Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé đi bơi thì cũng được vui chơi với nhiều bạn cùng lứa tuổi khác nhau, cùng nhau chơi các trò chơi vận động dưới nước, bé chơi đùa tự nhiên và không sợ nước vì khi bé chơi cùng các bạn của mình, bé đã quên mất mình đang tập bơi mà......
     
    Đang tải...


  2. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi thấy cách này hay đó, không cần phải tốn nhiều thời gian mà bé vừa được chơi lại được học hỏi từ bên ngoài, khi bé lớn lên, bé sẽ dễ dàng hòa nhập với xã hội, có cách sống tự lập, không phải suốt ngày cứ mẹ ơi, mẹ ơi hoài..........
     
  3. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi đồng ý với ý kiến của chị, mấy bé ở nước ngoài lanh lợi lắm, từ lúc 18 tuổi là cha mẹ đã cho sống tự lập rồi, như vậy bé sẽ không có nhu cầu để dựa dẫm vào cha mẹ, mọi việc bé tự làm chủ được, quyết định được, chứ không cần hỏi ba mẹ nữa, như vậy bé càng thích hơn nữa đó......
     
  4. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Hồi trước tôi cũng hay sợ này kia nên không dám cho con đi bơi, nhưng mà thấy kế bên nhà tôi nói chị không cho nó đi bơi thì sẽ bị lùn đó, đi bơi là cách tốt nhất để thư giãn mà còn học được nữa chứ, cho bé học nhiều kiểu bơi đi.....
     
  5. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mẹ dẫn bé không chỉ đi nhiều nơi mà còn cho bé đi đ61n ga xe lửa để bé có thể nhìn thấy sự vật thật đang diễn ra xung quanh mình, hơn là cách học sách vở ở trường cũng như ở nhà, nhìn xem bé thích thú với những sự vật thật chưa kìa......
     
  6. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi cũng thấy bé trong clip lon ton đi theo mẹ thích thú dữ lắm, bé nhìn thấy xe lửa thì tu..tu..tu, bé không ngừng kêu tu...tu, khi mình dắt con mình đi xe lửa thì mình cũng phải chỉ cho nó biết đường ray xe lửa khác gì so với đường xe chạy chứ.........
     
  7. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Vậy là các mẹ nhà mình có thêm chỗ dẫn con ra ngoài chơi rồi nha, các mẹ nếu không dẫn con đi siêu thị thì đi ga xe lửa cũng là một trong những cách để con học hỏi nhưng nhớ là phải dắt tay con mình nha, không thôi nó đi đâu trong đường ray thì mệt lắm nha........
     
    bameiucon thích bài này.
  8. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Thì đương nhiên phải coi chừng nó rồi, chứ con mình mà cho chạy lung tung thì lạc mất rồi sao, có khi tôi cũng dẫn nó ra ga xe lửa để cho nó thấy lạ lạ một chút, nó toàn đi học không thì không hay lắm...
     
  9. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi cũng chỉ nó đường ray xe lửa thì cũng giống như những đường ray mà con gặp ở công viên nơi chơi trò chơi đó, xe lửa này thì to hơn và chở được nhiều người hơn, khi đi cả 2 đều phải mua vé mới cho vào, .............
     
    satcanhcungcon thích bài này.
  10. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Từ trước tới giờ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ có thể dẫn con ra ngoài chơi mà đi ga xe lửa đâu nha, thì ra là con mình học những điều thực tế thì thấy thú vị hơn nhiều và không bị chán khi đi ra ngoài, đây cũng là cách hay để con mình học thêm đó......
     
  11. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    tôi nghĩ là mình dẫn con mình ra ngoài thì có thể đi bất cứ đâu đó các mẹ ơi, đâu đâu con mình cũng học hỏi được hết, nó sẽ cảm thấy sao nhiều chuyện hay quá mà mình có thể thấy được nhỉ.....
     
