HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    chẹp chẹp ngon quá Ngọc ơi ! Bà đảm đang thật đấy ! Tớ học đựoc món nộm tôm miến của Ngọc, lần nào làm cũng hết sạch ! mà cả nhà tớ thích , nói thật hôm nào tớ vui lắm tớ mới làm cho cả nhà ăn !!!!! Hôm nào tớ làm món gà rang muối nữa !
    @ LoLa ơi chả lẽ tớ lại post bài giữ chỗ tiếp !!:D
     
    Đang tải...


  2. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Viết luôn đê còn giữ chỗ làm giề, từ giờ đến đêm chắc không có bà nào vào nữa đâu :cool::cool::cool: THương ơi cố lên :ANAL:
     
  3. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    @ Ngọc: món mắm tép là món khoái khẩu của tớ đấy nhưng từ trước giờ toàn mua sẵn thôi, mùa đông ăn cơm nóng với mắm tép thôi cũng phải chiến được 3-4 bát ý. Hôm nào phải thử làm xem sao nhưng phải làm trong lúc lão xã ko có nhà không thì lão ý chạy mất dép, sợ mùi nước mắm với mắm tôm lắm. hehheee..
     
  4. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Trước khi tớ post bài này, chưa có bà nào kể chuyện cả, tớ định mở màn nhưng biết chắc là không được giải nên thôi, tớ sẽ cổ vũ các bà vậy.

    Còn chuyện tớ đến với HR cũng rất tình cờ, chắc cũng tình cờ như nhiều thành viên khác, các bà Rắn khác. Trước đây, từ lúc chưa lấy chồng đến khi có May, tớ có tham gia WTT thôi, và cũng chỉ thi thoảng post bài, cũng tham gia hội Ỉn vàng tháng 3 cho May, nhưng rồi tớ không duy trì được, lý do chính chắc là tớ lười, cộng thêm vào WTT nhiều lúc khó kinh, nhất là ngồi ở cơ quan.

    Và rồi, bà chị họ tớ kể là trên web LCM có một chị bán hàng hay lắm, giá hợp lý, đồ hiệu, tốt, sản xuất để xuất đi các nước giàu, hehe, nghe là tớ đã thấy máu rồi bởi vì tớ ít tiền, nhưng lại thích con sành điệu, hí hí. Rồi tớ lọ mọ vào LCM, và tớ rờ rờ, trườn trườn thế nào vào đúng HR, thế là tớ đăng ký luôn. Chắc cũng giống các Rắn tò te, tớ cũng xin xỏ tham gia này nọ. Bài đầu tiên thò đầu vào HR này: "Chào các mẹ Rắn nhé, tớ là Giang, thành viên mới toanh của LCM đây, mở màn vào luôn với các mẹ tuổi Rắn vì tớ cũng Răn Sắc đấy ạ, mong các mẹ chỉ giáo với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.

    --------------------------------------------------------------------------------
    thay đổi nội dung bởi: MeMay, 08-31-2007 lúc 06:29 PM"
    . Hạnh cò vịt là người eo căm tớ đầu tiên này: "Eo căm MeMay Me yeu Chip ơi , op ra mắt thành viên mới thôi ".. Rồi sau đó là các bà thi nhau eo căm tớ, rồi bảo tớ cung cấp thông tin cá nhân, nào là Trà, Ngọc, ... và rồi tớ bắt đầu hát: "Và rồi từ đó, mình biết thêm ọp ẹp, lalala,.....". Vụ ọp đầu tiên tớ tham gia đó là ăn lẩu ở khu Tạ Quang Bửu (Bách Khoa), nhà hàng bạn Bà Thủy hay sao ý, híc, lần đầu tiên đi ọp, khổ nỗi tớ cũng tham gia, cũng quen qua mạng nhưng đấy là lần đầu tiên tớ đi ọp như thế, run ra phết. Đến nơi tớ thấy các bà chia chia chác chác gì gì ý, nào là mạch nha, quần áo, .... Tớ lúc đó vẫn cho May ti, nên ọp được 1 lúc tớ xin về trước. Nhìn chung là vui, tớ nhớ hôm đó có Bình, Trà, Thủy, Momo, Ngọc Bin, bạn gì làm ở Viettel, bạn Tâm, bạn gì nữa nhà ở Việt Hưng ý, sau này mấy bạn này tớ không thấy, hôm đó cũng ít, có 7-8 người gì thôi. Từ đó, tớ quen với HR, học hỏi được nhiều, tớ thấy rất vui. hihi, nhưng có cái là tớ không ọp nhiều được như các bạn nòng cốt (core members) :).

