Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi vutothu, 12/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoaiyeuquynh16021994

    hoaiyeuquynh16021994 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    y cha ghét mấy người đi nhậu lắm tối về nhà người hôi rình mùi rượu bia không thể chịu đựng được
     
    Đang tải...


  2. anhcunhan92

    anhcunhan92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Chồng tôi rất hay đi nhậu, công việc cũng nhậu, vui chơi bạn bè cũng nhậu. Có nhiều lúc cả tuần ngày nào cứ về tới nhà là say xỉn. Dạo này thấy sức khỏe của ổng giảm đi trông thấy! Mọi người có cách nào không mách cho tôi với chứ thế này tôi lo quá
     
  3. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Mình mới xem đc 1 bài viết về ông chồng hay đi nhậu, mình share cho mọi người xem nhé,xã mình không đến nỗi tệ như vậy nhưng mình vẫn muốn xã mình biết nhậu có chừng mực để bao tử không gặp vấn đề là mình mừng lắm rồi
    Khi ông xã bỏ cơm đi nhậu
    Lại thêm một bữa tối nữa anh Kiên không về ăn với gia đình. Nhìn đồng hồ đã chỉ 20h và thương bé Hà đói bụng, chị Mai đành giục con đi ăn cơm trước.
    “Chán bố mày lắm rồi đấy. Suốt ngày lấy cớ hội họp, gặp gỡ khách hàng rồi đi nhậu nhẹt bỏ mẹ con mình ở nhà ”, không có ai để dốc bầu tâm sự, Mai đành nói bâng quơ vài câu cho bõ tức.
    Từ ngày chị sinh thêm cô nhóc thứ hai, anh Kiên sinh ra chán nản rồi hay đi nhậu nhẹt không về ăn cơm với gia đình. Vốn là con trưởng, gia đình và bản thân anh nặng về tư tưởng phải có cậu ấm “nối dõi tông đường” nên việc Mai sinh thêm một cô con gái nữa khiến anh vô cùng thất vọng. Biết lỗi không phải tại vợ nhưng do họ hàng dưới quê thúc ép nhiều quá, anh Kiên trở nên lầm lì và hay đi nhậu với bạn bè hơn.

    Thời gian đầu Mai nghĩ rằng chồng mình chán nản nên nhậu nhẹt dăm ba ngày cho khuây khoả rồi sẽ đâu lại vào đấy nhưng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Càng ngày anh càng lún sâu hơn vào những buổi tiệc tùng, quán xá với bạn bè mà bỏ bê vợ con. Gia đình cả ngày xa nhau, chỉ có bữa tối là cơ hội để quây quần thì Kiên luôn luôn vắng mặt. Bé Hà nhiều khi nũng nịu đòi chờ bằng được bố về mới ăn cơm nhưng biết chồng mình không có giờ giấc về nhà cụ thể nên chị đành cho con đi ăn cơm trước.

    Tối tối, những hàng bia, quán rượu chật ních người, chen chúc nhau, ăn nhậu sôi nổi. Các đức ông chồng đua nhau thỏa thích tụ tập, giải stress sau một ngày làm việc căng thẳng.

    Sẽ không có gì phải nói nếu một tuần, các ông dành đôi ba ngày về ăn cơm cùng vợ cùng con. Nhưng cái chân đến quán, cái miệng uống bia... đã quen mất rồi. “Chiều chiều không có ai í ới lại thấy nhơ nhớ...”

    Tất nhiên, tỷ lệ thuận với thói quen đó của các đức ông chồng là những bữa cơm vắng vẻ và buồn bã, cộng với nỗi tủi thân của người vợ, nỗi ngơ ngác trông đợi của những đứa con. Đàn ông rất khó để có thể từ bỏ được thú vui nhậu nhẹt khi nó đã trở thành một phần của cuộc sống, khi lâu ngày nó đã ngấm vào máu của họ.
    Khi chồng không ăn cơm nhà, những bữa cơm được chị em chuẩn bị chu đáo cũng trở nên vô nghĩa. Vắng bóng chồng, vắng bóng cha, vợ con cũng thấy buồn hơn. Bữa ăn lúc này chỉ là “Nhiều khi ăn cho nó xong bữa chứ thiết gì ăn uống khi nhà có ba người mà lúc nào cũng thiếu một”- Chị Hạnh (Tây Hồ) tâm sự.

    Đã ba tuần nay, hứa mãi mới vợ hôm nay anh Tuấn mới giữ đúng lời về nhà ngay sau khi tan sở. Thấy anh về, cả hai mẹ con chị Lan mừng quýnh, cùng nhau xắn tay áo vào bếp quyết tâm làm một bữa cơm ra trò. Nhìn thấy cảnh vợ con xông xáo nhiệt tình vì mình, anh Tuấn cũng thấy hối hận.

