Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Phương pháp của mẹ Long mẹ Chíp cũng hay áp dụng lắm nhưng khi Chíp được 10 tháng rồi thôi, hồi con mới vài tháng có triệu trứng gì là vác đi bác sĩ chả dám tự xử lý gì cả
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hý hý nghe các mẹ nói thấy mình nuôi con bạo tay thật h con em mới đc 4 tháng thôi hixx hixx
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ờ, trộm vía Gấu lúc nào cũng mũm mĩm, khỏe, yêu ơi là yêu, mong là sau này anh Bon cũng khỏe và ngoan như em Gấu
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng trộm vía con ngàn lầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn đang nằm mặt đần thối ra hnay ị 1 phát 2 bãi to vật,huhu
Ðề: Re: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thích thế mẹ nó. Con k tè dầm sao? Hay trước khi ngủ mẹ suy cho con rồi?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em cũng thế, con nhỏ có bệnh là cứ vác đi bác sỹ, chứ k tự xử lý. Trộm vía, lúc bé con hiếm ốm đau. Chỉ có 1 lần lúc 4 tháng con bị sốt siêu vi. Tới khi 9 tháng con mọc răng + đi trẻ, con bắt đầu hay sụt sịt, ho.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ối chả bít nhà chị có rộng ko, nhà e kiểu nhà 3 gian ở quê ấy nên rộng ko kiểm soát được nhiều. Tối qua mẹ trông con thế nào mà để nó loay hoay nghịch tủ, vì đang thời kì chập chững đứng nên nó bị bập vào cạnh tủ sắc (cái tủ chè có nhiều cạnh khắc khổ nên nó sắc), thế mà máu me tùm lum ở miệng con. Huhu, con đau mẹ còn đau gấp vạn. Mà dạo này ngã liên tục thôi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bây giờ Ken đã mọc răng rồi, nên ko phải lo về vấn đề thiếu Canxi cho chàng nữa....... Đây là vấn đề quan tâm thứ 2 của Mẹ Ken đây ợ, nhờ cả nhà chỉ giáo: làm sao có thể lấy ráy tai cho con? Mình bình thường vẫn dùng tăm bông ngoáy ngoáy cho Ken thôi chứ mình biết vẫn ko sạch vì Ken rất ngứa tai, cứ hay lấy 2 tay gãy tai có khi đỏ lựng mới thôi. Rái tay ướt thì có thể dùng tăm bông để ngoáy cho sạch, nhưng nếu ráy tay khô thì làm cách nào vệ sinh cho sạch hở các Mom? Đang nhức đầu vụ này đây ạ? Với lại, có bé nào giống Ken nhà mình ko, rất ko thích ngoáy mũi, mình dùng mọi cách nhưng hễ đụng đến mũi Ken là Ken la hét om sòm. Từ việc dùng tăm bông, đến nhỏ nước múi rồi dùng bông gòn ngoáy, hay đến việc dùng dụng cụ hút mũi.....anh chàng đều ko thích.....Mỗi lần đến giờ làm vệ sinh cho Ken là Mẹ Ken đau đầu lắm cơ....
