Mọi người ơi tháng này mình có ọp không vậy???hay là tháng này ọp thứ bảy đê....cho mấy đứa nhỏ ở nhà,cho đức lang quân ở nhà.hihihi ta tha hồ la cà giải phóng mình một ngày,chị em nghĩ seo??
- Đàn ông giống như một cái... kẹo, mới nếm thử thì rất thơm ngon, nhưng cuối cùng cũng phải tan ra trong... nước và nhiệt độ cao. - Đàn ông giống như một cuốn sách. Có cuốn văn chương bác học khô cứng, ít bạn gái dám tìm đọc. Có cuốn văn chương dễ dãi, hời hợt, ít ai để ý. Đa phần chị em thích những cuốn tình cảm sôi nổi, mạnh mẽ, và mỗi trang lại có một nội dung mới.
Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt: - Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không? - Chừng nào? - Năm mét rưỡi!
hehehe, chỉ sợ thuận an thui , chứ dĩ an nhằm nhò gì...... cứ cho địa chỉ trước ngày of em lên chở , rồi hum sau of em chở tới chổ of lun cho!
Một ông chồng cầu nguyện: - Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...
Em nghe mọi người khen mà phát thèm , chị Lucifer ơi cho em 1 chai nhé, Jumi ơi rau muống và thịt luộc chấm nước mắm thì ngon tuyệt , chèm chèm ....
Hi hi em thích ăn rau muống xào chao hay xào tỏi, nhưng mờ AX em ko thích ăn rau muống chị ạ. Em thích nhất là ăn bắp cải trắng luộc ý, chấm nước mắm rất ngon Thật ra có cái vụ là mắm nêm sau đó cho thêm dứa băm vào, hic thành nước chấm rất ngon. Hôm trc bà chị cho, trời ơi em luộc khoai tây, cà rốt, củ cải trắng, su su, bông cải, hic 1 dĩa to, rốt cộc toàn ăn rau củ ko ăn thịt ăn cơm gì cả
Theo em biết là chị Rada chọn ngày CN 21/06 nhưng còn địa điểm chưa thấy thông báo. Hay là ai biết chổ nào thì nói để coi mọi ng có ý kiến ý cò gì ko?
Chị Lucifer ơi, chị khó khăn từ khâu vận chuyển từ Bình Dương lên hay từ địa địa điểm nào lên chỗ ọp ah ???
Mình sẽ ọp vào ngày 21 tháng 06 này đó Anh Tuấn, nhưng địa điểm thì chưa có, Anh có địa điểm nào hay hay nói ra cho các Mẹ cùng tham khảo và nhất trí nhé Thanks
Mình thì chỉ thích rau muống luộc, rau lang luộc, rau dền luộc chấm nước mắm thôi, còn bắp luộc và và rốt luộc , bông cải luộc thì mình thích chấm với chao hơn...
hihihi Jumi giỏi ghê , mình thì nấu ăn hơi tệ, vì có lúc nào được xuống bếp đâu, lúc mới về làm dâu thì đã có chị giúp việc lâu năm nấu ăn quen rồi nên cũng chẳng muốn mình xuống bếp, thời gian chị ấy về quê thì chồng mình lại nấu, ko cho xuống bếp, lúc mình nhào xuống làm thì mẹ chồng lại nói thôi để thằng Minh nó làm cho ( ox mình đó) con nhỏ bé quá đừng làm gì , mắc công bị phỏng lên nhà chơi cứ để Minh làm, ngại quá vì muốn cố lấy điểm với mẹ chồng muh bà ấy cứ sợ mình mệt tim nên ko cho làm gì.... đến giờ mình chỉ giỏi nhất nấu món luộc, món canh ( đặc biệt là canh trứng , người Hà Nội thường gọi là Canh Bát đó Jumi biết không ???) , bây giờ đang định đi học nấu ăn ở nhà văn hóa phụ nữ , để đăng ký học được vài món ngon ngon, học thêm làm bánh , thành công sẽ làm bánh mới các Mẹ nhé....
@ Anh Tuấn :Trùi ui, đáng yêu quá,phải nói chị Thùy happy quá, có ox ga lăng hết xẩy, đại diện các Mẹ trong hội CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH TUẤN NHÉ @ Chị Lucifer ơi : Có Anh Tuấn chở giúp chị rồi, chị đừng lo lắng nữa nhé
Chị nấu cơm xong rồi hả chị ??? sao online giờ này vậy chị ? mọi người đi về hết rồi , chắc giờ mọi người đang nấu cơm cho OX ăn, chị chuẩn bị ăn cơm chưa
Chị vừa ăn hủ tiếu vừa tranh thủ 888 vì bé của chị hum nay tự nhiên thik bà ngoại nên đòi ngủ với ngoại . @Tinababy : em ăn cơm chưa ?