hôm nay nhà em ko có nấu cơm chiều, lúc 4 giờ anh xã có mua bún riêu về ăn, giờ đợi đói chắc cũng 9 giờ .... đợi 9 giờ đi ăn khuya luôn... Nói đến hủ tiếu em là dân ghiền hủ tíu dai đó chị, hủ tíu nam vang, hủ tíu gõ ( muh ko hiểu sao thích được ăn hủ tíu gõ ghê, lúc trước Bố còn sống thì muốn ăn phải đợi bố đi công tác xa mới dám ăn vỉ bố ko cho ăn, bây giờ thì bị ăn xã ko cho ăn giống y chang ông bố, 2 người đàn ông đáng ghét... em thích lắm khộng hiểu sao nữa, ăn thấy ngon miệng lắm.) lúc trước em đi làm ỡ gần cty có chị kia bán hủ tíu gõ, em hay lén ăn lúc 3 giờ chiều, bây giờ ở nhà thì ko được ăn.... nói đến hủ tíu gõ chèm chèm nữa rồi....
Nói đến hủ tiếu gõ chị cũng thik nhưng chị thik hủ tiếu nam vang hơn nhất là hủ tiếu nam vang Cả Cần ở ngay góc Nguyễn Tri Phương và Hồng Bàng ,trùi tuyệt làm seo.Nhớ hồi chị mới có bầu mỗi lần đi khám thai là ghé lại chổ đó ăn . Sao em đi ăn khuya chưa ?
Em mới vừa ăn xong, thay đổi kế hoạch, ox lười ra đường quá nên nhờ em giúp việc đi mua bánh canh giò heo về ăn ( em thì ăn nui , vì không biết ăn bánh canh ) Chị có từng ăn hủ tiếu nam vang ở liến húa đường võ văn tần không? em thích ăn chỗ đó nhất, ko hiểu sao chắc hợp khẩu vị của em ,lúc trước nhà em ở gần đó, trên võ văn tần có nhiều chỗ bán hủ tiếu nam vang lắm ( liến húa, hồng phát, thanh phong, và ngay ngã tư võ văn tần và nguyễn thượng hiền nữa hủ tiếu thành nhân...) nhưng em thấy liến húa ngon nhất nhất.... chèm chèm, lấy chồng ở quận 6 này, mở mắt ra chỉ có ( cơm, phở, mì ) kiếm hủ tíu dai khó lắm, muốn ăn hủ tíu nam vang thì phải chạy ra nguyễn trãi cũng hơi xa, ko nhớ tên đường là gì nhưng nó cắt ngang với trần hưng đạo... hic hic hic .... lại chèm chèm chèm.... Nhưng đến thứ 7 mới được ăn.... vì mai là thứ 6 ( ăn chay kiêng thịt thứ 6 hằng tuần )
Có chị thì ăn hủ tiếu Liến Húa ờ đường Phạm Thế Hiển .Còn Hồng Phát thì chị cũng ăn ở Võ Văn Tần .Nói đến hủ tiếu Hồng Phát là chị nhớ đến bạn chị ,hồi đó bạn chị đi học ĐH đến thứ 7 đc ba đón về nhà chơi dẫn bạn chị đi ăn hủ tiếu Hồng Phát ,bạn chị khi ăn hết tô thứ 1 vẫn chưa đã thèm xin ăn luôn tô thứ 2 và bạn chị nói ko bao giờ quên bữa ăn đó vì sau đó ít lâu ba bạn chị mất .
Em đaọ thiên chúa chị ah, ox người hoa cũng hơi bị mất gốc rồi , nhưng mẹ chồng em thì cực kỳ đáng yêu, từ ngày về nhà chồng cả nhà chồng em đều an chay kiêng thịt với em , cứ đến thứ 6 là mẹ chồng lại nhớ và kêu chị giúp việc đi chợ mua trứng và tôm thôi, chứ không ăn thịt, ox em thì cũng đáng yêu lắm cứ đến thứ 6 là nhắc nhở em hoặc mọi người trong nhà , em đã ăn kieng thị ngày thứ 6 nhiều năm rồi, từ hồi em còn đi học
Thôi em đi ngủ đây , chào cả nhà ...Chúc cả nhà ngủ ngon.... @ btktran07 : Cám ơn chị 888 với em, em đi ngủ trước nha...Chúc chị ngủ ngon, khuyến mãi cho chị giấc mơ đẹp nữa
Từ BD lên ý,nhưng cuối tháng bà mới vào,vậy mình ọp cuối tháng đi bà con...Khi nào có thì nhà ai gần gần mình chở lên gởi trước.Ví dụ như cty của hội trưởng nà,tới hôm đó hội trưởng chở tới dùm.hehehehe.Tính vậy có ổn không bà con????
Lần này lêu bà nội đem vô hai thùng ai cũng có phần,yên tâm nhé,mình cũng đạo thiên chúa nhưng anh xã thì siêng và ngoan còn mình thì anh xã phải nhắc nhở mới biết mà đôi khi cũng quên nửa...:mrgreen::mrgreen::mrgreencái vụ kiêng thịt thứ sáu í mừ)
Trùi ui hai người đẹp của nhà mình tám thấy ghê chưa!tối không lo ngủ nhé,rùi than mệt,đánh đòn bi chừ.:ANAL::ANAL::ANAL:
Hì hì, em nấu ăn thuộc dạng ... hên xui (mà đa phần là ...........xui ) Nấu xong hỏng biết sao nó ngon thế, lần sau nấu lại thì ko ngon đc như vậy ^_^, còn bánh thì em cũng biết làm vài món. Nhất là bánh bông lan ý, nhưng mà lên TP ko mang theo gì cả, còn để cái lò nướng và dụng cụ làm bánh ở nhà hết rồi, đợi khi nào em có chổ ở ổn định mói đem lên. Hehe, vụ gì chứ vụ hết bố đến chồng là mình quen lắm đây, đồng cảnh ngộ
Thứ bảy này chị có đi hội họp gì của valentina không chị?nếu có nhờ đem sửa cho em nha,nước mắm thì còn hẹn gặp chị ngày mai nhe.\\/
Mẹ Simon ơi, đúng như chị mong rồi, mấy ông anh ở HN cancel vụ thứ 7 rồi. Bây h cả nhà 3 ng của em đăng ký tham gia có đc ko ạ??? Nếu đc thì chị cho em thời gian địa điểm nhé, trình độ 8888 nhà mình cao quá kiếm hơi mệt ^^
Hôm nay em mới đang ký với chị Valentina ko biết đc ko? Nếu đc thì chị em nhà mình có cơ hội 8888 với nhau nữa rồi