Nhà em ở 43 lê quang sung f.2 -q.6 ( đối diện cổng ra bến xe chợ lớn ), nếu đi đường nguyễn thị nhỏ thì ngay ngã 3 nguyễn thị nhỏ và lê quang sung nhìn thẳng qua đường là thấy nhà em ( bây giờ là tiệm nhựa Đại Hiềnc, vì cho người thuê ở dưới rồi ) hihihih
Chị Lucifer bằng tuổi em đó Anh Tuấn, con khỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi ( chị Lucifer sinh ra trước em và to lớn hơn em nên em gọi chị Lucifer là Chị , để được thương như thương em gái.... hehehehhe ) tí xíu type lộn thương như thương con là chết ....
Em thì mấy ngày này chỉ nấu cơm buổi chiều thôi, định hnay nấu canh chua gà ăn với dưa mắm (hôm trc đi siêu thị thấy ngon quá nên mua về). Nhưng mờ nghe AX bảo chắc chiều cty anh ấy mở tiệc nên chắc em lại ca điệp khúc "mì gói" quá, chứ ăn có 1 mình nấu mắc công. Hôm nay chị nấu gì thế? Gửi SMS qua cho em ít nhá ^^
Hôm nay thứ 6 muh, mình lại được xuống bếp , nấu canh trứng cà chua và cá thu sốt cà, thêm 1 ít đậu bắp hấp chấm chao ... buổi trưa đó Còn buổi chiều thì đi ăn ốc quán nhỏ bạn của em chồng mới khai trương nhờ đến ủng hộ, ăn xong thì chương trình về đói tự ai ăn thì đi nấu mì gói .... Jumi có ngán món mì gói không ? Mình thì thường ăn lúc nửa khuya có khi sáng lười đi ăn cũng nấu mì gói ăn, muh không thấy ngán đâu... Jumi ăn mì gói loại nào ??? Dung và ax thì thích ăn mì gói giấy thôi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị chút thì ăn mì chua cay Mama của thái, nhưng vẫn thích mì gói giấy thôi, dai - thơm mùi mì.... chèm chèm
Jumi ơi, danh sách đã chuyển qua Sếp rồi, mình có dự trù thêm 2 người đó là bạn của tinababy. Nếu nhà Jumi đến thì mình sẽ tiếp riêng, he he, 888 riêng cũng được chứ sao???
Welcome meyeubong08 , đại diện cho Đại gia đình TPHCM chào đón chị Chị vui lòng liên hệ chi Rada bổ xung thêm 1 ít thông tin về chị và gia đình để hoàn tất việc gia nhập Hội chị nhém( chị có thể pm ở đây hoặc nhắn tin cho Rada hội phó chị nhé) Thanks minhdung2002 (yahoo) 0903981186
@tinababy ơi, mong tin bạn lém nà. Ngày mai bạn sẽ đến với cô bạn nào zị??? cho mình thông tin ngay nhé.
Cách nhà bạn khoảng mười mấy mét có chị bán banh canh, nui, hủ tiếu ngon ơi là ngon đó. Giờ mình ở Q.TP rùi mà lâu lâu thèm cũng phải chạy vù lên ăn. Ngon thiệt, bạn biết quán đó hok? chỉ bán buổi tối tới khuya thui àh. CHEM CHEM
Me Cún & Beo ơi,mai chị có đi gặp Valentina muh đúng ko ??? khì khì khì mai được gặp lại chị rồi , được ngắm chị đeo cặp mắt kiếng xinh xinh như sinh viên ấy :ANAL::ANAL::ANAL::ANAL:
Hì hì, em thì cũng thế, có điều hôm trc đi Big C thì gặp mì Tiến Vua đang khuyến mãi nên mua thử, kết quá ......... thất vọng tràn trề :ANAL::ANAL::ANAL: 12 gói mới ăn đc 4 gói, bửa nay chắc làm luôn 2 gói. Chồng em thì thik cà chua lắm (ăn đẹp da mờ) nhưng lại ko thik ăn canh trứng cà chua, nên em cũng ăn cá chiên lên rồi sốt cà lắm (hehe nhưng ko có ăn cá thu, hình như cá thu là cá hơn 60k/kg thì phải ) toàn ăn cá rẻ tiền thôi hà. Nhưng mà thik nhất là món cá nục nhật hay gì đó kho với thơm rất ngon, ép nước thơm kho, hic ngon dạt dào .
tháng 1, hehehehehehe, tháng 1.....................................................( noi thiet la tháng.... )
Dạ biết ah, thường tối mà ko nấu ăn thì ra đó mua về ăn ko ah, kể cho Valentina nghe bí mật nè .cách đây 2 năm ox và mình đi chơi khuya về đói bụng ghé qua đó ăn bánh canh, thấy nhỏ bán bánh canh để ông địa xấu xí cũ mèm ra đường, chắc đã thay ông địa mới , ox thấy tội nghiệp ông địa đó quá nên hỏi bỏ hả, tui lấy về nha, thế là ox mình ôm ông ấy về, sau đó tiệm đó ế hẳn luôn 1 thời gian, đến 1 ngày ox mình qua đó mua đồ về ăn thì chị kia nói ông mang ông địa đi tui bị mất khách nhiều quá, ox mình mới nói ai biểu bà thấy xấu xí ruồng bỏ làm chi, thôi bà ráng nâng nui ông địa mới cho ổng kiếm khách lại cho bà.... bây giờ thì đỡ lại rồi , lúc xưa thì đông hơn nhiều, bánh canh đó nổit tiếng ngon và chảnh muh, bây giờ thì hết chảnh rồi... hehehehhehe
Hì hì, chỉ là em sợ chị ko đủ ng ko đạt chỉ tiêu, nếu đủ rồi thì thôi chị ạ, vì bọn em định cho jumi đi chích ngừa rồi qua luôn. Hì hì tại chị than thở hôm trc ý mà, làm xong trót lọt mọi thứ thì hôm đi off vui vẻ nha
Oh, thế mì tiến vua có ngon ko Jumi, định ghé qua Big C mua mì đó cho bé giúp việc ăn , vì mì loại 2 vợ chồng mình ăn thì rẻ tiền và tại vì mình thích nên ép cô bé ăn theo mình thì tội quá, tính mua 1 ít để dành cho bé đó ăn muh ko biết ngon không ??? ngon mà rẻ thì mua nhiều 1 chút... Cá kho thơm cũng ngon lém.... lâu rồi chưa ăn món đó
Không sáng mai phải cho con đi học đàn, không đi được. Mình báo Valentina rồi mà. Tiếc quá, không được 8888 với mấy mẹ nhà mình. Off lần này mình cũng không đi được vì cho bạn Cún đi Mũi Né mấy ngày.