Các mẹ ơi. E đang có dự định mở 1 quán ăn đêm mùa đông, mẹ nào có kinh nghiệm j về ăn uống hay hàng ăn thì chia sẻ với e với ạ. Hiện tại e chỉ nghĩ ra có bò nầm nướng, nem chua rán, ốc cay, trà chah, hoa quả dễ làm và vốn ít mà thui. Vấn đề e rất quan tâm đó là món ăn j bán vỉa hè trong mùa đông này mà lại ngon, bổ, rẻ mà các a chị thích ăn và nó lại dễ làm nữa thì càng tốt ạ. E rất mong đc chỉ bảo và chia sẻ. Thanks cả nhà.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Hì, mùa đồng năm nay đến sớm, chúc mẹ nó đắt khách nhé! Buôn bán j thì í ới để mọi ng đến ủng hộ. Hì
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội thanks chị. Lúc nào e khai trương mời chị ghé ủng hộ nhé...
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Mình cũng thích bán đồ nướng vỉa hè lắm nhưng chưa tìm ra điểm thích hợp, bạn đã có địa điểm chưa? Chắc chắn về địa điểm hãy bắt tay làm.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội . Mình có điểm đẹp bạn àh. Nhưng chưa có kinh nghiệm nên chưa biết thực hiện thế nào. Điểm đó trước thằng e mình với ny nó bán trà chanh mỗi tối cũng đc vài trăm, giờ bọn nó chắc có cv nào đó kiếm đc nhiều $ hơn nữa rùi nên kô bán nữa. Buổi chiều thì ở đấy vấn có bà bán hàng nước, chỗ đó tập hợp đc 1 top xe ôm nữa. . Để bán đồ nướng, trà chah trà nóng, thuốc lá chắc cũng khá ổn. hj.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Em thấy khâu địa điểm quan trọng lắm đấy ạ. Mà mình chọn địa điểm xong rồi phải chắc chắn cái khoản bảo kê nữa cơ.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Có địa điểm rồi thì chị làm đi, đồ nướng bò hay phết. thêm cả trà nóng, nhân trần nóng là okie! Nghĩ thì bắt tay vào làm ngay, mấy hôm đầu hơi lóng ngóng tí thui, sau 1 tuần, đảm bảo sẽ ổn. Trước bà chị mình bán bánh khoai, bánh rán, mới đầu thì e ngại, sau vào bắt tay làm thích hẳn, làm ngon, khách cứ nhớ mãi.....và đến càng đông. Chúc chị sớm lên kế hoạch, hnào khai trương thì nt báo cho các mẹ đến ủng hộ nếu có đk. hj
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Hj. Vâng. Chắc phải làm luật với đội phường rùi chị àh. Kô pít pao nhiu cho đủ nhỉ...
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội hjhj. Vâng. Thanks chị ạ. E đang tìm các mối chị àh. Và kô biết tiết trời đông buổi tối thì liệu bán đồ ăn j là ổn nhỉ. Đang phân vân...
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Kể ra mùa hè bán trà chanh ổn quá, mùa này thì mình vote cho đồ nướng, giờ giới trẻ chuộng đồ nướng là nhiều.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội hj. sẽ ngâm cứu về đồ nướng, thanks bạn nhé.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Nhà mình ơi, tớ cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nhà mình có thể chia sẻ với nhau được không. Tớ cũng đang có ý định này, nhưng chưa biết kinh doanh thế nào cả mà cũng chưa tìm được địa điểm nữa, đang mắc can!
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội LÀm việc với đội phường thì cũng chả có gì vì lòng vả cũng như lòng sung thôi mà. Cứ chả phải nhắm nháy mà trực tiếp là xong, ang áng một tháng kiếm khoảng thế nào thì mình thấy bước đầu cứ dăm trăm là đủ. Trong phố mình có nhà một chị cũng làm thế, mượn một khoảng nhỏ trên phố bán quán trà chanh, nghe bảo đợt đầu là 300k/tháng, tiền này coi như là thế thôi, sau này tùy làm ăn ra sao thì cho thêm.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Mùa đông thì đồ nướng là đắt khách, em mê tít món khoai nướng và ngô nướng hihihiih
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội ùi ùi, khoai nướng, tớ kết món này nhất. Nghĩ đã thấy thơm nức. Nhưng k lãi bằng bò nướng. Hì
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Mình đang thanh lý bàn ghế chuyên cho dùng bò nầm nướng đấy.Bạn quan tâm thì alo cho mình.0977 355 286
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Mùa đông đang đến rất gần rồi đó, mẹ nó nhanh tay lên. Hjhj. KHoản này cũng phải cần mấy người mới ổn đấy, khi đông khách thì ko kịp phục vụ đâu.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội chỉ nghe sơ so qua đã thấy thèm lắm rồi. Mẹ Kem rất thích ăn nem chua nướng. nóng hổi vừa thổi vừa ăn với thời tiết se lạnh.
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Em cũng khoái. Năm nay đi đâu cũng thấy đồ nướng ^^ Vote cho đồ nướng ạ :x Cơ mà lẩu cũng ngon. Hn em vừa đi măm lẩu đón cái lạnh đầu mùa. Thú phết ^^ Chúc ss sớm tìm được món để còn sớm hú mọi người đi khai trương hihi
Ðề: Xin kinh nghiệm mở quán ăn đêm vỉa hè - Mùa đông Hà Nội Chẹp chẹp, cuối giờ làm, bụng bắt đầu í ới, nắng tắt, trời lanh, lại nghe các mẹ xì xào đồ nướng, híc. Nghĩ đã thấy hấp dẫn rùi cơ. Mà mẹ nào mở hàng thì nhớ thông báo nhé, để mọi ng ủng hộ. Hì hì