Tranh luận: Sống sót thời bão giá!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_vietanh, 9/12/2010.

  1. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    ôi vậy xã nhà mẹ nó như vậy là giỏi rùi, xã nhà tớ chỉ xoay vợ thôi, lão í hiền chỉ biết đi làm lương về đưa vợ mà dạo này fọt fẹt lắm lắm í, e cũng đang điên đầu vì tiền đây. Nghĩ lắm lúc cái số mình cũng vất vả thật, xoay đủ thứ mà càng xoay càng thấy túng. Hôm trước nói với các mẹ trên này là tiền hàng fải để riêng ra ko đc đụng vào thế mà giờ e tiêu hết cả tiền hàng rùi đây. Tháng này lão í đưa cho có 2,5tr, nộp tiền ăn 2tr, vậy là còn 500k + lương của vợ 2,5tr nữa. Vậy tính ra tháng này e có 3tr để tiêu mà đám cưới đám xin tiêu vào hết 10tr. Đấy thế là lấy 7tr tiền hàng để tiêu rùi. Bít làm gì cho lại đây. E chán e quá rùi.

    Như mẹ nó tính vậy là đúng với ý e, mặc dù thực sự ai cũng muốn làm là làm 1 lèo nhưng suy đi tính lại với hoàn cảnh hiện tại nhà mẹ nó thì chỉ nên như vậy. Chứ cố xoay sở rùi xây nhà đc thì cũng là lúc 2 vc hục hặc vì tiền trả nợ hàng tháng (chưa kể đến lời lãi nữa) thì cũng quá tội. như nhà anh trai chồng tớ thì cũng làm như vậy đó. Xây tạm nhà rùi 4 năm sau (tức là năm nay) con cái lớn hơn tí (ít ốm đau hơn + anh í làm thêm ngoài được nữa) nên đã xây cầu thang, lát nhà, mua bình nóng lạnh, mua máy giặt, mua xe máy (cũ thôi). Cho nên suy đi tính lại thì ông trời cũng ko bạc đãi ai mãi đâu, có năm thất bát thì cũng có năm được mùa.
     
    Đang tải...


  2. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chắc chắn k đủ.
    Cô chồng mình vừa xây nhà cấp 4, 4x15. Dự trù khoảng 150T mà hụt lên hụt xuống.
    Tiền thợ đắt lắm mẹ ấy à, nếu ở quê rẻ hơn chút nhưng cũng chẳng thể nào dưới giá sàn 120K/ngày được. Rồi tiền xi măng sắt thép vật liệu, ăn uống, phát sinh.....

    Mình nghĩ ít nhất bạn nên có 200-250T, còn không thì xây cái cấp 4 +gác lửng ở tạm.
    Còn nếu muốn lâu dài thì đổ 1 mê, sau này có tiền lên tầng tiếp cũng dễ.
     
  3. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Mẹ này nói đúng đấy, làm như thế gọi là ăn chắc mặc bền chứ xây tất ko đủ tiền mình chọn loại vật liệu ko tốt sau này lại phải đập đi xây lại thì phí lắm
     
  4. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    ôi lâu lắm mình chả đc tặng hoa, cũng chả mua hoa tặng ai nên ko biết giá rổ thế nào??? Chồng mình thì bảo: ko tặng hoa đâu nhá! Tặng vợ con gà......
     
  5. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Em cảm ơn các mẹ đã tư vấn cho em nhưng lời quý báu ạ,em cũng nhức đầu về việc nhà với cửa lắm,em đang cố gắng thắt lưng buộc bụng thêm nữa chí ít cũng dư thêm 1 tr/tháng nũa để còn xây cái nhà rộng rãi cho con trai ở,với lại em máu cái xe hayate 2011,nhưng bây giờ chưa phải lúc em phải cố gắng thôi ạ.
    à,cái vụ chợ búa dạo này không hỉu sao rau đắt thế nhỉ? cà chua 15k/kg còn cà rốt 17k/kg sáng nay em vừa mua xong,mua ve xay nuoc uống vì em đang ăn kiêng nên em không ăn thịt nhìu,chỉ độc thoại với rau thôi ạ.
     
  6. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    tặng vợ con gà nhưng chồng ăn 1/3, con ăn 1/3, có khi vợ chddwowdjc ko nổi 1/3 chị nhỉ? Chiij em mình thua thiệt thật. Có điều được ông xã nhớ đến và nhìn chồng con hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi.
     
  7. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    bác này giống nhà em,hôm qua mua tặng vợ cái vòng để lắc giảm eo,bảo là vợ ăn kiêng nên thôi mua 1kg thịt nạc về làm ruốc cho bố con anh ăn...ặc ặc ...
    mà hôm qua em đi đặt hoa cho cty đắt khiếp luôn, hoa ly 1 nhánh 3 hoa 60 k,hoa lan trắng và tím 40k/nhánh nếu kết từ 5 nhành trở lên thì tặng cho cái lẳng, hoa hồng trắng,đỏ,cam12k/bông,hoa hồng vàng 15k/bông,nếu mua bó từ 6 hoa trở lên miễn công bó hoa
     
  8. Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Mình khẳng định là với số tiền đó ko thể xây được căn nhà như này. Chị gái chồng mình mới xây nhà xong cách đây 1 tháng. Có 1 phòng ngủ, 1 bếp, công trình phụ, sân ( vì nhà khách có rồi, chỉ xây nối thêm phần phụ nàu vào nhà chính thôi) mà hết gần 250triệu đấy. Mà nhà mình ở quê nhé. Mình công thợ không cũng đã mất 53 triệu rồi.
     
