Mình ngồi nghĩ mãi chẳng viết được cái gì, coi như đây là bài viết của mình, cũng là để nói làm sao tôi biết đến HR. hihihihi, bài kiểu này có phạm luật không vậy?? [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] Tớ tiết lộ một bí mật nhé. Từ một người cả đời không biết nấu một nồi cơm ( thật 100%) đến giờ tớ đã biết làm một số món . Bố mẹ, và hàng xóm nhà tớ khen là tự nhiên khéo tay đáo để Xin cảm ơn HR. tớ thấy tiềm năng của mình được khai quật àh quên khơi dậy. I love all of you!
Hành trình đến với LCM và HR bắt đầu từ việc tớ tập buôn bán. Ko buôn bán đường ngắn đường dài như mấy mụ rắn nhà mình đâu mà bán thanh lý quần áo của mẹ con tớ. Rồi giúp em cùng phòng bán đồ bầu nữa. Người đầu tiên tớ gặp ở hội rắn là Bình Mộc. Chả là tớ tham gia HC đồ cũ lần thứ nhất nên phải gặp Bình để đăng ký chỗ. Mới gặp nhau nên tớ cứ lịch sự gọi Bình là chị mà Bình chả lịch sự lại gì cả, gọi tớ là em luôn. Mấy hôm sau lò mò lọ mọ thế nào lại chui vào nhà rắn, gặp ngay Bình Mộc thế là tham gia HR luôn. Rồi tớ thay avatar bằng hình 1 con rắn được vẽ trên bàn tay mà theo tớ rất nghệ thuật, thế mà các bà phản đối kinh quá làm tớ phải gỡ xuống sau 1 tuần. Các bà ngắm lại xem có đẹp ko nhé. Sau 2 lần ọp hụt (toàn lý do con ốm) thì lần ọp thứ 3 ở CV Lê nin nhân dịp 1/6 tớ cũng xuất đầu lộ diện. Lần đầu nên cũng ko tránh được bỡ ngỡ, chả biết ai để bắt chuyện. Các mẹ lại bận đuổi theo con vì ko gian lại rộng lại nhiều trò chơi các con ko chịu ngồi 1 chỗ. Hôm đấy tớ chỉ nói chuyện được với hienhanh vì bà này bầu to tướng, sắp đẻ nên chỉ ngồi quạt và thở . Kết quả của buổi ọp đầu tiên là hầu hết các bà rắn cũ ko biết tớ là ai. Có Hân Hân và Ngọc Bin khen tớ trẻ và xinh (chả biết có thật ko hay là an ủi rắn mới):roll::roll::roll:. Thế là tớ ra nhập HR cũng được 1 năm rồi. 1 năm học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống, cho gia đình và cho cả bản thân nữa. Có những chuyện tớ chia sé được với hội rắn nhưng ko thể nói ra với người khác, cảm thấy mọi người thật gần gũi. Ngọc Bin,Trà và An là những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tớ. Tớ học được ở Trà cách chăm sóc chồng con. An giúp tớ giải tỏa xì trét mà chỉ có những người trong cuộc hiểu. Và bị Ngọc Bin đầu độc bằng tài nữ công gia chánh. Thêu thùa này Làm hộp và thiệp tặng chồng này Làm thạch này Còn làm cả caramen nữa, nhưng chưa có ảnh :ice Hơn tất cả là tớ thấy yêu đời hơn :Cuoi:Cuoi:Cuoi. ĐÃ XONG. CHẢ BIẾT CÓ ĐƯỢC CÁI GIẢI RÚT GÌ KO. CẢ NHÀ CHO TỚ 1 TRÀNG PHÁO TAY AN ỦI TRƯỚC NÀO. Đề nghi BTC có giải cho bài viết tốn đất nhất nhé.
Sao hôm nay k hiểu tớ tâm trạng gì mà chăm post bài thế k biết, keke, mặc dù giải thì đã có rồi hehe. Cơ mà nhìn bài các bà tôi vui lắm. Này bài Thạch nhà mẹ Kenvin nhé, đĩa thạch hình con lợn, rồi đĩa tiếp đó là hoa màu giống màu da con lợn ở trên làm tớ tưởng tượng, hoa đó làm bằng mọc (thịt lợn xay nhuyễn). Hahaa, k hiểu sao tớ lại tưởng tượng thế. Còn nhà Hoa chíp còi sao hay thế, nguyên tắc là avatar sẽ hiện cái avatar đang dùng (nhà Hoa là đĩa thạch đẹp). Vậy mà bà ấy chắc một phút thay lại avatar ngày xưa cũ để cho mọi người xem. Hoa cầu kỳ, cần thận thật đấy. Ngọc ơi, có giải gì cho Hoa không nhỉ? Hay tớ cứ bầu cho Hoa giải Hoa tự đề cử là bài dự thi tốn đất nhất nhé. hihi, Hoan hô nào :0)
>>ALL: Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình tham gia. Tớ đã cập nhật link bài dự thi và SBD của mọi người ở trang 1. Mọi người vào đây để xem và bình chọn nhé. Tớ vẫn phải xin nợ bài viết về lý do mở topic. http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=419777&postcount=5
Hoan hô Hằng mẹ Kevin, thế là bà cũng đã hoàn thành phần dự thi của mình, cũng không khó lắm đúng không, tôi thấy bài của bà cũng độc đáo đấy chứ Mà mụ rắn đầu tiên trong hội bà gặp trực tiếp là tôi thì phải, phát biểu cảm tưởng trước khi gặp tôi bà có run không? khà khà..... Đề cử giải bài dự thi ít nhời nhất cho Hằng mẹ Kevin nhá
Hội trưởng thế là ko gương mẫu. Mọi khi nhanh chân nhanh tay lắm cơ mà. Đề nghị phạt thôi :axe::axe::axe:.
Dạ, em cảm ơn bác Tùng nhiều ạ, cuối cùng em cũng có mấy cái mẹt của cu Kem nhà em. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
Hihihi. Mẹ con cháu cũng cảm ơn bác! Em cũng có một cái ảnh, ít dưng mà đẹp các mẹ nhỉ . Thế là tớ cũng đi off rồi nhá
Chào cả nhà, chúc một ngày mới vui vẻ để chuẩn bị nghỉ cuối tuần nào. Thò mẹt vào tý rồi lại lượn đây, tranh thủ mát giời , hehheee.....
DS đăng ký offline tháng 6 Thời gian: 11h45 ngày 18/6/2009 Địa điểm: Khu vực trung tâm 1. Ngọc Bin 2. Thanhthuong. 3.LeThuy ( cạ ơi đăng ký rồi là phải đi nhé !) 4. Mebekevin 5. Momo 6. Bình Lola 7. MeMay 8. Trà Chíp (xa còn đi nữa là gần, he he) 9. Phưong Hân Hân 10. An SuSu 11. Hạnh cò vịt 12. Thoa Mitxanh 13. Minh bon 14. Hương nhimvatho 15. Hà bạn Hương (thành viên mới nhé) 16. Hoa mẹ yêu chíp (ko biết đi hay ko nhưng cứ đăng ký hehehe) 17. My-Mẹ Ken P/S: Mọi người đăng ký sau vui lòng copy đầy đủ thông tin để các thành viên khác tiện theo dõi.