá to mà bây giờ được 8.5kg, dài 75cm hihiih. Có thông tin gì mọi người cùng trao đổi về cách nuôi dạy con nhé. Cảm ơn cả nhà
Cho mình tham gia với nhé Mẹ: Duyên - sinh năm 1979 Con: Nguyễn Sỹ Minh Thái - SN 15/8/2008 Chào cả nhà chuột vàng nhé
Các mẹ thấy không, con cái luôn làm bố mẹ bận tâm dù chỉ là những điều rất nhỏ nhặt, mẹ này có kinh nghiệm lâu năm rồi mà vẫn sốt ruột này, bảo sao những người có con đầu lòng như mình hay căng thẳng nhỉ. Bạn Tyn ý, trông thật là yêu. Con cái luôn là niềm vui, niềm tự hào nhưng cũng giỏi gây sì trét cho các mẹ! Hôm nào nhà mình offline cái đi, nói chuyện dông dài trên diễn đàn có khi không tình cảm bằng 15 phút gặp nhau đâu. Bắt chước các mẹ, mình cũng đem ảnh Cá nhà mình đi thi, mình khoe ở đây nhé! Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Các mẹ rảnh vào xem!
Em là thành viên mới của diễn đàn. Em là Ngọc Anh sinh ngày 10/01/1984. ĐT: 01696 444 337 Bé Nguyễn Ngọc Bích nhà em sinh ngày 16/11/2008. Ở nhà bà nội gọi cháu là Chích Bông ạ. Em xin tham gia hội này với các chị nhé! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
Chích Bông sinh sau Ủn ỉn nhà mình 1 ngày à? đợi mãi nhưng chưa thấy bạn nào sinh cùng ngày với mình đây ?