HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. gaume2009

    gaume2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    các mẹ hội rắn cho con học đất nặn nghệ thuật đi, hay mà bổ ích lắm!!
     
    Đang tải...


  2. haniapp76

    haniapp76 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/5/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    103
    e hèm, tớ là thành viên mới toanh vừa mới xin gia nhập hội Rắn cũng xin bon chen viết 1 bài coi như là vật phẩm cống nạp khi tham gia.
    Văn tuy lủng củng, có thể trúc trắc cho người đọc nhưng cảm xúc thì hoàn toàn là thật. Thực ra tớ sinh vào một ngày cuối năm 1976, nhưng bố mẹ tớ quyết định làm giấy khai sinh cho tớ sang tháng 1 năm 1977. Vậy là nghiễm nhiên tớ đi học cùng các bạn năm Rắn, việc tớ xin gia nhập hội Rắn gần như không có lý do cụ thể, tất cả dựa vào cảm giác của bản thân. Thật may mắn vào ngày Chủ Nhật đẹp trời nọ nhà Nhím Thỏ rủ tớ đi offline cùng hội tại CV Bách Thảo, tớ Ok ngay mà không hề lưỡng lự khác hẳn hoàn toàn với những lần mà nhận lời hẹn cùng ai đi ọp ẹp. Cảm giác rất quan trọng đối với tớ, có những buổi đi off cũng nhóm hội khác, trước khi đi vô cùng lưỡng lự, có khi đến ngồi 5 phút chỉ muốn đứng dậy ra về. Và lần này hoàn toàn khác biệt, tớ đến và thấy rất vui, Cún nhà tớ tham gia luôn vào các trò chơi, nhẩy bao bố, đua xe và vẽ tranh. .... đặc biệt hơn nữa rất vô tình trong hội Rắn tớ đã gặp được Bình Mộc (bạn cấp 2), nhà Hạnh Cỏ Vịt (cùng cơ quan) và Hương (bạn của tớ).
    Còn ban tổ chức chu đáo, nhiệt tình.......... khi về cảm thấy vui vẻ tràn đầy.
    Về nhà, ngồi ngẫm lại tớ thấy tuy sinh năm Rồng nhưng chẳng có tí duyên nào với Rồng, ngày trước yêu 1 anh tuổi Rồng thì bị anh ấy đá veo 1 cái để chạy theo em ca sĩ, anh Rồng thứ 2 chẳng được bao lâu xuất hiện 1 em GĐ Doanh nghiệp nhỏ cũng khiến anh ý thay đổi quyết định đối với tớ. Vẫn chưa tỉnh ngộ, tớ lao đến 1 anh Rồng khác và chúng tớ vượt qua được 1 số chông gai để tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi..............
    Cuối cùng tớ biết tớ chẳng có duyên với Rồng, trong khi đó tớ lại có rất nhiều bạn là Rắn, nhiều lắm và tất cả đều là những người bạn rất tốt. Vậy nên, không còn lý do gì để không click chuột vào Hội Rắn - ăn chơi có tổ chức chứ.
     
    Sửa lần cuối: 12/6/2009
    Me_beBin thích bài này.
  3. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Hì hì, tớ đang ở cơ quan, đọc bài dự thi của các bà vừa hay, vừa buồn cười, ngỡ như trẻ thơ ý nhỉ? Tớ quên mất không biết trong cơ cấu giải thưởng của BTC có giải triển vọng không? nhưng bạn Thương tự đề cử, tớ thấy hay, haha, đồng ý bầu giải Triển vọng cho bạn Thương. Hoan hô nào :) :)
     
  4. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Bà này đáng nhẽ phải ủng hộ cho tôi chứ dù gì thì tôi cũng chơi với bạn thân của bà rồi chồng tôi cũng là bạn nối khố với bạn bà ..... Vậy thì ko có lý do gì mà bà ko đề cử cho tôi nhá:ANAL::ANAL::ANAL:
     
  5. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Tại bà không tự đề cử giải gì ! :ANAL:
    Tôi cứ tự đề cử giải cho mình phát kẻo tranh nhau May nhỉ
     
  6. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi tôi làm sao để nặn ra chuyện đây :). bà nào giúp tui tui hối lộ một tô phở bò nào :):):0. ( Hy vọng hội trưởng không nghe thấy gì :p:p)
     