    Thế đấy, lần đầu vào HR, lần đầu ọp của tớ, và sẽ có nhiều lần sau này nữa. Tớ vui vì quen với các bà trong HR. Mong HR ngày càng thân tình thân ái, tương trợ lẫn nhau, làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, nhà nhà vui khỏe, trẻ trẻ ngoan ngoan, ...

    Nắm chặt tay các bà, hihi.

    Thôi tớ dừng đây, chúc các bà ngủ ngon và có giấc mơ đẹp :)
     
    mitxanh236Me_beBin thích.
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    À, hồi đó Bình Mộc còn bảo tớ chứ, nhìn nick của tớ là MeMay cứ tưởng là chửi ai là m
    "mẹ mày", haha, làm tớ buồn cười ơi là buồn cười, không biết có ai trên LCM hoặc có mẹ Rắn mới nào dịch nick của tớ giống bà Bình không nhỉ? :p
     
  6. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Tuyệt, bánh đẹp và ngon quá Bình ơi, tháng 7 sinh nhật chồng tớ, tớ order bánh ga tô toàn socola nhé :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 12/6/2009
    mamanlola thích bài này.
  7. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    May ơi, lần đó ăn ở quán bạn tớ (Bách Khoa) nhỉ? Lâu rồi k nhớ lắm, bạn làm ở Viettel là bạn Hà (Dungbin), bạn nhà ở Việt Hưng cũng cùng tên tớ, nhắc thế May nhớ chưa nhỉ???? :rolleyes:
     
  8. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    Hi all!
    Hôm nay tớ đến cơ quan làm buổi sáng, chiều nghỉ cả nhà đi Sầm Sơn, CN về. Vào chào các bà cái.
    @Bình Lola: bánh trông đẹp và lạ mắt, mình làm sau nên tiêu chí là trông phải đẹp, khác với các hàng bánh khác thì mới thu hút được khách hàng, trước tiên mình có lợi thế là có Mr.Bean nên khách hàng cũng tin tưởng hơn và kiểu gì cũng muốn thử. Đã thử rồi thì "không cho chúng nó thoát" luôn!
    Dạo này HR mình hoạt động ác nhỉ, hết sự kiện này đến sự kiện khác không nghỉ, kiểu này phải thuê nhà báo đến viết bài về HR đưa lên báo thôi. Thêm một phần nữa là HR mình tổ chức riêng 1 quỹ để từ thiện kiểu hội quán những tấm lòng nhân ái bên WTT thì chắc chắn lên báo là cái chắc.
    Mấy hôm nghỉ mát rỗi rãi tớ sẽ hồi tưởng lại ngày gia nhập HR để nộp bài nhé.
     
    mamanlola thích bài này.
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Me May: Cảm ơn Giang đã viết bài mở màn nhé. Tớ tuyên bố giải thưởng "Người kể chuyênh đầu tiên" đã thuộc về Giang.

    Xin cả nhà một tràng pháo tay chúc mừng Giang nào.
     
    MeMay thích bài này.
  10. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    LoLa :Tớ thấy 1 phong cách rất mới của bánh bác này làm. Thêm 1 lý do quyết tâm, làm đựoc đến đâu cứ làm hỉ.
     
