Tại bà ko chịu copy thông tin của 2muomyeu vào DS hội đấy, bà ấy đã kê khai SN đầy đủ rồi còn gì, có cả SN chồng nữa đấy. Hi hi hi. 3 bà này SN sát nhau thế thì dễ chốt quá còn gì.
Cả nhà ơi, tôi mới xem lại SN của các con, ngộ lắm cơ nhé. SN 2 công chúa nhà 2muomyeu trùng ngày với SN 2 hoàng tử nhà Sumo&co (04/01), hai bà này cùng tên là Giang, hi hi hi .
Ui trời, tôi ko ngờ mụ quê thế đấy, hehe. Mụ nhờ nhân viên nó lập cho, hihi. Thế này nhá, nếu mụ đã có địa chỉ email trong yahoo rồi thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên mụ vào Google, gõ Yahoo Messenger, nó sẽ hiện ra cho mụ cài đặt. Xong, mụ khởi động chương trình này, nó sẽ hiện ra cửa sổ truy cập, mụ gõ ID và password của địa chỉ email của mụ là xong. Sau đó bấm vào nút Contact trong đó và add nick của bọn tôi vào là xong. Nếu mụ chưa có địa chỉ email trong Yahoo, thì mụ phải lập cái này trước. Mụ vào http://mail.yahoo.com, mụ sẽ thấy nó hiện ra một cái bảng bên tay trái kêu mụ gõ ID và password, dưới đó có nút Sign Up, mụ kích vào đó và làm theo từng bước nó hướng dẫn, là xong. Nếu vẫn ko làm được, thì nhờ cái Phúc nó làm hộ cho rồi mụ đổi pass là xong. Hehe, GĐ mà ngờ nghệch thế nhể, hehe.
Thật mà, tôi chưa bao giờ chát và cũng ko biết lập như thế nào. Phúc, Trang ơi tôi muốn nick Gucci0811 hoặc Gucci08, mail yahoo của tôi là loanvsb@yahoo.com. Các mụ làm hộ tôi nhé. Tks cả nhà
Tôi đã lập cho bà nick rồi đấy, bao giờ ol thì tôi or ai đó nick sáng thì bà hỏi cách thay pass nhé. Tôi PM cho bà nick và pass ngay bây giờ. Mà tiện thể tôi và Nghé kết hợp add hết nick của hội 78 vào nick của bà rồi đấy. Chúc bà vui khi 888 trên YM.
sang tuần tổ chức nhé,cuối tuần này tôi đi Sapa mấy ngày rùi,mong ước được đi Sapa giờ đã thực hiện được,hiiiiiiii
Nhà mới mấy trang rồi mà tôi giờ mới điểm danh được, híc.....không khéo tôi là người cuối cùng nhỉ! Chúc nhà mới luôn nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười
Bạn này giống y hệt tôi, lần trước nói chuyện với Yesterday tôi cũng hỏi ngố thế đấy, Yesterday còn nhớ không?, chẳng biết chát thế nào cả, giờ cũng hơi biết rồi tại mình là :"nhân viên gương mẫu" hehheeeeeee. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé
Tối qua mưa một trận sướng dã man con ngan , cả nhà ngủ ko vẫy tai , tôi là người gương mẫu dậy trước nè .Chúc cả nhà một ngày mới với nhiều niềm vui .
Em iu của anh đi Sapa cẩn thận nhé , chỉ sợ em đi đứng sớ rớ có anh tông giật nào buộc chỉ đỏ ở tay dắt về làm vợ thôi , thế thì lấy ai ngồi đùi nhể ?