  7. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Mụ này mới gia nhập HR còn nóng hôi hổi mà không nhớ gì à? tội này có khi phải phạt nặng cả nhà nhể :D:D:D
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  8. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Lí do vào HR của tôi vô cùng đơn giản. Tôi ở nhà nên có nhu cầu giao lưu. Đợt chửa Hân bị dọa sảy 2 lần, mỗi lần nằm viện 1 tháng, sau khi ra viện, chồng viết đơn xin nghỉ luôn ở nhà. Ở nhà ko có việc gì làm,dịch sách xong lại lướt web. Bên hàng xóm có con bé em, nó giới thiệu cho trang wtt và lcm, nó bảo tôi vào đó mà xem kinh nghiệm nuôi con, thế là tôi vào xem. Tôi cũng ngó qua HR bên wtt nhưng thấy họ đông quá nên ko tham gia. Sang bên lcm, thấy cũng có HR mà thấy thành viên cũng ko đông nên đăng ký tham gia. Tôi có nick từ tháng 6 nhưng đến 20/9/2007 mới ra nhập HR. Người đầu tiên welcome tôi là bà Trà, sau đó đến bà Bình và chấm hết.Lần ọp đầu tiên của tôi là ở quán vịt LQS, đến sớm thứ nhì(sau mẹ vàng rơi, bà này nhìn thấy mình, nghĩ là cùng hội nhưng ko dám hỏi thăm hi hi)Nhưng tôi đã có buổi ọp mini với bà An ở chợ hàng Da trước buổi ọp quán vịt LQS thì phải, ko nhớ nữa. Có phải ko hả An?
    Giờ nhìn lại thấy quyết định tham gia vào HR của mình là rất đúng đắn !
    Tôi chỉ tả thực được có vậy thôi, xin tự đề cử tranh giải khuyến khích( trong nam người ta gọi là giải an ủi, hi hi)
    Chúc hội nhà mình ngày càng thân thiết !
     
    Me_beBin thích bài này.
  9. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Đấy cứ thật thà như tớ với Phương tự đề cử giải cho mình Phương nhỉ !!!!!!!
    Vì chắc chắn mình chả được giải của ban tổ chức đưa ra roài !
     
  10. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    "Hiệu trưởng" trường Human Resource (viết tắt là HR) ngày 10/6/2009 ra đề bài cho tất cả các "em" trong trường:
    Em hãy kể một câu truyện về "ngày đầu tiên đi học" của em tới trường Human Resource và những cảm xúc của em khi vào trường. Em nào có bài hay sẽ được giải thưởng.
    Sau đây là bài dự thi của "em" Mai Nhiễu Nhiễu:
    Ngày xưa, xưa lắm, cách đây những.....hơn một năm, hồi đó em mới dời nhà cũ (nhà= công ty), vào nhà mới, hàng ngày em thừong lần mò ở các trang web để tìm kiếm thông tin để sau này khoảng hơn chục năm nữa, em sẽ thành một bà mẹ trẻ, tình cờ em vào được trang web làm cha mẹ, em thấy có một cái quảng cáo" Bạn đã hiểu con mình chưa....", em thấy rất tò mò, click vào đấy và đăng ký tham gia lớp "Hành trình làm cha mẹ tốt" lớp thứ 2. Một thời gian sau, em nhận được thư mời của ban tổ chức, trong đó có nick của bạn Bình (mà hồi đấy em chưa biết là bạn ý bằng tuổi em), em add nick bạn ý vào , rồi em chat với bạn ý, rồi bọn em hỏi thăm nhau và phát hiện ra là.....cùng là rắn cạp nong cạp nia. Bạn bình giới thiệu em vào trường Human resource vì ở đó có rất nhiều bạn và ăn chơi rất có tổ chức. Rồi em nghe lời bạn Bình "xúi dục" em đăng ký vào trường. Đây là entry đầu tiên của em tham gia vào trường, mà cái ngày em vào trường không phải 5/9 mà là 6/6 (ngày quá đẹp luôn-chả hiểu làm sao em rất có duyên với mấy cái ngày ngày và tháng trùng với nhau: 24/4, 6/6,7/7, 8/8):
    [​IMG]
    Ngừoi đầu tiên welcome em là bạn Phương (nói thật là em cũng ko nhớ đâu, vừa nãy em giở lại entry cũ em mới thấy có bạn ý và cả nhà bạn ý welcom em đầu tiên ), sau đó em gửi thêm skype id của em, rồi tự nhiên....ban Ngọc bin add em vào skype nhà HR (mãi đến gần đây em mới hiểu HR là cái gì), rồi tự nhiên em thaàn thành viên của trường HR.
    Ngoài bạn Bình và bạn Bin là những người đầu tiên đưa em tới trường, em phải chân thành cảm ơn bạn Sukem đã rất chịu khó dìu dắt em những ngày đầu tiên bỡ ngỡ. Lần off đầu tiên của em với HR là mini off với bạn Sukem ở quán gà BBQ, lần đấy nghe bạn Sukem giới thiệu nhiều người trong hội với lòng ngưỡng mộ lắm. Mà nhìn bạn Sukem em cũng ngưỡng mộ lắm cơ, trông hoành tráng thế mà đi........buôn mắm. Nên người bạn Sukem ngưỡng mộ chắc còn hoành tráng hơn nhiều nhiều.Sau đó Sukem còn chịu khó qua đón em đi nhiều lần ob ep nữa..... Qua hội rắn, em cũng gặp một số người quen, em nhớ nhất có bạn xxx gì đấy cảnh sát cứ trả vờ làm thường dân truy hỏi thông tin của em về bạn Vàng Anh...
    Câu truyện ngày đầu tiên của em đến đây xin hết ạ.
    Tóm lại: em rất yêu quý trường em vì em đuợc chia sẻ , học hỏi được rất nhiều điều trong trường, được bà tám 10/24 giờ trong ngày, được bán đá cho các bạn, nếu thừa thì ném đá (đá để lâu nó chảy hết nên phải tranh thủ ném) học thêu x stich này, làm sữa chua, phomai, miến trộn, thạch... từ ngày vào trường em càng ngày trình nữ công gia chánh càng cao.
    Em xin trình làng một số kết quả em đạt được từ ngày vào trường
    Đây là món thạch mà bạn Bin với mấy bạn nữa dìu đắt em ạ
    [​IMG]
    Đây là thiệp pop up bạn bin dìu đắt em
    [​IMG]
    Đây là ảnh thêu x stich mà bạn Bin ......"đầu độc" em
    [​IMG]