    Sửa lần cuối: 11/6/2009
    mamanlola thích bài này.
  11. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @Lola: Nhìn bánh thèm quá là thèm. Mà Mr Bean nhà bà sẽ có khách hàng thân thiết là tôi đấy, vì tôi thích bánh ngọt, nhất là những bánh be bé. Mọi lần toàn mua ở Nguyễn Sơn, ăn vèo cái đã hết, hic hic

    @Ngọc Bin: Ý tưởng của Ngọc hay nhỉ, nhưng cơ cấu giải thưởng thế nào để khuyến khích mọi người tham gia nhỉ?

    @Hằng kevin: Đọc mấy bài trước, thấy bà muốn mua cái bộ truyện cho Kevin. Hôm qua mới dở lại túi đồ hôm ọp thì thấy còn dư 1 bộ của bạn nào đó đổi đấy. Nếu bà còn muốn lấy thì nhắn tôi nhé, hôm ọp tôi mang đi.

    @ALL: Đây là danh sách phạt các bà hôm đến muộn hôm ọp ẹp 7/6 nhé, mỗi người 20K. Số tiền thu được sẽ xung quỹ HR!
    (đây là tớ ghi theo danh sách của LeThuy nhé, các khiếu nại, khiếu kiện liên hệ với Thủy nhé!)
    1. Hạnh cò vịt - 40K
    2. Momo - 40K
    3. Thương - 60K
    4. Hằng kevin - 60K
    5. Ngọc Bin - 60K
    6. Hoa Chíp còi - 60K
    7. Hương nhím thỏ - 80K
    8. Minh Bon - 40K
    9. May - 60K
    10. Thoa - 80K
    11. Bình Mộc - 80K (định không phạt vì nhà này con bé, nhưng mà vì đến muộn lại còn quên đồ nên quyết định phạt, he he)
    Tổng cộng: 640K
    Nhờ Ngọc và An "đốc thúc" vụ này giúp tôi nhé!
     
  12. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Hu hu, mình đầu danh sách, lý do vì các con đấy nhé: tớ đi 1/2 đường thì nhớ ra quên túi hộp mầu + tranh tô cho các con. Ko quay lại lấy thì mẹ Chíp xử lý mất nên phải taxi về lấy .
    Bù lại , nhìn các con tô, vẽ thích quá.
    Xin nộp phạt (nhưng mẹ thôi nhỉ, Vịt ngây thơ làm gì có tội :) - mặc cả nhé, ko được thì tớ nộp đủ :) )
     
  13. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Bài dự thi: (ko thấy mấy mụ ăn như rắn cuốn nói như rắn leo trong sky, mình đoán là đang viết bài tranh mấy quà độc đây)
    Tớ vào diễn đàn LCM qua 1 chị hàng xóm. Vào đây, thấy topic của mẹ Bin, thế là máu chơi bời nổi lên, đăng ký luôn.
    Đầu tiên là mấy ma cũ eo căm liên tục (bạn ảo mà nồng thắm quá) - mình thì lâu nay có được thế đâu. Sướng 1.
    Sau đó là vài hỏi han , chia sẻ kinh nghiệm ... về diễn cho cả nhà - eo ơi mình khéo hẳn lên, chồng lác mắt. Nhất là khoản áo mưa ... Sướng 2.
    Op: à, các tâm hồn ăn uống gặp nhau - sao các bà thạo các quán thế :) , tớ buồn cười nhất là màn: sau ăn, Trà (trưởng BTC các loại hoạt đồng) chia tiền, rồi thực khách góp luôn, sòng phẳng :) . Tôi cứ đi op với các bà thì về lại dẫn chồng đi chén. Sướng 3.
    Rồi thì em Cò bị gẫy chân, rắn ngoại Phương (bà này biết mùi TQ là gì nhé) thay mặt ổ rắn đến "thăm hỏi, động viên". Tớ phổng mũi vì HR quan tâm với gia đình. Hơi sướng 4. (nhưng đừng có rắn nào sướng thêm kiểu này nhé)
    Vừa rồi thì tớ nổi tiếng toàn cơ quan vì bạn haniapp (rồng đội lốt rắn) quảng cáo ghê quá - mình tự nhiên thành biết ăn biết chơi chứ ko chỉ ăn rồi ngủ . Sướng 5.
    Ôi nhiều sướng quá. Nhưng chỉ mong sướng nhất là ẵm hết các giải bình chọn của các bà.
    (vẫn ko thấy bà nào chát chít bên sky, chắc đang vắt chân lên trán suy nghĩ thi đấu đây)
    Hãy ủng hộ tôi, xin 1 tràng pháo tay cho nhà Cò Vịt.
    Viết mãi , ko biết chủ đề thi là gì nhỉ ?