  12. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Các mẹ ơi, đừng ngại dẫn bé yêu đi ăn ở ngoài nhé! Biết rằng các mẹ rất thương con, lúc nào cũng muốn tự tay nấu cho con ăn. Hơn nữa, mẹ nào cũng sợ cho bé ăn ngoài tiệm vì lo rằng hệ miễn dịch và tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện, ăn ngoài dễ bị đau bụng, ngộ độc. Nhưng việc mẹ dành thời gian ra ngoài với con rất có lợi cho sự phát triển tâm sinh lý của bé. Mẹ có thể tận dụng thời gian đi ăn ngoài để chơi và dạy cho con. Ví dụ như [brown]bò viên[/brown] làm từ thịt bò xay ra nè, người ta vò lại thành [pink]những viên[/pink][yellow] tròn ủm[/yellow][orange]ngon ơi là ngon [/orange]. Vừa ăn vừa học như vậy thì bữa ăn sẽ vui hơn nhiều! Đồng thời, bé sẽ gắn bó và thích mẹ hơn khi được đi ra ngoài chơi với mẹ như vậy.

    Xem bé iu đút mẹ ăn bò viên nè: MĂM MĂM… CẠP CẠP… ^^

    Cùng thưởng thức clip MĂM MĂM nha....
    [video=youtube;a49dvN2Cw3E]http://www.youtube.com/watch?v=a49dvN2Cw3E[/video]
     
  13. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    măm măm, bé ăn nhìn ngon miệng quá, vậy là bé biết được bò viên làm như thế nào rồi nha, ăn ngon nhé bé cưng:p
     
  14. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình dạo này giỏi lăm nha, biết tự xúc ăn rồi tuy không xúc ăn được gì nhiều và cuối cùng mẹ cũng phải xúc ăn cho lẹ nhưng ra ngoài ăn để bé tự xúc ăn như các bạn xung quanh cũng hay lắm đó các mẹ ơi:eek:
     
  15. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình cũng thích được ba mẹ cho đi ăn ở ngoài lắm, bé cũng rất hay nhìn các cô bán hàng múc nước lèo, xắt thịt rồi hỏi mẹ món này món kia làm sao lắm nha, cho bé đi ăn vậy thôi mà bé cũng biết được nhiều thứ lắm:eek:
     
    satcanhcungcon thích bài này.
  16. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    tùy theo ba mẹ chú ý tới quán nào là vệ sinh an toàn thực phẩm là có thể cho bé ăn mà không sợ thôi chứ cho bé ra ngoài ăn cũng là tập cho bé ăn được món này món kia, chứ nếu không bé sẽ kén ăn lắm nha;)
     
    luoniucon thích bài này.
  17. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    thỉnh thoảng mình cũng hay cho bé đi ăn bên ngoài để đổi khẩu vị cho bé nhà mình lắm, nếu cứ ăn đồ mẹ nấu hoài sợ bé biếng ăn quá >.< các mẹ có thể cho bé ăn các món có nước để cho bé dễ ăn lúc đầu, từ từ bé sẽ ăn được nhiều món mới hơn:D
     
  18. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Thấy mẹ đúc bé ăn mà thèm luôn, các mẹ dẫn con ra nbgoa2i ăn thì con càng thích nữa đó vì con nít thì không thích ăn ở nhà hoài đâu, có thể dẫn bé đi chỗ nào ăn cũng được mà, miễn đảm bảo vệ sinh thôi....
     
  19. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    thường thì các món mẹ nấu bé ăn quen rồi nên khi cho bé ra ăn ngoài bé thích lắm nha, còn đòi mẹ cho ăn ngoài hoài luôn nhưng các mẹ nhớ chọn quán ăn nào hợp vệ sinh và không nấu nhiều bột ngọt nha, các bé ăn mau chóng lớn nhé:p
     
  20. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình nghĩ cho bé đi ăn bên ngoài thì có thể chỉ cho bé cách các món ăn được làm ra như thế nào nè, tập cho các bé ăn các món khác nhau nè lại còn có thể tập cho bé tự xúc ăn bắt chước ba mẹ nữa:p
     
    luoniucon thích bài này.

Chia sẻ trang này