Ước gì mình được như bạn ấy Còn Hanhcarmen đang bị cúm H1N1 vẫn đang nằm bẹp dí ở nhà mấy ngày nay.:axe:.Bạn chịu khó ăn uống và uống thuốc để nhanh khỏi bệnh còn đi sn tháng 6 nhé!(u)(u)(u)
Trích: Nguyên văn bởi 2muomyeu View Post Trời ơi cái bà này, nick của người ta là 2 muỗm yêu vì người ta có 2 cô con gái sinh đôi thì bà ấy tự sửa là 2 muốn yêu xong bà ấy khen là tôi vui tính có khổ tôi không cơ chứ, phải 1 lúc sau tôi mới nhận ra sự vui tính của mình đấy. Mà tôi có muốn "hot" đâu cơ chứ, các bà cũng có cái mệnh "Thiên Thượng Hỏa" như tôi và chắc nói nhiều cũng chẳng kém tôi thì ai mà chả "hót" cơ chứ. Đừng bắt tôi "hót" hơn các bà vì tôi sẽ cháy ra than mất, tôi đã đang mất tiếng vì "hót" nhiều đây này. Tưởng lôi đầy đủ thông tin cá nhân thế mà vẫn thiếu nhỉ, mà chẳng qua chỉ vì chưa đến SN tôi và các con tôi thôi chứ nếu đến thì các bà không muốn biết cũng đành phải biết vì 3 mẹ con tôi sẽ đòi quà mà, riêng vụ này tôi đòi cực khéo mà tôi dạy các con tôi cũng khéo như tôi, không tin thì bao giờ đến ngày 26/6 (SN tôi) và ngày 04/01 (SN 2 con gái của tôi) thậm chí cả ngày 01/7 (SN chồng tôi) các bà sẽ biết tài quảng cáo, vòi quà của tôi thôi mà. Thôi chết lại dứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ, khéo hôm đó các mụ ấy lại cẩn thận mình khó mà đòi quà (câu này tôi đang nghĩ thầm, nói thầm đấy nhé, các bà đừng có nghe) Nhớ những ngày in đậm trên để gửi quà cho gia đình tôi nhé. Địa chỉ nhận quà: số nhà 18 ngách 328/42 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (phải ghi đầy đủ hơn mọi khi, sợ những mẹ ở tỉnh khác gửi đến lại lộn địa chỉ thì khổ mẹ ấy lại phải gửi lại lần nữa thì thương lắm) Điện thoại trực 24/24:0904151510 (nếu muốn trao quà cho chính chủ nhận thì liên hệ trước, nói chung yên tâm ngày ấy toàn ở nhà nhận quà không đi đâu đâu, cẩn thận thôi) Tài khoản: quên mất ở dưới nhà sẽ ghi lại sau (sợ mẹ nào muốn tặng tiền cho gọn nhẹ, phải nghĩ tới mọi tình huống sợ lọt khe thì phí mất). À, mà thôi hôm nay là đùa để các mẹ thấy sẽ đòi thế nào còn hôm nào đến ngày thật thì phải khác chứ. Xem "tình hình thế nào" thì sẽ có mời ăn mặn hay ăn ngọt. Tạm vậy đã nhỉ? Tôi nói thật với các mụ tôi đã mất công pr đến thế này rồi mà các mụ vẫn quên ngày SN của tôi thì sao tôi không tức. Đã thế nhân đây khi mở hàng tầng nữa (mà các mụ sợ thật 1 phát phi 6 trang thì ai có thời gian mà đọc, đáng ghét) tôi nói luôn: Ngày cưới của tôi là ngày 8/12/2001, ngày thụ tinh ống nghiệm của tôi là ngày 8/5/2008. Đấy là còn chưa kể những ngày buồn đấy vì vậy kết luận là ngày nào cũng là ngày kỷ niệm 1 cái gì đấy của tôi vì vậy các mụ phải hỏi thăm tôi hàng ngày đấy nhé (có quà thì càng tốt, càng nhiều và càng chất lượng thì càng tốt, nhưng nhớ phải chơi đẹp nhé); )
A có hội ngựa nữa à?Mình cũng là ngựa đây, cho mình tham gia với nhé. Mình sinh 24/2, có ai trùng ngày sinh với mình k?
Hic hic. Tối qua nhà tôi vẫn mất điện các mụ ạ, 3 ngày liên tiếp rồi, chuối cả buồng thế chứ. Bà đã đi may được quần chưa? xem nó may thế nào để tôi còn theo hì hì Mà nhà bà thông gia với nhà Bống Xinh hơi bị được đấy. MC phải ngoan hiền nhé. Thôi lượn ko bị đánh thì khổ hê hê