    Nhưng vừa ngồi xem tivi khoảng nửa tiếng, anh đã nhận được cuộc gọi của bạn rủ đi nhậu. Nhìn vợ con đang chăm chú theo dõi mình, anh đành từ chối. 15 phút sau, lại một cuộc gọi khác với cùng một nội dung và anh lại khéo léo từ chối mặc dù cái chân đã rất muốn đi.

    Hai mẹ con chị Lan thở phào nhẹ nhõm vì sợ rằng anh nhận lời. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài chưa được bao lâu thì lần thứ ba anh đã nhận lời và vội vàng khoác áo rời khỏi nhà. Bữa tối hôm đó có thật nhiều món ăn ngon nhưng mẹ con chị Lan chỉ ngồi ăn trong im lặng. Như hiểu được tâm trạng của mẹ nên bé Thu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn và không nũng nịu đòi cha như thường ngày.

    Có nhiều lý do khiến các ông chồng không về dùng bữa với gia đình. Lý do chính đáng cũng có mà không chính đáng cũng nhiều.

    Bữa ăn được coi là một thời điểm quan trọng mà cả gia đình có thể sum vầy quanh mâm cơm và trò chuyện. Đó là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa có thể kết nối các thành viên trong gia đình nhưng nhiều đức lang quân đã không hiểu hay cố tình không nhận ra. Họ không để ý đến cảm giác của vợ con. Chính sự thiếu hụt tình cảm ấy khiến cho vợ chồng, con cái ngày càng xa rời nhau hơn và nguy cơ tan vỡ gia đình là rất lớn.
    Theo Afamily
     
  4. lam_re_tram_ho

    lam_re_tram_ho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    tôi cũng thường hay đi nhậu, uống cũng được khá nhiều đấy và tôi cũng đang bị đau bao tử rồi nếu tôi không muốn đến bác sĩ để khám thì tôi nên uống thuốc gì để giảm cơn đau của mình mà k làm hại bao tử của mình không? tôi không thích uống Đông Y cho lắm vì nhà tôi không chịu được mùi của thuốc Đông y :(
     
  5. parkjisung

    parkjisung Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Về trường hợp này của bạn thì bạn nên hạn chế uống nhiều bia rượu cho dù dạ dày của bạn đã có bệnh hay chưa thì bạn cũng nên quan tâm đến chúng, có một giải pháp phòng ngừa nguy cơ bị viêm dạ dày và giảm cơn đau, nhanh chóng trở lại tập trung trong công việc. Một cách thức hữu hiệu là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tức thời như hỗn dịch Yumangel (thuốc dạ dày chữ Y). Bằng hiệu quả nhanh và kéo dài trong việc trung hòa a-xit và tạo lớp bảo vệ bao phủ đều khắp niêm mạc dạ dày, Yumangel sẽ hạn chế dạ dày bị ảnh hưởng bởi tác dụng của các thức uống có cồn, cũng như chấm dứt nhanh chóng các cơn ợ chua, đau rát và các triệu chứng rối loạn dạ dày. Hơn nữa, với dạng hỗn dịch dùng đường uống được đóng trong các gói nhỏ, Yumangel rất thuận tiện để mọi người mang theo và sử dụng bất cứ lúc nào để kết thúc cảm giác khó chịu, tập trung hoàn thành tốt công việc.
     
  6. eximbank

    eximbank Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Mình thấy mấy loại thuốc này có hàm lượng nhôm khá cao rất dễ làm ảnh hưởng đến dạ dày nếu mình cứ liên tục sử dụng nhiều.Có khi làm hại dạ dày của mình thêm
     
  7. parkjisung

    parkjisung Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Với thành phần nguyên liệu từ Nhật Bản và được sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm hàng đầu cùa Hàn Quốc - Yuhan, Yumangel là sản phẩm hỗn dịch giúp điều trị nhanh chóng, hiệu quả các triệu chứng bệnh viêm dạ dày như đau rát dạ dày, ợ chua, ợ nóng, trung hoà acid, bao phủ vết loét. Yumangel hương vị bạc hà the mát rất dễ uống và hấp thụ, cùng hàm lượng Nhôm (Al(OH)3) thấp không ảnh hưởng cho việc sử dụng lâu dài giúp bảo vệ và phòng ngừa viêm loét dạ dày.Bạn có thể yên tâm mà sử dụng khi bị đau dạ dày
     
  8. HieuTinh

    HieuTinh Thành viên mới

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Nếu mà em vẫn cứ đi nhậu rồi uống Yumangel vào thì thời gian sau này dạ dày của em có sao không ta? có yumangel trợ giúp thì tha hồ uống đc rồi :D
     
