Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Úi, vậy Bo có mọc răng ko? Ken Ken cũng mới mọc được 2 cái răng, Ông ngoại mới phát hiện hôm qua, mừng quá. Có điều đang bệnh mà lại cộng thêm mọc răng, sụt ký quá xót cả ruột, hức hức........
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mẹ Ken hỏi mẹ Bo thì mẹ Bo chả bít hỏi ai, người thì sờ thấy bảo có răng đang nhú, người thì bảo cái lợi của nó, tớ sờ thì thấy lúc có lúc ko, hix, nói chung là chả hiểu đâu, chỉ mong con có răng thui, hu hu. Hôm qa mua cho nó bánh ăn dặm của Hipp 85k mà nó cầm bóp cho tơi tả tả tơi, cho lên miệng liếm đc 1 tí, đến là chán.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em cũng vào đây đọc trước lấy kinh nghiệm. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ các kinh nghiệm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chắc là sắp lên hẳn rồi mẹ nó ơi. Bé nhà mình trông thấy rõ cái răng trăng trắng rồi, nhưng vẫn chưa nứt khỏi lơị được. Có mẹ nào biết cách làm lợi mềm ra ko, chứ thấy cu cậu "vật vã" mấy hôm nay rồi, may trộm vía là ko sốt.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ui thế hả mẹ nó, thế bé nhà mẹ nó đc mấy thág rùi, cũng đang trong giai đoạn cao trào à? Nhìn con như vậy thương lắm.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà mình gần 8 tháng rồi, chắc chỉ mấy hôm nữa là nứt ra được thôi (hy vọng thế) mẹ nó ah. Mà có mẹ nào ngâm chanh đào với đường phèn và mật ong chưa? Mình thấy bảo chữa ho rất tốt đấy. Đang định hỏi kinh nghiệm các mẹ ah.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Các mẹ ơi, con mà đang mọc răng, các mẹ đừng sờ nắn nhiều kẻo con bị lệch răng và bị sún nữa nhá. Mình thấy các "cụ" bảo thế đó
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mua của 1 mẹ trên này dưng thấy chả ăn thua, ko bít có fải Bo nhà này ko hợp ko nữa. Fải tương kháng sinh vào thì thấy đỡ hơn, thực lòng ko muốn con uống thuốc đâu dưng mà fải cho uống mới đỡ, chứ nhìn nó ho sốt ruột lắm, e chỉ cho uống kháng sinh loại nhẹ kèm siro thôi. cái lọ trước mua vẫn còn 1 nửa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đúng rồi đấy, răng con sẽ bị chai mọc càng chậm nữa đó
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bị nặng thì đúng là phải uống thuốc kháng sinh thôi chứ món này ko ăn thua nữa rồi. Chắc khi nào bé húng hắng 1 chút hoặc đề phòng trước thì chắc có hiệu quả thôi. Trộm vía bé nhà mình chưa bị ốm hay làm sao cả.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Sáng sớm nay mình cũng phải dậy đi mua thuốc cho con. Đêm nó ho sốt cả ruột dù ngày chơi ngoan, ko vấn đề gì. Uống mấy loại si rô ko ăn thua nên chuyển sang kháng sinh luôn. Để lâu càng khổ cho con
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mùa này các con dễ ốm quá, cả Chíp với Bean nhà tớ 2 hôm nay cũng khục khặc suốt nè nhất là nửa đêm, sốt ruột quá
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cu cậu nhà mình quấy quá cả nhà ơi. Có cách nào cho răng mau nhú lên ko nhỉ? Các mẹ có cao kiến gì ko ah
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Kiên trì mẹ nó ơi, mình chỉ có mỗi cách đó thôi. Răng mọc từ bên trong mà. Ah, trên này có mẹ bán vòng hổ phách giúp bé giảm đau khi mọc răng hay sao ý, bạn thử search xem
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đã thế thằng nhà mình còn ko chịu đắp chăn chứ. Cứ chạm cái chăn vào chân là hét toáng lên, hất ra luôn
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Gà nhà tớ thì chịu đắp chăn nhưng cứ đòi bặt quạt, mẹ cứ lừa nàng ấy ngủ tắt đi thể nào nửa đêm nàng ấy cũng mò mẫm dậy bật
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng May bé nhà e đắp chăn vô tư, hay bé quá nó chưa bít đạp ra hả chị? Sáng dậy còn quấn chăn khắp cả người cơ Ôi bé ấy mấy tuổi rùi mà thông minh thế bác. ^^ ALL: Thông báo cả nhà là con e hết ho rùi, uống kháng sinh liều nhẹ nhất 2 hôm trộm vía là hết ho, tối cháu vẫn ngủ bình thường ạ. Mừng quá, dưng mà giờ bế cũng cảm thấy nhẹ nhẹ đi rùi ợ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cu bé nhà tớ hôm nào có dấu hiệu ho cái là tớ cho uống mật ong quất or mật ong +nghệ ngay. Tối nào đi ngủ cũng đi tất, bôi dầu vào gan bàn chân sau đó đi tất. Hôm nào nóng thì đi tất giấy của mẹ, hôm nào lạnh thì đi tất dày. Đêm nào đi ngủ cũng phải quấn khăn vào cổ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đợt này, con tớ mọc 1 phát 4 cái răng!! Bảo sao mấy hôm trước lười ăn kinh khủng!!