Bạn có biết: Đôi khi phép chia không cho ra thương nhỏ hơn. Như là: Chia nụ cười – và nhận về vô số niềm vui… Chia vòng tay – và nhận về mênh mông ấm áp… Chia quan tâm – và nhận về bao la yêu thương… Chia yêu thương – và nhận về rất nhiều hạnh phúc… Chúc mọi người có một mùa hè mát mẻ và dzui dzẻ bên những thiên thần của chúng ta.
Mới tham gia nên hơi ngố tí, mấy bà cho tui hỏi ai là hội trưởng "ngựa" dzay? hí hí, có cần khai báo gì không? P/S: kiu = bà sao nghe thấy già quá, = tuổi thôi kiu = mày tao đi cho dễ hihi (đùa thôi, đừng ai giận nhé) (icon đâu mất tiêu hết rùi ta???)
Con này vớ vỉn tao với Nga là thông gia nhưng nhà tao là nhà gái nhé , mẹ chồng thì là nhà Giang Bầu nghe chưa ? chạy nhanh kẻo ông oánh bi giờ .
Giang Bầu con Gái mà, mà con gái nhà Nga lớn lắm cơ, eo ko biết có nhầm nữa ko? ko lại bị đánh hội đồng thì chít. @Nga ới ời, sắp về chưa? mà sao bán nhà nhanh thía ko biết, tui mà biết tôi lấy cho gần, đi làm cho tiện nhỉ hì hì
Điểm danh ngày mới đây, bi giờ tui cố gắng ngày nào cũng vào điểm danh với hội mình cái, dưng mà hoa mắt chả đọc được hết thông tin của mọi người, hic.
He..he.. Mẹ tom tít là sếp rồi thì tự thưởng cho mình đi, còn Mặt trời hồng, nói sếp thưởng hậu cho cậu đi nhé, vì cậu là nhân viên gương mẫu mà. Thực hiện đúng nội quy không chat chít trong lúc làm việc. Vote cho 2 cậu này đấy.
Tôi là MC tương lai đấy, bà vào hội từ hồi nào mà không biết hai nhóc sinh đôi của Giang bầu là con trai hả, hai con dê nhé, năm nay vào lớp 1 nhỉ, có phải không Giang ơi. Con dâu tôi nó ghê ghớm lắm không như bà thông gia đâu, hic tôi thích con gái phải mạnh mẽ cơ. Còn cái nhà ở Kim Giang đấy có mua không tôi bán cho hề hề. Mẹ Thỏcon ơi nhà ở ngõ 64 Kim giang nhé, chẳng nhớ khu nào, nhưng gần chợ, sạch sẽ, có 40m thôi tầng 4 mát lắm. Khu đấy toàn nhà 5 tầng thì phải. Hic, quảng cáo kỹ quá hỏng biết nó có quan tâm không?
Còn mụ nữa, nhớ phải biết lo cho mình nhé, bận quá nhiều việc nên lâu rồi không chat chít với mụ. Tôi chỉ mong hội mình ai cũng luôn vui vẻ, ổn định, đủ ăn đủ tiêu, có tiền dành dụm đi du lịch là tốt rồi... Cuộc sống ngắn ngủi lắm, mình không sống cho mình lúc ngoảnh lại già quá rồi không làm đẹp được nữa, tiếc lắm. Không biết các mụ thế nào chứ tôi sợ nhất là ai chê già....
Ơ, mụ G đâu rồi, vào confirm cái nhỉ, theo thông tin tôi cập nhật thì mới có em Bầu sinh 2007 thôi chứ, hai anh sinh đôi là nhà Sumo&co cơ mà. Hay là tôi bị nhầm
Nhà Thỏ con chắc là nó sẽ mua nhà ở đó đấy, gần ngay nhà bà ngoại nó mà hề hề, xin lỗi bạn nhé vì xa lộ thông tin. Đứa con gái nào cũng thích ở gần nhà bà ngoại hết á Tui quen ở ngoài này rồi, Cát linh đi chưa đầy 5 phút đến CQ tôi, vào Kim Giang để suốt ngày tôi đi làm muôn à hề hề
Bà nhớ mua đồ cho tôi đấy nhé, ko là ........... @Hội trưởng: đề nghị hội trưởng yêu bản thân mình nhé, sống phải hưởng thụ tí hí hí (mặc dù tôi cũng chưa được hưởng thụ mấy), nhưng cứ phải tự thưởng cho mình hê hê.
Mấy tuần nay máy tính hỏng với cả bựn quá k vào mạng được mà các mụ phi nhanh thế. Tôi vào điểm danh tí teo thôi. Chúc cả nhà mình sang nhà mới sẽ may mắn và hạnh phúc hơn nhá.