Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! đây rồi! đúng là nơi dành cho mình rồi! mình lười lắm ấy! haizzzzzzzzzzzzzz!
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình thì trước khi sinh em bé ra đường ko bao giờ để mặt mộc nhưng từ sau khi có con cái thói quen trang điểm mất dần đi đến bây giờ đi sinh nhật cũng để mặt mộc,hix
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Hồi mới lớn e cũng ti toe thích trang điểm lắm còn sau đấy thì hiếm hoi đi đâu mới trang điểm. Đc cái xã e cũng là người ko thích vợ mình trang điểm (khuyến khích dùng dưỡng nhưng mà e cũng lười dưỡng luôn) nên e lại càng lười. Lần gần đây nhất e trang điểm là hồi cưới ông anh họ e cuối tháng 2ÂL Thấy các e 9x bjờ makeup đẹp thế mà mình lại thấy mình lạc hậu, e quen 1 bé trang điểm nó bảo nó dậy free cho e mà e cũng lười ko muốn học. ^^ Rất vui được làm quen giao lưu với các mẹ cùng quan điểm
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! ui, cái này cũng giống với em, mặc dù làm trong nghề làm đẹp mà em cũng lười trang điểm lắm. Đi làm toàn để mặt mộc, chỉ khi nào đi chơi hoặc đi đám cưới mới thoa chút. Trang điểm nhẹ nhàng thì ko sao chứ chát hàng đống phấn lên mặt là em sợ roài, mình thì cũng chẳng xinh đẹp với ai mà mặt bự phấn chắc chẳng ma nào thèm ngó. hehe, thế nên mặt mộc là an toàn(lý sự của kẻ lười:yawinkle
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Ôi mình cũng muốn join clb này, các mẹ có cách nào để tạo hứng cho chị em tập tành trang điểm không nhỉ? Chứ mình thấy được làm con gái mà không trang điểm, sao mà lãng phí quá, mình cũng vậy đây Tại làm sao là con gái mà lại ko điệu đà một chút chứ, đáng ra chúng mình có thể xinh 8-9 thì ko trang điểm chúng mình chỉ được có 6 hix..thế có phải là phí không Nhìn bạn bè chúng nó trang điểm trông xinh quá, hiện đại quá, tại sao mình lại ko có cái thú đó nhỉ. Tại sao? Chả hiểu tại sao :/
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình không thích trang điểm mấy nhưng lại thích dưỡng làm cho da đẹp lên thì có được tham gia không
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! ui có cả topic này cơ à, cho mình tham gia với, từ ngày bầu bí nuôi con nhỏ đến nay mình chẳng bít trang điểm là gì nữa, lúc nào cũng thấy bận bịu tíu tít, hic
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình cũng lười trang điểm, trước khi đi làm mất 3 giây bôi cái son lên môi, thế là xong, ngày nọ ngày kia hay phải đi đâu đó thì cũng chỉ qua loa chút. Cũng biết ngoài 35 là phải chăm sóc da hơn nhưng cơ mà nó cứ lười. Năm thỉnh mười thoảng đắp được tí mặt nạ bằng dưa chuột, bùn khoáng với sữa tươi. Làm thế nào để chăm chỉ hơn đây nhỉ????????????
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! úi , may có cô ngô đồng kéo top này lên chị mới biết Chị từ xưa tới giờ chẳng mất 1 đồng nào mua phấn son..............xin thò 1 chân vào nhà
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! thank chủ top nhé. hôm nay mình mới biết có hội này. xin đăng ký 1 chân để tham gia gọi là đại lười trang điểm hic hic.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! e cũng lười trang điểm các chị ạ, em có rát rất nhìu đồ make up, nhưng toàn bỏ ra ngắm hoặc trang điểm hộ bạn bè, chứ cái mặt em, chỉ quét son là khá lắm rồi ^^
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hình như bây giờ rất ít mẹ không thích trang điểm. hi hi mấy c e mình xếp vào hàng gì được nhỉ?????????????
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! eo`, e moi tap tanh tham gia dien dan da tthay ngay hoi so doan cua minh luoi` wa, tuy la cung thich lam dep hihihi
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! chị H ơi, vào lập danh sách đi, em nữa. Toàn mẹ mặt mộc hóng chị đây này!
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! có cần em giúp giảm béo ko chị? ko giảm ko lấy xiền nhé hi hi. Em thích trang điểm nhưng mỗi tội ko biết chát cái gì nên mặt nên vào đây giao lưu với cả nhà nè
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Ối dồi, em cũng ở bên này à. Ko ngờ mẹ KieuAnh lại phất cờ lập topic này. Chị cũng xin 1 chân. Trang điểm với chị là 1 khái niệm UFO, mặc dù mẹ chị có 10 năm làm đầu, trang điểm (tay trái) và đối diện nhà có 1 cô chuyên đi trang điểm và dạy trang điểm. Đúng là "Bụt chùa nhà ko thiêng".
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hic hic, toàn các bà ko trang điểm, để mặt mộc ra đường nhìn cũng xấu gái lắm c à, nhưng e bó tay mấy khoản ngồi trang điểm lắm, e sẽ kêu ca là mất thì giờ (chính xác là lười đấy)