  9. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Cám ơn bạn, mình sẽ cho xã mình uống thử Yumangel coi thế nào.
    HieuTinh ơi bạn đã uống thuốc là để làm cho dạ dày mình giảm ngay cơn đau bạn đừng nên uống bia nữa, vì uống bia rồi uống thuốc vào thì cũng vậy chẳng giúp được gì hết
     
  10. Hizo Thai

    Hizo Thai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Uống thuốc rồi mà vẫn đi nhậu thì cũng vậy à. coi chừng bị nặng hơn đó bạn
     
  11. thuyanh0704

    thuyanh0704 Banned

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    bạn này nói đúng nè, phải kiên cử chứ đừng uống bia rượu nữa.. cẩn thận coi chừng viêm, loét là toi
     
  12. menhim21

    menhim21 Banned

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Thuốc trị thì có nhiều lắm ,vừa có thuốc Bắc vừa có thuốc Nam, mẹ thử dẫn bố đi đến phòng mạch khám coi thế nào, để bs hướng dẫn cho chắc ăn để bố uống bậy mắc công bệnh càng thêm nặng
     
  13. Trasua

    Trasua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Mình ko tin cái khoản uống thuốc lắm! bảo uống thuốc bổ để tăng cường sức khỏe hay giảm mỡ trong máu gfi gì đó còn đc! híc khổ với lão chồng hay đi nhậu sau về nịnh vợ ngọt sớt!
     
  14. Aquafina

    Aquafina Banned

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Thuốc chử Y gì đó uống cũng khá tốt đó các mẹ. E uống rồi thấy có hiệu quả lắm.. giá thành cũng rẽ, lại dễ uống...
     
  15. thuyanh0704

    thuyanh0704 Banned

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Thuốc Yumagel đúng ko? thuốc đó hình như 3 hay 4k gì đó 1 túi.. uống cũng khá ngon :D
     
  16. bimiki

    bimiki TINH BỘT NGHỆ nguyên chất

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,600
    Đã được thích:
    1,353
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Mẹ nó có thể cho anh xã uống tinh bột nghệ + mật ong rất tốt cho người bị đau bao tử đấy ạ. Chú mình ở SG cũng hay nhậu như xã bạn vậy, mỗi sáng ngủ dậy, đánh răng xong là lại uống 1 cốc to tinh bột nghệ + mật ong + nước lọc. Bạn có thể mua tinh bột nghệ về cho anh xã uống, vừa có tác dụng phòng/chữa bệnh đau bao tử, lại vừa giải độc gan, rất tốt cho những người uống rượu.

    Cách uống thì rất đơn giản và tiện dùng nên bạn có thể để cho anh xã mang lên cơ quan và tự uống. Hoặc bạn cũng có thể pha sẵn một cốc cho anh xã uống mỗi sáng trước khi ăn sáng và mỗi tối trước khi ăn cơm.

    Chúc xã nhà bạn sớm khỏi bệnh nhé :)
     
    vutothu thích bài này.
  17. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Cám ơn mẹ đã tư vấn giúp vì là xã nhà em lại kỵ uống những loại về nghệ hay xã này nọ lắm, e phải càu nhàu dữ lắm xã nhà em mói chịu uống nhưng cũg đc vài hôm rồi đâu cũng vào đấy làm em cũng đau hết cả đầu luôn. Em sẽ làm theo cách của mẹ xem thế nào. Cám ơn mẹ đã tư vấn giúp nhé
     
  18. parkjisung

    parkjisung Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Đúng rồi mẹ thử mua Yumagel về uống xem thế nào, loại này đặc trị tốt đó mẹ sợ thuốc thì đừng lo vì dễ uống lắm mẹ a
     
  19. kjmbum1269

    kjmbum1269 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    Xã của mẹ vutothu có vẻ khó chịu quá nhỉ, mẹ cứ thử hết các cách mà mọi ngừoi tư vấn xem sao? uống bột nghệ k đc thì uống yumangel coi thế nào....mà mẹ cẩn thận nha mẹ cho uống nhiều quá xã của mẹ thành vật thí nghiệm đau bụng thì chit a :D
     
    vutothu thích bài này.
  20. vutothu

    vutothu Banned

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xã mình đau bao tử mà suốt ngày cứ phải đi nhậu

    hahah cám ơn mọi ngừoi đã tư vấn giúp, mình xem các cách trị hữu hiệu sẽ thử áp dụng cho xã hết vì xã đi nhậu cũng k phải vì sở thích mà vì công việc nữa nên cũng hơi căng. yên tâm là xã em k có uống gì bậy bạ đầu em vẫn cùng xã đọc diễn đàn để biết thêm đó mà
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này