Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Một số bài thuốc mà tớ đã tìm được. Bạn vào đây xem nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/399168-Kinh-nghi%E1%BB%87m-ch%E1%BB%AFa-ho-vi%C3%AAm-h%E1%BB%8Dng-vi%C3%AAm-amidan-v%C3%A0-h%E1%BA%A1-s%E1%BB%91t-b%E1%BA%B1ng-nh%E1%BB%AFng-b%C3%A0i-thu%E1%BB%91c-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chuyện răng cỏ chẳng biết được đâu mẹ Zin à, như chuyện con hấp thụ thức ăn tốt hay không cũng do cơ địa cả đấy. Đừng lo lắng nhé. Con chị ở cty mình 18 tháng mà mới có 2 răng thôi đấy, nhưng con bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, ăn bú tốt.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Tính ra là mọc cùng thời điểm luôn, 2 răng cửa dưới và 4 răng hàm, mình nhớ k lầm thì trong khoảng 10 ngày thì thấy lên cả 6 răng. Chính vì thế mình thấy có 2 răng cửa nên đâu chú ý bên trong. May mắn là con chả bị hành sốt gì cả, khổ cái là từ khi mọc thêm 6 cái đó, con chả chịu nhai nữa. Lúc trước như bà móm vì nhỏm nhẻm nhai đồ ăn, trái cây cho bằng hết. Từ khi thêm răng (tới giờ là gần 3 tháng rồi) đưa đồ ăn thì con bé chỉ nhai tóp tép tí rồi nhả luôn. Đi trẻ về buổi tối mẹ toàn chửa cháy bằng cháo xay cho nhanh, gọn, lẹ. Ở lớp thì ăn cháo hạt, với thức ăn xay nhuyễn.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng cái này chuẩn, đúng là rất thực tế , giờ nhiều ông bố bà mẹ còn trẻ quá, sinh năm 1993,1991.. đã lấy chồng rồi nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Vất vả nhất là từ lúc con 6 tháng các mje nhỉ ? Trong 6 tháng đầu chỉ việc bỉm với sữa thôi, chứ ngoài 6 tháng ra còn ăn dặm và ốm sốt nữa.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mỗi thời kỳ lại có sự vất vả riêng mẹ nó ạ. 5-6 tháng thì bắt đầu ăn dặm. Nhưng vẫn ngồi im để ăn. Lớn hơn chút, tập đi thì lại suốt ngày bị ngã. Zin bây giờ 15 tháng rưỡi thì lại chạy, leo cầu thang, leo lên bất cứ thứ gì cao hơn mặt đất. Không để mắt đến là ngã ngay. Hôm qua bác hàng xóm vừa đổ nước ra hành lang, cu cậu đang chạy theo bố, dẫm phải nước ngã bổ ngửa luôn/
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hihi, bọn trẻ đôi khi buồn cười lắm. Đang gào khóc ầm ĩ, có ai bày trò lạ hay thấy gì đó khác khác là im bặt dòm ngó, rồi lại khóc như lúc đầu. Nhưng thật ra con khóc kiểu như vậy là khi con bị đau thôi. Chứ con khóc đang vì chuyện vu vơ (k được đáp ứng nhu cầu) mà mình hướng con chú ý sang việc khác hấp dẫn thì con sẽ nín và quên chuyện khóc luôn.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ngay cả các mẹ 2 con vẫn cần phải tích thêm kinh nghiệm nuôi con đóa, vì mỗi đứa trẻ mỗi khác nên việc nuôi dưỡng cũng khác, mẹ cũng phải update thông tin thườg xuyên, nhất là thời kỳ dịch bệnh nguy nhiểm nhiều quá. Ví như bệnh Tay chân miệng, nếu chỉ nghe tuyên truyền có thể mẹ sẽ chủ quan, nghĩ đơn thuần đó là nốt do muỗi, kiến cắn thôi vì biểu hiện ngày đầu, ngày 2 là vậy, sau đó mới nổi rõ mụn nước, nếu bệnh tiến triển nhanh sẽ gây nguy hiểm cho con...
