Trò đùa ác ý !!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Yêu Tũn, 5/12/2006.

  1. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các Bác ! Tự nhiên mấy ngày hôm nay ko biết kẻ nào vô công rồi nghề , ngồi liên tục nhắn tin vào đt của e với những lời lẽ tán tỉnh , như kiểu họ cả e đã có mối quan hệ từ trước rồi đấy . Đầu tiên ỡm ờ nhắn tin theo kiểu " E ngủ chưa ?? đi ăn ko e ?" đúng lúc vô tình ox e mở tin nhắn , rồi lục vấn hỏi xem e người đó là ai ? Một số đt lạ hoắc làm sao e biết được , e chỉ bảo , chắc ai nhầm số mà ... Chẳng hiểu sao 1 lúc ox e nhắn lại như nào mà đứa đấy kêu là " Mình nhầm số " Nhưng 1 lúc sau lại nhắn tiếp là " Thằng T .. " Dâm " nhớ e lắm đấy " ... hu hu đến lúc này thì e bó tay . Ox e hỏi quen biết thằng nào có biệt danh bệnh hoạn như vậy ??? Mà cái tên T đấy trùng với tên ny cũ của e , nhưng e tin rằng người đấy là 1 người đứng đắn , ko bao giờ có cái biệt hiệu kinh khủng như vậy,, rồi ox e đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu ????// rồi nghi e vẫn qua lại với ny cũ .... Ox e bắt e gọi để hỏi cái đứa nhắn tin là ai thì họ ko nghe máy ... Rồi chẳng hiểu ox e ngồi nt thế nào với đứa kia ,, nhưng đại loại là 2 người nhắn cho nhau rất nhiều , rồi tự nhiên ox e đùng đùng đuổi 2 mẹ con e ngày mai về bà ngoại , rồi ko chấp nhận người vợ lăng loàn ,,, e hỏi tại sao lại thế , thì ox e bảo ko việc gì phải giải thích . Lúc đó e điếng hết cả người chỉ bảo là : E tin mình chẳng làm điều gì có lỗi nên e chẳng sợ bất kỳ cái gì hết , còn a khi có bằng chứng rõ ràng mới được nói e , chứ đừng qua 1 vài cái tin nhắn của bọn vớ vần mà xúc phạm e.. ..nói 1 hồi rồi ox cũng bình tâm, nhưng nói rằng, nó biết hết e như nào ...v.v.. rồi nó bảo hay gặp e ... E thề có trời đất luôn, cây ngay ko sợ chết đứng , e bảo rằng nếu a phát hiện ra e làm điều gì có lỗi thì a muốn làm sao e cũng chịu , bằng ko a phải xin lỗi e .... Rồi e còn nói thêm : " A càng nhắn tin cho nó, a càng bị sập vào bẫy của bọn nó , bây giờ bọn nó đang ngồi cười thối mũi vào 2 đứa mình, hay ho cái gì đâu , vợ chồng sống phải tin tưởng nhau = ko thì thôi , chứ đừng cố đưa mình ra làm nạn nhân cho chúng nó hả hê " Bởi thực ra e nếu là e những lời lẽ tán tỉnh vớ vẩn này, e chẳng bao giờ thừa hơi mà ngồi nt lại cho chúng nó . Rồi cũng chẳng hiểu sao nữa ,,, nhắn tin qua lại như thế nào nhưng bọn kia tự nhiên gọi vào máy e : Ox bắt e cầm máy nghe và bật chế độ loa ngoài " Đứa đấy nói rằng " E chưa ngủ à , thôi ngủ đi e nhé, a ko nhắn tin nữa đâu " rồi tắt ngay máy , để mặc cho e hỏi là ai mà ko trả lời ...

    Ox e vẫn còn 1 dấu hỏi to đùng trong đầu mà bắt đòi e phải giải thích . Nhưng e chẳng biết phải giải thích làm sao ?? E chỉ biết rằng có người biết e nhưng cố tình chơi ác e thôi .

    Làm thế nào để cho ox tin e , và tình trạng naỳ chấm dứt đây các bác, e cảm thấy mệt mỏi lắm rồi ,,, bởi ox e là người đa nghi và hay ghen ...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Yêu Tũn
    Đang tải...


