Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vâng em đang ăn trả bữa nè chị. Mỗi bữa em ăn 1 bát cơm đầy, rùi ăn rả rích cả ngày sữa chua, phomai, hoa quả nữa nên mẹ em cũng bớt lo. Em nghỉ học 1 tuần liền, hôm qua em đi học mà vui quá chừng luôn. Ở lớp nói nhiều ơi là nhiều, mẹ đón về còn ko chịu về nữa chứ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa em chạy sang liền. Chúc mừng anh hết bệnh nha. Em hết bệnh tiêu chảy rùi giờ lại ho nè huhuh nhưng mà em ăn giỏi lắm anh ah, trộm vía hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng CCD nha. Anh em mình ráng ăn nhìu để lấy lại phong độ nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, hôm nay em bớt ho chưa ??? sáng nay chị cúp cua nên sang nhà em chơi nè hihi...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih tks cua tép nhá. Ken sắp sn 2t roài nè chứ hem phải mấy tháng đâu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa sao chị lại cúp cua vậy? Em vẫn ho ho chị ah. Mẹ em chán em ghê. Hết bệnh này rùi bệnh khác hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 2 anh em mình quậy cũng nhiều mà cũng hay bệnh nữa, chán quá a Ken hen. từ nay tới tết anh em mình cố găng lấy phong độ để đón tết nghe a.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sáng ngủ dậy chị mệt , nhức đầu nên không muốn đi học nhưng khi mẹ chị đi chợ thì lại một hai đòi đi theo ...mẹ chị cũng đang nản chị nè ...cũng ho ho và bị cảm nữa đó em ...chán chị em mình thiệt Ken hén cứ bệnh bệnh hoài ... À thág 11 này là sn em phải hôn Ken ? em và Nhím trước sau 1-2 phải hôn em ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi, anh Ken hết bệnh rồi ạ, chúc mừng Anh nha............hôm nào chỉ bí quyết mau lấy phong độ ăn uống lại cho Ken Ken với, Ken Ken sau đợt bệnh này bắt đầu lười ăn rùi, huhu....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken Ken ơi mẹ anh chẳng có bí quyết nào đâu. Chắc là do uống men tiêu hóa thôi. Với lại thường thì sau khi khỏi ốm bọn mình sẽ ăn trả bữa mà. Ken Ken khỏi bệnh là lấy lại phong độ như xưa thui.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thời tiết VN thất thường nên chị em mình hay bệnh đó mà. Mẹ em đang cho em uống vacxin phòng cúm và uống thêm siro tăng sức đề kháng nữa. Ko bít có tác dụng gì ko đây. Dạo này trộm vía em ăn được nên má phính ra rùi chứ ko choắt lại như trước nữa hihih Em và chị Nhím sinh nhật cùng ngày lun đó chị, 23/11 chị nhớ nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh em mình cố gắng để mẹ mặt ko bí xị nữa nha Hay em bảo mẹ cho uống TPCN tăng sức đề kháng xem sao. Anh cũng đang uống nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn SN em và Nhím cùng ngày lun hả Ken ...hay hén ..Uhm chị nhớ rùi ...chị còn kêu mẹ ghi vào sổ tay nữa đó . Hôm nào Ken nói mẹ chụp mấy hình mới up lên cho chị xem mặt phính phính của em nhé hihi..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi qua nhà chị xem hình nhé ...................... em gái Út chị đó Vào đây nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih mặt em phính hơn so với trước thui chứ hem phính như chị đâu ah. Chị đừng cười em nha. Em chưa có chụp hình mới nhưng mẹ em mới làm cho em mấy cái hình hồi 2/9 nè. Hình mà em đang uống rượu là hình hôm ọp với 2mc chị đó. Trông em chán chị nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mẹ cho a uống loại này ji a? chỉ dùm mẹ e đi. a uống dc bao lâu rùi, thấy ok hả a? mẹ e cũng rầu lắm, cứ dc một thời gian thì e hay sổ mũi, ho......chán lắm anh ui
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh uống thuốc Pháp mua của Nghé còi trên này nè. Anh mới uống mấy hôm thôi chưa bít thía nào em ah. Nhưng ở nhà thuốc cũng có bán nhiều loại tăng sức đề kháng lắm. Em bảo mẹ ra hiệu thuốc hỏi xem. Anh thì thấy nhiều người hay uống vitamin Childlife mà anh chưa uống nên hem bít. Nói chung cùng tùy người hợp thui. Tìm được thuốc hợp với mình là thấy khác ngay em ah. Mà thuốc cũng chỉ là 1 phần thui. Giai đoạn tuổi này chúng mình hay bệnh lắm, hy vọng sang 3t là hết
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trộm vía, nhờ lời chúc của Anh Ken mà hôm nay Ken Ken ăn uống tốt lắm í, một ngày ăn 2 bát cháo to lại uống nhiều sữa, hihi..hy vọng sẽ mau lấy lại phong độ như ANh Ken đây.....