    "Đi thi là phải có giải" - giải gì cũng được :wave
    Không phải để giao lưu học hỏi đâu nhé
    Quyết tâm
    Hãy nhắn tin bình chọn cho tôi, SBD 02 :rock:
    Ai ko bình chọn cho tôi thì :axe:
     
    Sửa lần cuối: 22/6/2009
    mebekevin, MeCuMocMe_beBin thích.
  14. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    @ cấc bà đang hỳ hụi viết bài thi (nếu có): Hí hí, vui quá, có tớ mở màn rồi, bây giờ thêm nhà Cò vịt, Hạnh ơi tớ có giải thưởng rồi nhá, nên không bon chen các giải kia nữa đâu. hehe.

    @ BTC: tớ nhận lỗi và xin nộp phạt nhé.

    @ Lola: tôi ủng hộ vụ làm bánh của bà, chồng bà và các bà Rắn nhé. Bánh hấp dẫn, quá, đúng là bánh Pháp, không hổ danh tẹo nào, chẹp chẹp, thèm quá. Chưa ăn sáng đây.
     
    mamanlola thích bài này.
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Hạnh Cò vịt: Cái bà này, viết về lý do vào HR, tớ đã tuyên bố rõ ràng rồi mà viết xong còn hỏi không biết viết về chủ đề gì?
     
  16. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    thì đọc ở trang trước, đến trang sau quên mất, lúc viết bài thì cảm xúc của người ta dâng lên, bà này cứ thắc mắc. Có trao giảithì trao luôn đi .:p :ANAL: :rolleyes:
    Không thì :axe: :axe: :wave :wave
     
  17. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Lý do vào HR à, hi hi khó nhỉ, tớ chỉ nhớ là đợt đó cách đấy 3 năm có 1 bạn mở topic thành lập Hội Rắn, thế là tớ cũng bon chen vào, còn để mà viết thành văn vẻ thì tớ dốt cực, chả biết viết thành câu, tớ copy lại bờ nốc của tớ paste vào đấy nhá Ngọc ơi :ANAL:
    Nhớ gần 3 năm về trước lần đầu tiên ọp gặp mặt các thành viên Hội Rắn (Hội Đinh Tỵ CLB Lamchame.com). lần đó ọp ở Quán Ngon, mình rất nhớ vì đợt đó bụng to đùng, chuẩn bị sinh Cua nhưng vẫn vác bụng đến mum mum [​IMG], Lần gặp đầu tiên đó cứ rơi rụng dần, bây giờ trụ lại 4 cây cổ thụ đó là tớ, Ngocbin, Bình Mộc và My, rồi dần dần nạp thêm thành viên mới, nay tính ra cũng hơn 30 người, nhưng thành viên chủ chốt hay gặp nhau chỉ khoảng hơn chục người đổ lại thôi. Từ hồi vào HR mình học dc rất nhiều thứ từ nấu ăn, chăm sóc con, nữ công gia chánh...HR bọn tớ thân thiết nhau lắm, k bao giờ có chuyện nói xấu sau lưng, cùng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn khó khăn, cùng nhau buôn bán (mặc dù lãi cực kỳ là ít), con hắt hơi 1 cái cũng biết, chứ hội bạn thân cấp 3, đại học 1 năm gặp gỡ có đôi lần, chứ HR này á, hi hi nói k ngoa tháng gặp nhau vài lần là chuyện thường tình, 1 tuần k gặp nhau là nhớ ...
     