  2. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mục đích của mấy kẻ ác ý là khiến cho mẹ Tũn khó chịu, mà nếu họ biết mẹ Tũn là phụ nữ thì sẽ trêu chọc nhằm gây mối bất hoà giữa vợ chồng :evil: . Vì vậy, mẹ Tũn thử nói chuyện thẳng thắn với ax và nhờ ax xử lý mấy người đó xem sao.
     
  4. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Tũn đến làm việc với nhà cung cấp dịch vụ của số máy kia xem sao. Yêu cầu họ cho biết chủ máy với lý do chủ máy đó gửi tin nhắn có mục đích xấu.

    Nếu có dịch vụ filter từ nhà cung cấp dịch vụ mà mẹ Tũn sử dụng thì mẹ Tũn cũng đăng ký để loại bỏ mọi tin nhắn và cuộc gọi từ số máy kia.

    Cơ mà đừng về bà ngoại nhé. Cố gắng chịu đựng một thời gian mẹ nó ạ. Với lại 2 vợ chồng nhà mẹ Tũn đừng nhắn tin trả lời cái bọn vô ý thức kia nữa. Càng nhắn tin trả lời, bọn nó càng làm tới vì thấy mình quan tâm. Cũng không nên trả lời các cuộc gọi lạ.

    Mong mọi hiểu nhầm giữa 2 vợ chồng mẹ Tũn sẽ nhanh chóng chấm dứt.
     
  5. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    :twisted: :twisted: :twisted: đúng là cái bọn thừa hơi, thừa thời gian, quá độc ác, cười trên sự đau khổ của người khác . Việc đã đến mưac này, mẹ Tũn cũng phải làm đến nơi đến chốn, mình nghĩ cũng không khó lắm khi đã biết được số đt của nhân vật kia, chỉ có điều đã làm thì phải làm đến cùng . Có lẽ bạn cũng nên thông cảm với ax 1 chút mà ngồi lại bàn bạc cùng nhau đưa ra hướng giải quyết . Mong bạn sớm giải quyết được viêc này, mang lại sự bình yên cho bản thân và gia đình :heart: :heart:
     
  6. me John

    me John Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Lúc trước ÃX mình cũng bị như vây. Nhưng do mình là đàn bà nên không có nóng tính như mấy AX. Lúc đầu mình cũng đặt dấu hỏi lung tung hết nhưng nghĩ lại AX mình không đến nỗi như vậy, AX thì không biết giải thích làm sao. Cuối cùng thì AX mình đã điện thoại cho dịch vụ chăm sóc khách hàng nói là số đó đã quấy rối minh. Họ bảo sẽ ngăn chặn và cảnh cáo số thuê bao đó . Lúc đó mới yên chuyện đó
     
  7. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ở điện thoại của mình cũng có tính năng block cái số đó vào mà . Chẳng hơi đâu mà săm soi mấy cái người vô công rỗi nghề chuyên phá đám ng ta thế làm gì bác ạ!
     
  8. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các Bác đã chia xẻ cùng e . Nhưng hiện giờ e muốn hỏi trước các bác rằng , có cách nào mà số đấy ko gọi được hay nt vào đt của e ko nhỉ ( e dùng thuê bao ) mình lên trung tâm bảo họ , họ có làm ko nhỉ . Còn thứ 2 đt e ko có chức năng block nên ko làm được như mẹ bé moma nói .. Và nếu khi người ta cố tình trêu ko dùng số này thì họ dùng số khác thì sao bác nhỉ . Bây giờ mỗi lần đt có chuông tin nhắn là e giật mình thon thót , ko phải vì lo sợ bị chồng phát hiện ra cái gì đấy mà chỉ đơn giản rằng e muốn được " Bình Yên " thôi .
     
