Ðề: Sống sót thời bão giá! Em về quê mấy hôm. Thấy cô hàng xóm nuôi ít ngan, vừa sạch, vừa ngon lại an toàn nên hôm nay em khuân 1 con to vật lên bỏ tủ ăn dần( nhà em có 2 vợ chồng thôi). Mà em thấy cô ấy bán có 50k/kg thôi. Em thấy cũng rẻ mà khéo ăn còn hơn gà với thịt lợn ngoài chợ ý. Ko biết giá cả ngoài có rẻ thế ko nhỉ, em ít mua loại này. hi...
Ðề: Sống sót thời bão giá! ui, ngan thế là quá rẻ ấy chứ, Bình thường tớ mua ngan chưa làm lông đã là 80 rồi mẹ Việt Anh ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! chắc do quá trình bảo quản có vấn đề chứ bưởi nhà em là bưởi vườn nhà vẫn thường để như vậy có sao đâu ạ??
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Bưởi muốn bảo quản lâu thì em thấy người ta hay quệt 1 ít vôi vào núm bưởi và để dứoi gầm giường hoặc nơi mát.
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Nuốt nước miếng ừng ực rồi nè xem quá ngoài này bán vừa đắt vừa cho ăn tăng trọng đến là sợ PS: mời mọi người sang nhà mình đấu giá nhé, hấp dẫn cực, làm quà tặng tuyệt vời luôn
Ðề: Sống sót thời bão giá! chít chít các mẹ này như vậy là tiếp tay cho lái buôn làm bậy rùi, vẫn ăn nhưng fải hạn chế đi chứ, hết mức có thể. e ngố tàu ko bít thì thôi chứ bít nhất quyết ko ăn.
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà Bo là 1 người vợ và là bà mẹ rất đảm đang nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chuẩn bị 20-10 rồi, 1 tháng nữa lại 20-11, các mẹ có tặng quà gì cho cô giáo của các con không? Khoản này cũng đau đầu phết đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! úi, thấy nàng rất quan tâm đến chuyện thức ăn thức uống cho bé nè, lại cũng rất quan tâm đến vấn đề quản lý chi tiêu nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hi hi, bác fải hiểu ngược lại là chưa làm đc cho nên mới fải đi hỏi han học hỏi các mẹ trên này
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhưng ít nhất là có quan tâm, có quan tâm thì mới có tiến bộ chứ nhỉ????????????
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình ko tặng quà cho cô dịp này, 1 năm chỉ có 2 ngày: 8/3 và 20/11 là có quà cho cô thôi. Giờ nhiều ngày kỷ niệm quá, chỉ đau túi bố mẹ các cháu thôi...............
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình cũng nghĩ giống nhà bạn nhưng thêm ngày Tết Nguyên Đán nữa .Nhưng cũng chỉ phong bì mỗi cô 200k thôi , gọi là có chút quà chứ một năm bây giờ nếu tính đủ các ngày lễ chắc tháng nào cũng có quá .
Ðề: Sống sót thời bão giá! hoa đắt dã man cả nhà ạ chồng hôm nay đi veè muộn bảo Anh đi tìm mua hoa tặng vợ mà toàn bó 250k trở lên, bảo họ bó hoa loại 100k, họ bảo là chỉ có hoa cúc, anh bực qua đi luôn về mua cho vợ cái thẻ điện thoại đểu thế chứ
Ðề: Sống sót thời bão giá! mai 20-10 sếp alo bảo đi cafe...............vui và vui ! dạo này bão giá mà tiêu tốn quá,tiền rút liên tục hic hic