    mitxanh236Me_beBin thích.
  18. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Lần đầu tiên gia nhập hội rắn của tớ là tháng 11 năm 2008! Tớ nhớ là cơ quan tớ mất điện mò sang cơ quan bạn tớ chơi ! Thấy nó đang mò mẫm trong làm cha mẹ xem quần áo ! Hồi đó tớ ít lên mạng vì đi làm bận và mới sinh con còn ngỡ ngàng về hội họp trên mạng lắm í ! Tớ nhớ mãi cái địa chỉ trang này về nhà mò vào . Đăng ký thành viên xong vào hội rắn đầu tiên là tớ chào hỏi và hỏi bao giờ off ẹp nhớ gọi tớ nhé ! Người chào mừng tớ đầu tiên là bạn Hân Hân sau đó đến bạn Lola. Tính tớ nhát , tinh tướng thế thôi nhưng mà thấy off toàn trốn thôi . Lần đầu tiên đi off phải cảm ơn An lắm , tớ gọi điện cho An An hẹn chờ tớ ! Hôm đó nghỉ ở nhà nên lấy hết khí thế đi off cùng mọi người ! lần off đầu của tớ là ở chợ hàng da !! Thấy mọi người thân thiện nên tớ cũng đỡ ngại . Những lần sau thì chưa tìm được cạ mà thấy mọi người có cạ hết nên tớ vẫn trốn off. Mãi sau tớ cặp được quả cạ quá ổn là bạn Thủy vì cơ quan tớ gần cơ quan bạn í nên đi đâu cũng rủ nhau đi cùng được ! Thế là cho đến hôm nay thì không có cuộc off nào vắng mặt tớ ! Chồng tớ vào hội rắn xem ảnh hai mẹ con thấy trang đầu tiên toàn ảnh đi off , ôi mở lần nào cũng thấy mẹt tớ chồng tớ bảo hội của em họp tháng mấy lần ! Tớ toàn cười vì chả chối được ! Thế đấy ! Vào hội thì tớ học được nhiều thứ lắm , nấu ăn này , thêu thùa này ( bức tranh thứ 2 thêu được nửa )có chỗ để chia sẻ thường xuyên hơn này! Tóm lại là rất hài lòng với hội rắn
    Câu chuyện đến đây là kết thúc ! Đề nghị cả nhà cho tớ giải triển vọng !!!!!!
     