  9. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ Tũn ơi, mình cũng từng là nạn nhân giống mẹ Tũn đấy . Đầu tiên là những cú điện thoại lúc nửa đêm, chỉ nhá máy rồi tắt, rất khó hiểu . Thấy mình im lặng vài ngày, sau đó là gửi những tin nhắn với lời lẽ "chỉ có trời mới hiểu" ... OX cũng căng thẳng, bực mình mất vài ngày, tuy nhiên chưa đến nỗi gây hấn, mới chỉ là nghi ngờ thôi . OX mình dùng máy di động của OX gọi vào máy đó để nói chuyện vì dùng máy mình thì họ không nghe nhưng cũng chả giải quyết được vấn đề gì . Vài ngày tiếp theo mình liên tục nhận được những tin nhắn hết sức tục tĩu, chửi rủa minh...và thực sự mình không còn chấp nhận được nữa . OX cũng hết kiên nhẫn, tụi mình liên hệ đến tổng đài điện thoại & yêu cầu người ta làm rõ việc này, sau 1 ngày xác minh, viết cam kết với cty điện thoại, cuối cùng người ta cũng bắt tay vào việc, số máy nhắn cho mình là từ Hà Nội, tổng đài Hà Nội đã yêu cầu người kia đến để giải quyết bằng không họ sẽ block thuê bao đấy lại . Khi người kia đến, họ gọi cho mình để nói chuyện tay 3, kết quả là người kia phải cam kết không được gửi tin nhắn hay gọi điện cho máy mình Mẹ Tũn và AX thử cách này xem sao nhé
     
  10. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Các Bác cứ ngồi đấy than thở thì giải quyết được gì (?) nhờ OX Bác ấy ư (?) Ông ấy đang nghi ngờ Vợ như thế thì làm sao mà nhờ được .
    Mịa ! Thàng chó má ấy khốn khiếp thật ( xin lỗi vì em bức xúc thay cho Bác ) . Bác nhắn tin lại hẹn gặp nó . Sau đó gọi mấy cậu em , anh trai của Bác ra oánh cho một trận tơi bời . Hoặc nếu không liên lạc được . Bác có thể thuê thám tử tư . nhờ công an trợ giúp . Loại này cần đèm trói vào cột ...bắn ! :evil:
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cái chính là OX đang nghi ngờ nên mới giao toàn quyền cho OX quyết định chứ , có thể giao hẳn cái điện thoại cho OX luôn , chờ xử lý xong mình mới tiếp tục sài lại là ổn thôi , đúng là rãnh thật tự nhiên lại quấy rối người ta , có khi kẻ này quen biết với OX mẹ Tũn cũng nên ?
     
  12. Calt

    Calt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hồi em với OX mới đám hỏi, em cũng bị khủng bố như chị vậy đó nhưng với lời lẽ còn khó chịu hơn nhiều. Em đưa cho OX tương lai xem, anh ấy lấy máy của anh ấy nhắn lại một câu là bọn kia tịt ngay. Chuyện này không ai giải quyết hay hơn OX của chị. Cứ để cho bọn nó thầy vợ chồng chị tin tưởng, yêu thương nhau là bọn chúng tự động rút lui thôi.
     
  13. Calt

    Calt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hồi em với OX mới đám hỏi, em cũng bị khủng bố như chị vậy đó nhưng với lời lẽ còn khó chịu hơn nhiều. Em đưa cho OX tương lai xem, anh ấy lấy máy của anh ấy nhắn lại một câu là bọn kia tịt ngay. Chuyện này không ai giải quyết hay hơn OX của chị. Cứ để cho bọn nó thầy vợ chồng chị tin tưởng, yêu thương nhau là bọn chúng tự động rút lui thôi.
     
  14. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thay số

    BẠn hãy thay số khác đi thế là nhanh nhất đỡ mất thời gian, chịu khó báo số mới cho người quen.
     
  15. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Rất thông cảm với mẹ Tũn . Không biết mẹ nó dùng thuê bao của VNP hay Mobi? Tôi thử hỏi bạn bên Vinaphone thì rất tiếc không có dịch vụ đó mẹ nó à . Tốt nhất mẹ nó bảo anh xã kiếm cho cái máy có Black list í, hoặc nếu không phiền thì đổi số cho nhanh nhỉ .
     
  16. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trời, em hơi bị ngạc nhiên về OX của chị đó...
    hic, VC mà K tin tưởng nhau thế thì tệ thật
    Về khoản này thì em trách cả OX chị nữa đó .
    :evil:
     
  17. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hi hi Bác vui tính nhờ ... Hix ! e chẳng có gan như vậy rùi .
     
  18. Yêu Tũn

    Yêu Tũn Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Re: Thay số

    Cái số này có 3 lí do e ko bỏ được .