    The end.
     
  11. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Đê nghị mụ chỉ nói là Thủy S thôi nhá :confused::confused:
     
  12. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Từ khi Nhím Thỏ tham gia HR, tớ không tham dự mấy buổi ọp Hương kể trên, (lý do: bầu bì rồi nghỉ sinh). Và tớ có tham gia ọp sau Tết (ăn bún Ốc cổ ở phố Đội Cấn ý), hehe ấn tượng là được bạn Hương mừng tuổi. Rồi sau đó là các lần ọp tiếp. Nhưng, bạn thân của bạn thân của tớ ơi, tớ chưa bầu cho ấy đâu nhé, phải công minh chứ, tớ đang chờ các bà khác post bài rồi tớ sẽ quyết, là lá la la.

    @ Phương: tớ có đề nghị BTC rồi đấy, vì BTC nói ai cũng phải tham gia nhé, và tớ thì đề xuất là ai tham gia cũng sẽ được giải khuyến khích :p
     
  13. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Alo, bạn thương bảo em tự bầu chọn em giải Bờ na nờ, mọi người bầu chọn em cái nhé
     
  14. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Hì hì, sao hôm nay vui thế, tớ thì đang buồn ngủ, viết báo cáo không ra chữ nào, đang đọc truyện cười trên LCM. Rồi thêm, tớ đang nghĩ các bà đang ngồi lọ mọ, lục lọi lại bài đầu tiên post vào HR, vui thế :D :D
     
  15. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Chuyện nhà LOLA bắt đầu, tèn ten ten........

    Bắt đầu từ đâu được bây giờ nhỉ vì hành trình đến với LCM cũng vòng vèo và khúc khuỷu lắm :cool:

    Hồi đấy là đang ở bển, rau tươi cực kỳ khan hiếm thế là mới nẩy ra ý định từ ngâm giá đỗ để ăn, mà từ thủa bé đến lúc bấy giờ có mấy khi phải đi chợ, vào bếp đâu chứ đừng nói đến chuyện tự sản xuất rau ăn :ANAL::ANAL::ANAL:. Thế là tớ ngay ra anh Gu gờ, gõ choách choách mấy phát thì ra một loạt các bài của WTT. Lần mò ở bên WTT thấy nhiều cái hay quá, các kiểu kinh nghiệm nuôi con mà lúc đấy mình mới sinh Lola nên nhiều cái còn bỡ ngỡ chẳng biết hỏi ai :oops:. Rồi một hôm có một em cùng CLB bé sinh tháng 8 với Lola chát với mình nhờ mua bột ngũ cốc Blédina cho con em ý và gửi link hình cho mình. Link hình em ý gửi chính từ trang oép LCM :shock:

