Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) okie mẹ nó. Hôm nào sang tháng mình thử đi vào đó khám và tìm hiểu thủ tục coi sao nhé. Có người đi cùng cho vui. hehe. Mà mẹnos tên gì nhỉ?
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Chị ơi, cho e hỏi chút. Đây là tổng chi phí đã được trừ tiền BHYT rùi ah? E đăng ký KCB ở BV khác, nếu ko có giấy chuyển viện thì sẽ được trừ bao nhiêu % hả chị. Mong chị tư vấn giúp em. Thank c nhiều.
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Mẹ Binbin ơi, cho mình xin số điện thoại của chị Lệ với nhé! À, cho mình hỏi mẹ nào quen thì mới được truyền nước cho đẻ nhanh, còn nếu ko thì họ để kệ cho đau đớn à? Mình sinh lần 2 rồi, nhưng lần trước sinh ở C nên ko có kinh nghiệm j ở PSHN cả. Mong mẹ nó trả lời nhé! Thanks mẹ nó nhiều nhiều!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Em cũng sắp sinh nên oánh dấu để tham khảo.!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Chị ơi chị cho em số đt của chị Lệ được không? Em 3w nữa là sinh rồi, em chưa quen ai cả, tâm lý lúc nào cũng lo và sợ. E vừa đi làm hss ở bvps HN. Không quen gọi điện thoại cho chị ấy nhờ có được không chị? nếu được chị giúp em với nhé! E cảm ơn chị nhiều!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Các chị ơi em đang tuần 33, và cũng định sinh ở PSHN nhưng chưa có kinh nghiệm gì. chị nào có số đt chị Lệ cho em nhé, sdt của em 0985630036. e định sinh thường ở A2 rồi nằm dịch vụ ở D3. nhưng em đang lo vụ nhờ ai vì chẳng có ai quen cả, mà em có theo khám ở Cô Thúy ở 21C Vạn Phúc cũng làm ở PSHN, hôm vừa rồi đi khám cô ấy nói đến lúc 36-37 tuần cô ấy sẽ hướng dẫn nhưng em vẫn lo quá, nhờ cô ấy thì phong bì đưa cô ấy thế nào? có chị nào có kinh nghiệm giúp em với.e lo quá
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Mẹ nào mới sinh ở A2 Phụ sản HN vào cập nhật tình hình cho chị em biết với ah: thủ tục, đường đi nước bước, chi phí viện phí, bồi dưỡng cho bác sỹ, y tá ntn ah? Vào thấy có khá nhiều mẹ sinh tháng 10 mà chưa thấy mẹ nào update thông tin j cả.. hic hic
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) MÌnh cũng theo cô Thúy này. Đến 36-37 tuần cô ấy sẽ viết vào sổ khám hẹn hôm nào đi làm xét nghiệm và hồ sơ sinh; đúng ngày đó thì bạn đến thôi. Có 2 em y tá làm ở chỗ cô Thúy ấy sẽ hướng dẫn cho bạn. Làm thủ tục đơn giản mà, ko phải nhờ vả gì cô Thúy đâu mà phải đưa phong bì. Đến lúc sinh mới phải nhờ cô ấy thôi.
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Cám ơn chị sealhappy nhé. chị nói thế em cũng yên tâm hơn, mà chị đã sinh chưa hay cũng chuẩn bị sinh? ah, hai hôm nay em bị co thắt ở âm đạo, có lúc đau không đi nổi phải nằm, gọi cô Thúy bảo ko lo. sáng đỡ rồi nhưng chiều lại hơi đau rồi. có chị nào bị như em ko? có lo lắm ko các chị? Mà hnay 20-10, chúc các chị luôn vui vẻ, sinh con mẹ tròn con vuông nhé.hihi
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Chị ơi theo như những gì bạn em và em em kể lại thì đúng là như thế, nếu mình ko quen hoặc ko đút họ cho đau đến khi sinh đc thì thôi, đút mới đc truyền dịch. Mà đút cũng phải khéo. Em em kể nó đút tiền thì đc truyền nước, khoảng hơn nửa h sau khi vào phòng đẻ thì sinh xong. Có chị ko đút tiền cứ đau mãi gần 2h đồng hồ mới thắc mắc "sao cô chỉ truyền cho bạn ý, cháu đau mãi rồi ko đẻ đc ko truyền cho cháu đi" thì các bà ý lấy lý do là tùy cơ địa từng người chứ có phải ai cũng đc truyền đâu, em em mới ra hỏi "chị có lót tiền chưa", trả lời "chưa, vì ko biết luật" - chắc tập đầu chưa kinh nghiệm mà ko ai bảo. Thế là chị kia mới ra dúi tiền cho bác sĩ nhưng lúc đấy lộ liễu quá với lại đã chót nói là ko truyền đc rồi nên các bà ý ko dám lấy, còn nói xơi xơi. Đứa bạn em cũng cảnh nhờ 1 bác sĩ nhưng đến khi đẻ ko phải phiên người ta trực nên ko đc chủ động, lúng túng, ngỡ cảm ơn sau, ko đút tiền trc, nó cho đau chết đi sống lại, thấy có người mách nên đút tiền cho bác sĩ luôn (nó đút kín và năn nỉ khéo) thì đc truyền ngay sau đó và rút ngắn khoảng cách các cơn gò, đẻ nhanh hơn. Thế nên cũng là 1 kinh nghiệm, các chị để ý 1 chút, có thể ko quen biết cũng ko cần quá lo nhưng cứ nhớ đồng tiền đi trc là đồng tiền khôn nhé!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) chi Munky oi cho em hỏi thế bạn và em chị chuẩn bị phong bì đưa cho họ là bao nhiêu thế chị?em lúng túng vụ này quá
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Mình dự kiến sinh 2/11 này. Đã đăng ký sinh D3. Sắp đến ngày rồi nên đang lo lắng quá.