    + Thứ nhất nó gắn với 1 kỷ niệm
    + E đang kinh doanh số này ghi trên danh thiếp cả biển bảng , khách quen số rồi
    + Thứ 3 là vấn đề là ox muốn điều tra ra người kia + thêm nữa bỏ đi thì ox cho rằng dấu tung tích :cry:


    @ Mẹ Jeany : Bác ơi số kia họ gọi cho e ko dùng thuê bao thì sao ạ, có điều tra được ko ?? Điều quan trọng là vấn đề chưa đến mức kinh khủng lắm , nhưng khốn khổ ox e là người đa nghi quá, công việc làm ăn của e nhiều khi cũng giao tiếp nhiều người ////

    @ Mẹ CU Mốc : E dùng thuê bao của Mobi ạ !

    @ Mẹ Mi : hix ! ox e ngoài cái hay ghen cả đa nghi ra ... còn đâu chẳng có gì để e phàn nàn cả . E cũng muốn cái thiện lắm nhưng ko ổn .. E nghĩ có thể do ngày xưa mối tình đầu của ox e gặp người ko tốt , lừa dối a ý thế nên nhiều khi a hay có suy nghĩ tiêu cực . E là người đến sau, trước khi đến với nhau cũng được a ý kể lại nên e hiểu và thông cảm cho a ý ... chỉ có mỗi tội nhiều khi cũng ức chế quá . Thế nên Mẹ MI trách ox e nhè nhẹ thôi nhé :wink:
     
  19. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Không thấy báo cáo

    Không thấy Tũn báo cáo gì cả, hiện nay bố cháu thế nào rùi, còn cách ly không, khổ thân Tũn quá chắc đêm ngủ chỉ nằm ôm chăn :(
     
  20. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì mong chuyện của mẹ Tũn qua đi nhanh chóng. Mẹ nó à, mẹ nó đã nói đấy "Cây ngay không sợ chết đứng". Anh xã ghen, cả nghi thì cũng chỉ có ngần đấy bằng chứng. Hậm hực mãi rồi cũng hết thôi. Mẹ Tũn kệ cái số điện thoại kia đi. Không trả lời tin nhắn, cũng không trả lời điện thoại của nó.

    Còn vụ điện thoại, dù thuê bao hay không thuê bao thì bên cung cấp dịch vụ vẫn có thể và phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ Tũn khỏi những rắc rối vô ý thức kia. Mẹ nó cứ đến tìm nhà cung cấp và làm đơn đề nghị đi.

    @ Mẹ Mi: hay ghen và cả nghi là bản tính chung của đàn ông và đàn bà (phải không bố Khoai?). Tin nhau - đúng thôi, trên lý thuyết và một phần thực tế là phải như vậy, nhưng như trường hợp của mẹ Tũn, cái thằng vô công rỗi việc kia nó lại nhắc đến tên của một người mà theo mẹ Tũn kể là trùng với tên người cũ của mẹ Tũn. Thế thì chồng ghen cũng "có ný" phải ko em?

    @ Bố Khoai (bố Khai, bố Khai???? :lol: ): em kể cho bác nghe phần hậu của vụ hiểu nhầm của nhà Tũn nhé. Nó lại là một vụ hiểu nhầm khác. Số là bố Tũn cách ly mẹ con Tũn. Tũn nằm ngủ với mẹ, nhớ bố và hỏi "Mẹ ơi, bố đâu?". Mẹ Tũn không biết trả lời sao, chợt nhớ ra một câu chuyện vẫn được nghe kể ngày bé, mẹ Tũn liền chỉ lên tường, chỉ vào cái bóng của mình và nói "Bố Tũn kia kìa, Bố Tũn đang ngủ với mẹ con mình đấy" (ngày xưa là đèn dầu mới có bóng, bây giờ đèn điện sáng chưng thế kia, không biết có bóng không nữa :idea: :?: :idea: :?: ). Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, bố Tũn xin lỗi mẹ Tũn về vụ hiểu nhầm (mà mẹ Tũn tâm sự ở trên). Cả nhà lại vui vẻ với nhau cho đến tối. Khi đi ngủ, Tũn nhất định không chịu ôm bố, cứ nằng nặc bảo "ông không phải là bố tôi!!!!". Đến đây thì vụ hiểu nhầm thứ 2 bắt đầu. Tèn tèn tèn ten ......................

    Mẹ Tũn ơi, sau mưa trời lại sáng. Thỉnh thoảng ghen bóng ghen gió tí cho có mùi giấm bỗng, mùi mẻ, .... Mẹ nó cứ yêu đời lên nhé.
     

Chia sẻ trang này