Ðề: Sống sót thời bão giá! hờ hờ, đôi khi chúng ta là những người rất mâu thuẫn chị ạ. Chúc nhà mình 20 tháng 10 thật vui và hạnh phúc.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em tặng cô giáo đủ các ngày lễ dù là trường công hay tư.Giờ học trường công các loại tiền học và tiền học thêm quà cho các cô thì mỗi tháng cũng dư đc 1 tr so với đi học trường công nên em càng ko lăn tăn. Con em thì nghịch kinh,nên cũng mong cô để ý cháu hơn 1 tí,quan tâm thì ko nhất thiết là quà cấp,ai có điều kiện thì tặng ko thì thôi,chứ có bắt buộc đâu.
Ðề: Sống sót thời bão giá! mình là thành viên mới tình cờ thấy các mẹ bàn luận sôi nỗi về vấn đề bão giá,các mẹ cho em xin 1 chỗ ngồi để lót dep hóng hớt với,em cũng đau đầu với giá cả lắm rồi ạ,2 vc em có đất và cất nhà ở tạm tổng htu nhập 1 tháng của 2vc là 9tr,con đi học 650k/tháng,tiền sữa 800k/tháng,chi phí cho con tầm 500k nữa em chơi 3 dây hụi mỗi dây 1tr tổng cộng là 3tr,còn lại bao nhiêu 2vc chi tiêu trong tháng,nhưng tháng nào hết tháng đó không dư cắc nào nữa cả, ra năm mới em còn dự tính xây nhà nữa ạ,em tính khoảng 100-150tr thôi không biết phải làm sao em đang tâm trạng quá các mẹ ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! hic, 9 triệu mà để được 3 triệu là tốt rồi mẹ nó ạ. Phải tìm cách kiếm thêm thôi, chứ chắc là rất khó để cắt giảm chi tiêu thêm nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ nó chơi hụi là có của để dành rồi, lôi ra mà xây nhà chứ làm sao nữa. Nhà tui thu nhập của 2 vợ chồng 10tr. Thuê nhà 2tr, con giai lớn đi học 1.2tr, con trai nhỏ thuê giúp việc 2tr. Sữa, bỉm bột cho 2 anh em cũng hết 2 triệu nữa. Cũng túm đc mảnh đất, nhưng hàng tháng trả lãi và một ít tiền gốc nữa hết hơn 7tr. Cứ xoay như chong chóng ý, bao giờ mới xây đc nhà đây .
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ nó xây nhà cấp 4 hay xây 1 tầng mà có dự tính hơn 100tr thôi. Mà bên nhà mẹ nó giống nhà tớ là tổng thu nhập đc khoảng 9tr. Nhưng mẹ nó còn chơi họ 3 bát là giỏi rùi, tớ chơi có 1 bát 1 tr thui. tháng sau đc lấy rùi. Còn nhà cửa thì tớ đã xây là xây 2tầng 1 tum luôn, đất có khoảng 40m2 rùi dưng mà chuyện xây thì còn xa vời lắm vì chả bít trông vào đâu mà xây với lại ob cũng chưa muốn cho ra ở riêng. Cũng chán lắm mà chả bít làm sao.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ăn uống bây giwof đáng sợ lắm đâu đâu cũng thấy thuốc ướp ...ăn vào chỉ tổ là die
Ðề: Sống sót thời bão giá! ơ nghe mẹ nó kể tớ tính nhẩm nhẩm vượt quá tổng thu nhập rùi thì ăn uống tính vào đâu, còn tiền khóc tiền cười nữa. Mẹ nó fải thu hơn mới chi đủ các thứ trong 1 tháng như thế chứ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cũng may cho em là em lấy được ông chồng dân bắc, biết tiết kiệm không rượu,không thuốc,không cà phê chứ không 1 mình chắc em chít,mà 2vc em mỗi năm phải về quê chồng ở Nam Định 1 lần nữa đấy ạ,chi phí khoảng 20tr,ra năm dự tính xây nhà nên năm nay đang suy nghĩ có lẽ sẽ không về. àh có mẹ nào cho em hỏi em với khoảng 100-150tr có thể xây nhà 1 lầu 1 trệt với diện tích 60m2 có được không ạ, vì đất của em khổ 5mx15m.em suy nghĩ nhiều về vấn đề này mà không có ai chia sẽ cả.giúp em với nhé