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) em cũng tháng 11 nhung cuối tháng cơ, chị đăng ký sinh dịch vụ D3 thi lúc sinh có phải phong bì phong bao gì nữa ko nhỉ? mà em nghe nói phòng D3 giờ mức tối đa 300k/ngày/phòng 2 người rồi hả chị, trước kia có 250k thoi. chị lúc sinh cũng nhờ bác sĩ Thúy hả chị? ah mà lúc chị đi đăng ký làm hồ sơ sinh có tốn nhiều ko chị? tổng vụ hồ sơ sinh là bao nhiêu hả chị, nếu có bảo hiểm mà ko có giấy chuyển viện thì được giảm bao nhiêu % chị ơi?
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Bạn em thì 500k, còn đứa em dâu em 1tr chị à, đều mới đẻ cách đây mấy tháng thôi Cái này tùy mình, nếu chị đẻ dịch vụ thì cũng ko quan trọng lắm, ko cần cũng đc mà 200k cảm ơn cũng đc Nhưng chỉ đẻ thường A2 thì tối thiểu 500k chị nhé! Tiền đút tốn hơn tiền đẻ ạ, đẻ có mấy trăm mà đút đã cả triệu rồi!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) cảm ơn chị Munky nhé giờ cái gì cũng tăng, nghĩ đến lúc sinh mà lo quá các chị à. mà em chị có nhờ ai quen ko? hay cứ đến lúc vào phòng sinh rồi đưa phong bì là họ cũng nhiệt tình? nếu em chị nhờ chị Lệ thì chi hoi giup em số chị Lệ nhé? sdt cua em 0985630036. chị nhắn giúp em nhé. mà ko biết ko quen nhờ chị ấy có nhiệt tình ko nhỉ?
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Bạn mình có nhờ người quen nhưng đến lúc đẻ người ta ko trực nên gặp ca của ai thì đút cho người đó Em mình cũng thế, thường thường, hiếm khi mình vào đúng ca trực của người mình nhờ lắm (mặc dù lúc nhờ thì họ lúc nào cũng chắc nịch là bất cứ lúc nào mình vào họ cũng vào nhưg qua 2 trường hợp thực tế này thì mình thấy ko phải thế). Đc cái người ta ko vào đc nhưng cũng đánh tiếng với bác sĩ ca trực đó để họ để ý cho mình Như vậy nếu gặp lúc mình sinh mình ko đc đúng người mình nhờ đỡ đẻ thì mình nên tiền trc cho họ, còn đúng người mình nhờ thì mình tiền sau vì mặc định 2 bên biết là đã nhờ vả là phải tiền rồi. Mình thì ko biết chị Lệ nhưng chị mình truyền thống nhờ 1 y tá lâu năm trong đó, ai trong nhà mình đẻ chị ý cũng nhờ bà đó nên khá thân quen với nhà mình rồi, bà ý nhà ngay sát viện nên lúc nào cũng vào đc, vào bà ý gặp bác sĩ nào thì nhờ luôn bác sĩ đó cho mình, mình ko phải lo ai với ai, ko phải lo đút trc đút sau gì cả, xong xuôi rồi thì mới cảm ơn. Mà bi h ko biết mọi người thế nào chứ mình thì chắc chắn phải 1tr. Ko quen biết cũng ko lo đâu, cứ có tiền người ta nhiệt tình hết ý mà, nếu ko quen cứ tiền trc, họ cầm cả đấy ko phải ngại đâu, nếu có điều kiện nên lót hẳn 1tr cho yên tâm là họ nhiệt tình hết mức với mình.
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Mình làm dịch vụ hết bạn ạ, không dùng BHYT nên không rõ nữa, hình như là được thanh toán 30% gì đấy. Tổng chi phí xét nghiệm nhanh+ hồ sơ sinh hết 569k thì phải. Lần trước hỏi bs Thúy thì cô ấy bảo khi nào sinh thì gọi điện cho cô ấy, chỉ sợ lúc sinh cô ấy lại bận thì không biết làm thế nào.
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Chị đăng ký trước được ạ? Em tưởng là bây giờ đến khi vào đẻ người ta mới cho đăng ký chứ nhỉ? Hix. E chưa đăng ký rồi, mà lại sắp đến ngày sinh!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) Chị ơi gần đến ngày sinh phải đến bệnh viện làm hồ sơ chứ!
Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1) cảm ơn chị Munky nhe giờ chắc cứ chuẩn bị phong bì trước cho an toàn, ko nhỡ đến lúc sinh nhờ người quen nhưng ko phải ca trực của người ta thì cũng ko ăn thua. đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà.hihi. máy cái vụ này mệt thất đấy