    Sửa lần cuối: 11/6/2009
    Me_beBin thích bài này.
  19. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Chào cả nhà:)
    @BTC: hix hix đông con quá nên nộp phạt nhiều, mới đầu tưởng nộp phạt theo gđ ai ngờ tính theo đầu người thế này thì thiệt thòi em quá BTC ơi huhuhu. Nhưng túm lại là vẫn nộp nhé hihi làm gương cho kẻ khác và đông thời nộp phạt luôn cho nhà Hoa vì tại nhà tớ mà Hoa cũng bị đi muộn:(.
    @: All: Chẳng nhớ rõ lý do từ đâu mà chui đc vào hội rắn, nhưng có một điều là khi vào LCM thấy toppic này ấn tượng quá nên nhẩy vào đọc> Tôi ngồi đọc 1 lèo mất gần 1 ngày làm việc và thấy vui vui vì các bà trên này sao mà nhiều kinh nghiệm đến thế. Ấn tượng mãi là trưởng ban TC vì tài khéo léo và một bà nữa thì "cái gì cũng biết tuốt". Ngẫm nghĩ mình vừa lười vừa đoảng có thể vào đây học hỏi đc nhiều điều nên đăng ký luôn.
    Lần đầu tiên hẹn hò đi off là ở quán vịt LQS, nhưng trời xui đất khiến thế nào hôm đó mưa to quá. Từ sáng đến CQ đã chuẩn bị tinh thần là hôm nay ra mắt hội Rắn rùi, sáng ra đã phải chọn cái váy đẹp nhất và có chút makeup(mặc dù cả năm ko hề đánh đấm lần nào) vậy mà .....huhuhu. Tui lại đành ngậm ngùi qauy lên ăn cơm trên căng tin và nghĩ đến món vịt khoái khẩu. Cứ hy vọng rằng hôm nay mưa to thế chắc sẽ hoãn nhưng ôi thôi đến chiều nhìn các bà up ảnh tụ tập mà tôi thấy nuối tiếc quá:(. Tự nhủ với lòng lần sau off có bão cấp 12 vẫ phải đi. Quyết phục thù.
    Lần thứ 2 là off ở Tôn Đức Thắng, hôm đó có cả bố và các con nữa chắc là vui lắm đây. Về nhà gạ gẫm chồng đi cùng và rất may chồng đã đồng ý hihi. Có một điều đặc biệt là hôm đó có 1 bà gọi điện và tự giới thiệu là Hoa hội rắn đây, nói thật lúc đó chỉ biết uh và rất ngõ ngàng ko biết là ai nữa. Bình thường thì chỉ up bài trên diễn đàn và nói chuyện qua lại trên đó chứ thực chất đã nhớ ai với ai đâu. Bà ý gọi và bảo chiều nay tôi với bà đi chung nhé vì gần nhà nhau hihi. Tôi ngớ người ra và ko biết nhà bà ý ở đâu mà bảo gần nhà mình thế. Sau một hồi bà Hoa chỉ chỏ thì tôi cũng định hình đc nhà bà ý ở mạn nào. Chiều qua đón bà ý mà cứ nghĩ ko biết có nhận ra bà ý là ai ko nhưng may quá là cũng vợt đc ba mẹ con nhà Hoa lên xe hihihi. Có một điều là bà ý rất tự nhiên làm tôi cũng cảm thấy thoải mái và tự tin để đến buổi off đầu tiên đó -> Cảm ơn Hoa nhé, nếu hôm đó bà mà ngồi im như hến chắc tôi sợ phát khiếp mất hihihi. Buổi họp mặt hôm đó diến ra thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi.

    Túm lại tôi đã lựa chọn đúng hội để chơi hihihi. Cảm ơn Hộ Rắn nhé:)
     
  20. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    >> LOLA : Chấm 10 điểm cho chất lương và 10 ++ cho hình thức.
    Tối qua chồng gọi điện về bảo Hay là em kinh doanh thạch đi :ANAL:
    Tớ bảo anh chả phải bàn, bọn em sắp thành lập tổng công ty rồi. Anh chuẩn bị xùy ra 50 triệu góp vốn đi làm cổ đông chiến lược :rolleyes:

    >>MY ơi, Ken hết ốm chưa, 2 mẹ con không đi ọp được có tiếc không ?

    >> Hương sơn : Sorry Hương nhé, hôm đó lấn cấn nên chẳng chụp được ảnh cho 2 mẹ con bà cái nào. Đừng giận nhé. Hôm đó quay ngang quay dọc chả thấy bà đâu nữa, bà về lúc nào thế

    >> All : Cho tớ khất bài tường thuật, hôm nay tớ bận quá.
    Nhưng tớ cũng vừa kịp đọc xong các bài của mấy bà rồi. Bà nào cũng văn hay chữ tốt thế mà cứ bảo dốt văn.
     
    mamanlola thích bài này.

Chia sẻ trang này