    Và thế là hành trình đến với LCM và HR bắt đầu :-({|=:-({|=:-({|=

    Mò mẫm ở LCM thấy các mẹ buôn bán rộn rịp quá thế là máu buôn của mình lại nổi lên, mở luôn topic thăm dò xem mẹ nào cần mua hàng ở Pháp thì tớ mua hộ vì sắp về ăn TẾT và cũng được mọi người quan tâm và ủng hộ nhiệt tình. Tớ nhớ Trà mẹ Chíp hỏi mua Megatone cho con gái nhưng tớ chẳng biết loại đấy là loại nào nên phải bảo Trà gửi ảnh, về sau copy luôn cái ảnh của Trà để quảng cáo bán hàng :oops:.
    Rồi dần dần lần mò thế nào cũng vào được đến HR, cũng thỏ thẻ giới thiệu lý lịch trích ngang và cũng được mọi người eo căm nhiệt tình. Tớ nhớ có bà nào bảo là " thế là HR mình có 2 bà lấy chồng Tây", mãi sau mới biết bà lấy chồng Tây kia là bà Phương mẹ Hân hân :p

    Buổi ra mắt đầu tiên của tớ với HR là ở Quán gà 99 Kim Mã Thượng, mình qua nhà Lan mẹ Tí Còi rủ đi cùng, cũng hơi run và ngại vì chưa quen biết nhưng gặp phát là bắt chuyện ngay, nổ như quen biết lâu rồi nên cảm giác e ngại lúc đầu tan biết luôn. Ra đến Chợ Bưởi thì gặp Lương mẹ Mốcbear, đến nơi thì thấy Minh mẹ Sếu đang đứng lơ ngơ tìm bàn, thế là cùng nhau đi vào luôn và đợi mọi người. Đợt đấy bà Phương, bà Huyền Bee còn đang bụng bầu to tướng.....:p
    Tớ vẫn nhớ câu nói của An: "Nhìn Lola có vẻ khó gần mà nói chuyện thấy hiền thế ":-\":-\":-\" An nhận xét tinh thế không biết =D>=D>=D>

    Và thế là từ đó đến giờ dù phải đi đi về về ta với bển nhưng HR vẫn là một phần sinh hoạt tinh thần không thể thiếu của mẹ Lola, càng ngày mọi thành viên trong HR càng thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Đúng là có những cái có tiền cũng không mua nổi các bà nhỉ.

    Chúc cho HR ngày càng phát triển, ngày càng có tổ chức không những ăn chơi mà còn cả Bi di nít nữa :cool:

    Chương trình dự thi của nhà Lola đã hết, cả nhà cho một chàng pháo tay nào, và đừng quên bình chọn cho em SBD... để giật trên giải khuyến khích nhá, xin cảm ơn.
     
    SuSu_ThuThuyMe_beBin thích.
  16. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Vote cho nhà lola đoạt giải khuyến khích hihihi hihihihi :) :)
    Bà viết giúp tui một chuyện rồi send để tui copy past :)
     
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nhà Kevin kia, kể chuyện thì không kể lại đi học bà Trang cái trò ném đá hội nghị :cool:
     
  18. menhieunhieu

    menhieunhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    @bạn bin: đề nghị sửa: học bà trang kể không học lại học bà trang .... (ấy nói như trên oan uổng tớ quá cơ, nghe toàn điểm tiêu cực thôi)
     
  19. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    đã sửa thành bạn Thủy thân yêu rồi ! Không gọi tên húy nhỉ :ANAL:
     
  20. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà mình rôm rả quá nhỉ, tớ không thấy hội trưởng chốt ngày hết hạn nên tớ chờ các bạn ra võ hết, rồi tớ oánh quả chót, giật cái giải đặc biệt về khoe chồng :):):)
    Chiều nay tớ quá bận vì tối nay tớ lên tàu đi du hý rồi, nên hẹn cả nhà sang tuần tớ post nhé!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
     

Chia sẻ trang này