  9. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Vô siêu thị đi em. M mua cà chua ở chợ 17K mà vào bigC chỉ 13K, còn có loại 10K mà hết ròi.
    Vài món như bắp cải, su su .... big C giá cũng tốt hơn. Cái nào rẻ hơn thì mua thôi.

    Ăn kiêng thì theo low carb đi em, vừa nhanh hiệu quả mà ăn thoải mái k sợ đói.
    Mỗi tội ráng nhịn trái cây. Rau thì vô tư.
     
  10. Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chú thích: Nhà tớ ở quê, quê xịn nên bưởi mua cũng xịn luôn. Ở quê tớ người ta chưa biết cách bảo quản bưởi bằng thuốc đâu. Hihihi
    Bưởi của mẹ nó bị thối có thể do 2 nguyên nhân: 1. bưởi đã bị bẻ cuống. 2. Bưởi bị dập/sâu 1 chỗ nào đấy. Lần sau mẹ nó cứ nói bà bẻ cả cuống, bôi vôi vào cuống. Sau đó treo nó lên dây thép cho vỏ khô đi. Rồi, xong. Khi nào ăn thì lấy xuống. Đảm bảo để dành được khá lâu mà ko bị hỏng.
     
  11. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU GIÁ NGƯỢC NHÀ BO

    (THỜI GIAN: 9H - 11H THỨ 6 HÀNG TUẦN)

    - Sản phẩm tuần này: AK02 chất liệu len mới 98% 2lớp, độ tuổi 1,5 - 2t

    - Quy định:
    + Giá khởi điểm 120k

    + Thời gian đấu giá bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc 11h trưa.

    + Bước giá 1k, ko nhảy cóc, và trả 2 lần liên tiếp.

    + Người đầu tiên trả giá vào đúng khung 11h sẽ được mua sản phẩm với giá là 80k.

    + Nếu đến 11h mà chưa ai trả đúng giá 80k thì người đó sẽ được mua với giá 90k

    + Tất cả các mẹ tham gia đều được hưởng thẻ giảm giá 10% + freeship (trừ những nơi ko thuộc Hà Nội).

    + Thời hạn của người nhận giải và thẻ giảm giá đến chiều ngày thứ 5 của tuần tiếp theo.

    + Quyết định cuối cùng thuộc về người tổ chức (tức là me cua Bo)

    + Sản phẩm hàng tuần sẽ luân phiên nhau, tuần sau sẽ là cho các bé gái, bật mí "1 chiếc váy cực xinh"

    Chúc các chị em vui vẻ trong buổi đấu giá nhà Bo!
     
    Sửa lần cuối: 20/10/2011
  12. Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Giá đấy chắc là cô hàng xóm vừa bán vừa cho mẹ nó. Chứ tớ ở quê mua ngan phá đàn ( ngan nuôi đẻ nhưng nó đẻ ko tốt hoặc ko đẻ được nên người ta bán) cũng đã 85K/kg rồi.
    Gà tam hoàng nuôi thóc( vài tháng trước khi bán, hehehe) giá: 100k/Kg. Gà chọi giá 120K/kg, gà nuôi kiểu công nghiệp ( 4 tháng tuổi) giá 65K/kg.
     
  13. thanhbatbai

    thanhbatbai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/7/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Nay đi chợ, thèm cà-dưa chua. 1000 đồng = 2 quả cà đó. :((
     
  14. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chị ơi,chị ở đâu vậy ạ,em thì đang ở Đồng Nai,từ nhà ra Big C gần 1h đồng hồ,mà em sợ chen lấn thanh toán tiền ở Big C Đồng Nai lắm chị ạ,em chỉ đi chợ gần nhà thôi,là chợ cóc đấy ạ,lâu thật lâu em mới đi siêu thị 1 lần,
    Em đang ăn kiêng theo chế độ nhìu rau xanh,uốg nước ép bí xanh cà rốt,cũng giảm được khá rồi chị ạ,thực hiện được 40 ngày rồi em giảm được 7kg nên đang cố gắng,khi nào chai chế độ này em chuyển sang LWC. cảm ơn chị đã tư vấn cho em
     
  15. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    ui đúng đấy, con bạn chị nó bảo: nếu chồng tặng 1 con gà thì bảo chồng với con ngồi ra chỗ khác để một mình mẹ chén con gà này thôi......nhưng đố bảo chị em mình ngồi ăn 1 mình được, em nhỉ!!!
     
  16. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    hehe, đúng rồi đó chị..........................................
     
  17. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    .
    Quê mẹ nó giá gà đắt hơn quê mình rồi. Như ở mình bây giờ gà Yên Thế tầm 45k/kg. Gà nuôi thường 6-70k/kg. Gà chọi chuẩn thì 120k/kg.Gà lai chọi 100k/kg.
     
  18. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    sao chỗ quê mẹ này rẻ thế nhỉ??? chỗ nhà em gai lai chọi nôi thả đồi đó thịt cực ngon luôn họ bán 130k/1kg mình đã thấy rẻ lần nào về cũng bon chen 1 con ý!
     
  19. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Sao rẻ thế, có khi mebecong2004 buôn lại cho chị em trên này đi. Hnội gà nuôi bắt mổ tại chỗ là 120K/kg nguyên lông
     
  20. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Mình có ở HN đâu, Bắc Giang cơ mẹ nó ạ. Mà ko ở đó bán gà sao được, hi hi. Mình chỉ bán chè lam, mật ong thui. Các mẹ ủng hộ mình nhé. Chè lam ngon tuyệt. Hôm qua bán cho em người quen 1kg sáng nay gọi điện khen ngon mãi.
     

Chia sẻ trang này