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ha ha, càng đọc mới thấy trẻ con đứa nào cũng như đứa nào. y chang nhà Bo nhé. Xin trả lời mẹ Ken nè, đây là việc làm của mẹ Bo chứ ko fải khuyên mẹ Ken làm theo đâu nhé 1) Bo cũng hay ngoáy tai lắm hôm móng tay dài mẹ chưa kịp cắt thì tai hắn ta xước chảy cả máu. Tối qa mẹ vạch tai con ra ngoài ánh sáng thì thấy ráy tai ku cậu (cái tai hay ngoáy) gần như kín luôn . Ráy tai ku cậu cũng là khô. Mẹ lấy bông gòn thì vì khi đưa bông vào thì bịt kín cả lỗ chẳng nhìn thấy ráy đâu mà lấy lại sợ đút vào sâu thì chết dở. Vì vậy bông gòn ko khả thi. Mẹ cháu đánh liều lấy cái ráy tai inox đưa vào nhẹ nhàng trong tai ku cậu. được cái Bo rất thik lấy ráy tai nên nằm im re (như đang ngủ luôn í) cho mẹ lấy. Vì vậy mẹ rất yên tâm lấy ráy cho ku cậu. Lấy ra đc 1 cục to tướng, mẹ sướng con sướng. VẬy là xong, nhìn tai còn lại cái lỗ tai vẫn nhìn sâu hun hút (ko có ráy nên ku cậu cũng ít khi lấy tay ngoáy bên đó). 2) Bo cũng ko thik ngoáy mũi, (hồi mấy tháng chưa bít gì thì để im), tầm 4 th trở đi thì cũng la hét om sòm. Cho nên mẹ toàn ghì chặt ,(sử dụng cả tay - 1 tay thui nhé, chân, nách) để ku cậu nằm im 1 tí còn ngoáy mũi, còn nhỏ mũi thì lúc nào tranh thủ lúc cậu í đang ti hoặc làm gì ko để ý thì nhỏ vào mũi. Nói chung vất vả khôn cùng.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hic có mẹ nào cho con ăn dặm mà con bị dị ứng trứng ko? hôm qua e cho con ăn bột với lòng đỏ trứng hôm nay cháu bị mẩn nhiều nốt li ti(
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mấy tháng là lấy ráy tai các mẹ nhỉ? nhà e đc 7 tháng nhưng ko biết con có ráy chưa để lấy vì toàn dùng bông gòn ngoáy ở ngoài cho sạch thôi ợ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hihi con bé nhà e cũng thế , mới tập bò nên toàn lao từ trên giường xuống đất thôi. máu me be bét nhưng xong lại hết. đúng là con đau 1 mẹ xót 10. thương lắm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng mình ngoáy bằng bông gòn chả hết đâu, tớ cũng toàn ngoáy thế mà ko hết, con vẫn ngứa nên fải dùng cái lấy ráy tai bằng inox đấy. Mẹ nào cần thận thì cho con ra viện hoặc phòng khám bảo người ta lấy cho.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ui, con nhà mình cũng vậy đấy. Mỗi lần vệ sinh mũi là cứ um cả lên, phải có người giữ mới làm được. Trẻ con bây giờ ghê gớm quá. Ko thích cái gì là bày tỏ "quan điểm" ngay hii. Mà mẹ nó ơi, mình không nghĩ là cứ mọc răng thì ko phải là thiếu canxi đâu. Còn nhiều yếu tố nữa mà. Các mẹ ko nên chủ quan
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà bạn răng lợi thế nào rồi? Cu cậu nhà mình mấy hôm nay lại trộm vía ngoan rùi nhưng răng vẫn chưa nhú khỏi lợi được hix hix
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng chưa thấy đâu cả, có thể là cũng chưa nhú ra khỏi lợi, ho thì vẫn húng hắng, hét thì cả làng fải sợ (thề ko nói điêu) . Bắt đầu từ hôm qua có kiểu hét thì mắt nhắm tịt, mũi thì chun chun vào, nhìn ghét ko chịu đc
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ôi, bái phục Mẹ BO luôn í, để chiều nay thử lấy cây inox làm cho Ken xem sao, để Ken cào tai đỏ lên hết, có khi chảy máu do móng tay dài nữa, hic.... Còn việc ngoáy mũi thì hết cách rồi, Ken nay biết nhiều lắm, hễ cầm tăm bông hay đồ hút mũi là anh chàng đã hét toáng lên, tay chân khua loạn xạ, đau cả đầu....
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà mẹ nó đã mấy tháng rồi thế? Đã mọc răng chưa? Nhìn avt thấy iu quá đi thôi, trắng trẻo nữa chứ, cưng quá...
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ôi, thế là BO thua Ken rùi nhoa, Ken được 2 cái răng nhô lên cao luôn rồi, đưa muỗng vào là nghe khua loạn xạ rồi í....hihi
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Khi nào thấy bé đưa tay gãi tai hoài là bé ngứa đấy bạn, lúc í thì lấy được rồi, ko nhất thiết phải canh tháng đâu. Có điều giai đoạn lấy hơi bị vất vả í, vì bà mẹ nào cũng xót con, sợ đưa sâu vào đau bé nên hầu như không làm được, mình cũng vậy nè. Nếu không xong chắc tuần sau phải ẵm đi bs tư nhờ họ lấy ra giúp quá.