Không chơi với bà này được, sang tuần tôi về quê chồng dưỡng lão đấy nhé (Dạo này đau khổ nhiều chuyện, mua đất nông nghiệp trong diện quy hoạch -> tạch luôn, nhà làm bị phá, chồng oánh rụng răng, ôsin trốn về quê mất tích, chồng bố láo với bố mẹ mình khiến mẹ đau tim, bố mất ngủ, trời nóng con quấy, tiền như gió vào nhà trống, bản thân sắp điên...) Vậy nên xin phép các bà mai tôi về quê 10 ngày, xin các bà tổ chức SN thì chờ tôi qua cái ngày 22/6 nhé. Nếu không tôi chỉ ăn phở ngó thôi đấy
Chết cười với nhà này, thôi bà ơi của đi thay người nhé, cố lên nhé. Đời thi thoảng cũng có lúc điên điên dở dở thế đấy.
Các mụ phi kinh thế, chóng hết cả mặt Hôm nay tôi nghỉ đi khám.Bị dạ dày các bà ạ, cũng may là chưa viêm chưa loét gì ghê lắm. Nhưng chắc ko bao giờ tôi đủ can đảm để đi nội soi nữa, chưa thấy cái gì ghê tởm như thế.ôm về một đống thuốc chán chả buồn chết.Vào khám bảo hiểm thì đông đúc chật chội,đành sang dịch vụ mất toi 1tr cả khám cả siêu âm, nội soi và mua thuốc.
Các bạn chú ý những ngày nóng qua tại HN, vào buổi chiều tối hoặc đêm có hiện tượng "sương mù", thực chất đây ko phải là sương mù thông thường, nó là được gọi là "Khói mù quang hóa" (Photochemical smog), nó chứa rất nhiều loại hóa chất độc hại. Vì vậy nếu thấy hiện tượng này tiếp tục xảy ra, các bạn khi ra đường nên đeo khẩu trang, nhưng tốt nhất ko ra đường nếu ko cần thiết. Send cho mọi ng trong list vì sức khỏe cộng đồng. Tối qua tôi về cũng thấy hiện tượng này đang không biết là gì, thấy khói mù trời rồi lại mưa ào ào như bão. Hay chắc vì thế nên tôi đau kinh khủng vào đêm hôm qua nhỉ?
Tôi cũng đau dạ dày, mà ko dám đi khám. Vừa rồi đi khám sức khoẻ, phải chụp phổi ngại chít đi được. Mà cái khám bảo hiểm ở mình thì chán lắm, tôi chỉ thấy có tác dụng lúc tui sinh con (sinh mổ) thôi.
Anna lâu lắm mới thấy xuất hiện nhé!. 2 mẹ con dạo này thế nào?. Công việc của Anna vẫn tốt chứ?. HPL luôn mong thấy bài của Sweet78.
Buồn cười quá đi mất, hội mình có đến mấy bà Giang nên cứ nhầm linh tinh, loại mấy bà Giang kia ra, thì còn lại bà Giang Bầu là mẹ tên Giang, con tên Bầu, và bà Giang bầu, tức là mẹ tên Giang, và mẹ Giang đang mang bầu con gái, he he Nàng Lan nhà mình hơi bị giỏi văn đấy, nên các bà yên tâm là nàng ý không đánh nhầm đâu nhé, he he Lan tự nhận là mẹ vợ của anh Tôm nhà Nga nick bongxinh0105, còn là mẹ chồng của em Bầu nhà Giang nick Bầu nhé, Lan nhỉ :ANAL: (Đấy là nói thế, chứ thực tế còn phải hậu xét nhé, nhiều ứng cử viên lắm đấy, chưa chốt được giề đâu :roll: )
Cứ yên tâm theo chồng về dinh đê, lên thì nhớ điểm danh để còn chốt ọp nhé Hai con yêu thật đấy, thích nhất quả chân, như chân Alibaba, he he, thích thật
uh , hồi sau sẽ rõ mà , vụ này là tôi ko có tự nhận à , chẳng qua mẹ Nga nhìn em Nhím phê quá nên mới ... tôi nói thế phải ko bà thông gia ? còn em Bầu mới gọi là tự nhận nhé , trộm vía em ý trông chỉ muốn cắn thôi .
Con này ! mày mất tích lâu thế , nhớ lời tao hôm trước nhé , lần này ọp ẹp ko có mặt ông từ mày đấy .
Khổ thân bà, sành ăn như bà mà lại bị dạ dày thế thì thêm khổ gấp mấy lần Thôi cố chung sống với lũ vậy nhé, vụ bệnh tật thì tôi dốt lắm nên không tư vấn được gì, chỉ chia sẻ và động viên bà được thôi
Tình hình nhiều Giang quá gọi thế này đi cho tiện: Bầu: Rangbầu Sumo&co: Rangcò 2muomyeu: Rangyếu :axeartyman:
Em có lớp học nặn đất nghệ thuật cho các bé 4-6 tuổi hay lam, cac me tham khao, thay hop ly dang ky ung ho em nhe'. Thank cac chi truoc nhe! Link lop hoc o duoi chu ky' a.!