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Giai đoạn nào của con cũng sẽ khiến chúng ta lo lắng. Mới sinh lo con khóc dạ đề. Kiểu này cũng kinh lắm, con cứ khóc ngằn ngặt, dỗ cách nào cũng k nín, và ngày nào cũng như ngày nào, có bé thậm chí khóc tới 3 tháng 10 ngày mới dứt. Con mình khóc suốt tháng thứ 2, đêm nào cũng vậy, cứ đúng 12h đêm -> 1, 2 h sáng. Con khóc nhiều sẽ mệt mỏi, thiếu ngủ, kém bú hơn. Rồi thì bị ọc sữa, mẹ cho con bú phải ăn uống cẩn thận kẻo con bị ảnh hưởng tiêu hóa. Con khóc vì đau chỗ nào mẹ cũng khó lần ra được. Những tháng đầu thường xuyên phải chích ngừa, con về âm ấm đầu, khó bú, khó ngủ hơn…. Sang thời kỳ ăn dặm, mẹ lại dễ stress nếu con chả chịu hợp tác, bắt đầu mọc răng, sốt, rối loạn tiêu hóa, viêm họng, nhiều bệnh lắm, huhu… Con tập bò, chỗ nào cũng bò tới để mày mò, nghịch ngợm. Tới lúc con biết đi, thì ôi thôi, không dám dời mắt. Con mình mới biết đi mà cũng nhoắng cái chỗ này, nhoắng cái chỗ kia… Con gái gần 17 tháng nên tớ nắm tình hình tới thời điểm này. Chắc sắp tới còn nhiều chuyện phải lo nữa… Nhưng chắc hẳn mẹ nào cũng hạnh phúc dù có vất vả, có mệt mỏi, bởi mỗi nụ cười của con lại khiến chúng ta xóa tan mọi lo âu. Cố lên các mẹ nhé.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Con mình từ khi biết bò mình thu dọn tất cả những đồ có thể nguy hiểm cho bé và để con tự do khám phá, trong tầm kiểm soát chứ ko theo sát, giúp bé tự lập và biết cách xử lý tình huống cũng như rút kinh nghiệm Trẻ con khôn lắm, ngã đau nhớ đời mà, nó biết để tránh ngay
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình cũng vậy, các vật gây nguy hiểm cho bé như nước sôi, đồ sắc nhọn (dao, kéo, ...) là mình cũng chú ý k để trong tầm mắt, tầm với của bé. Nhưng đôi lúc người lớn cũng có phút sơ sểnh... thành thử nhà mẹ nào rộng rãi, có điều kiện thì khoanh vùng bằng rào chắn khoảng rộng cho bé chơi an toàn. Mình đi thuê phòng nên mọi việc sinh hoạt chỉ trong không gian giới hạn vì thế mình thường phải dòm ngó con. May mắn con bé nhà mình thường chỉ loay hoay khi có người, nếu k có ai con bé hay ngồi/ nằm yên.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Như mẹ Gà này, con gái đầu lớn tướng rồi kinh nghiệm ít lắm. Đang tích cực hóng để bồi kinh nghiệm cho tập 2 đây ạ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà e hơi khọt khẹt có đờm là em cho uống mật ong hấp với lá hẹ ý,hiệu nghiệm lắm các mẹ ạ Còn ho vài tiếng là e hấp ngay quất với mật ong...Trộm vía con,chỉ nhấm 1 tí là lại ngon lành ngay ko có hiện tượng j nữa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Lúc Kem dưới 1 tuổi mình đâu dám cho dùng mật ong, vì nghe khuyến cao vậy mà, nên toàn siro ho, đi bác sỹ thì chắc thêm kháng sinh nhưng cứ lai rai hoài k dứt. Con được năm, chớm ho mình cũng dùng mật ong hấp tắc (quyất) thấy rất hiệu quả, 2 ngày con dứt ho luôn và cũng một phần con ăn, bú tốt hơn nên tăng sức đề kháng mới chống chọi được bệnh.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng zai nhà em đc 1 tháng e đã cho dùng mật ong rồi chứ đi khám thì toàn ks e sợ lắm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình cũng nghe nhiều người nói hấp lá hẹ và mật ong nhưng chưa thử bao giờ vì bé nhà mình mới 8 tháng rưỡi, chưa dám cho bé ăn hay uống gì lạ lạ.......bởi vậy cứ phải đi bs trị ho và cứ uống thuốc mãi.....hic....
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mẹ Long gan thế, con mới 1 tháng đã cho dùng mật ong rồi sao? Mình thấy khuyến báo k cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong nhiều lắm.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng k nên lạm dụng và dùng nhiều thôi mẹ nó ạ chứ thi thoảng e vẫn dùng mật ong đánh tưa lưỡi cho con và ho hắng là hấp ngay mật ong xử lí con đầu lòng nhưng ai cũng khen e nuôi con mát tay đấy ạ trộm vía con ngàn lần hì hì