Ðề: Sống sót thời bão giá! bạn ở SG hay HN. SG thì mình ko rõ, chứ ở HN thì bạn ko đủ đâu. Mình kể sơ sơ cho bạn nghe, đợt tết vừa rùi (ra tết) mình xây 1 nhà bếp + 1 nhà vệ sinh tổng diện tích là 30m2 mà hết 43,6tr. Công thợ là do ông cậu mình làm đã lấy rất rẻ. Nhà vs thì mình đổ mái bằng, nhà bếp đổ prô lát gạch đỏ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! em dự tính xây 1 lầu 1 trệt chị ạh,không biết sao giờ em có ngần ấy thôi,vì em không nhờ vả vay mượn ai được chị ạ,em cũng sợ ở cùng lắm,vì em không ở nội thành nên cũng không đắt đỏ lắm,em ở gần các KCN nên mức thu nhập sàn sàn vậy thôi,với lại con em đi học thì ăn ở trường ngày 3 bữa,hôm nào bận việc đón muộn 1 chút cũng không tính thêm tiền chỉ lo sữa và ăn tối với nag2y chủ nhật thôi chị ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thía mới mệt, toàn bố nó xoay thôi. Lương cứng của gđ mình chỉ có thế thôi. Xoay nhiều quá nên nhiều lúc thèm tiền điên đảo mẹ nó à.
Ðề: Sống sót thời bão giá! 20-10 QUÀ TẶNG BẤT NGỜ CHO CÁC MẸ ĐÂY TẶNG PHIẾU MUA HÀNG GIẢM GIÁ ĐẾN 25% CHO 01 MẸ ORDER ĐẦU TIÊN & CUỐI CÙNG TRONG NGÀY 20-10 Chúc các mẹ 20-10 vui vẻ, hạnh phúc & thành công trong cuộc sống http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/369005-Forever-Living-s-Shop-Mỹ-Phẩm-MỸ-cho-bạn
Ðề: Sống sót thời bão giá! àh quên giới thiệu với các mẹ nữa,em ở đồng nai em dân thái bình nhưng cả nhà ngoại sống ở trong này cả,em trước làm kế toán cũng kiếm chác được tí,giờ có con rồi em hy sinh cho con,làm nhân viên kinh doanh quèn thôi mỗi tháng hơn 3tr chỉ làm hành chánh thôi, em cũng biết bây giờ cái gì cũng đắt đỏ nhưng nếu xây bé quá thì cũng chặt chội,nhà em ở mặt tiền đường lộ lớn đường 10m ngang cơ ạh,nên em muốn xây để sau này kinh doanh tại nhà luôn
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có mình mới xây nhà xong từ tháng 6 nè. Chừng đó tiền mà xây trọng diện tích như thế, mẹ nó xây cấp 4 thì may ra còn đủ. Chứ bây giờ cái gì cũng tăng chóng mặt, nhất là công thợ thì chừng đó tiền khó lắm. Mẹ nó nên xây móng kiên cố, xong xây thêm công trình phụ + bếp + 1 phòng ngủ nữa, sau có tiền làm tiếp
Ðề: Sống sót thời bão giá! Có cách này mẹ nó thử xem sao. Tức là xây từng phần một. Đã xây thì cần chắc chắn để yên tâm sử dụng được lâu dài, sau này có tiền thì lại tiếp tục mở rộng cả phần bên trên lẫn phần xung quanh. Với số tiền đó và với diện tích đó xây 1 phát 1 tầng không thể đủ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! em cũng nghĩ thế,nhưng nếu làm từ từ thi cũng chết,vì 2 vc em không nhờ vả đc ai cả, tự thân vận động thôi,em muốn làm luôn 1 lần để tập trung trả nợ, theo các mẹ thì nếu dự tính như em thì em cần tối đa là bao nhiêu ạ,để em tính đi là vừa ạ,còn hơn 4 tháng nữa thôi.