Ko ngon chị ạ, ăn ko thik tí nào. Em thấy thế, chị cứ hỏi coi con bé giúp việc của chị coi nó thik ko, mỗi ng mỗi vị mà chị. Gì chứ mì giấy mà dùng nấu cho thêm cà chua rau ... ăn là ngon nhất
Mình thích ăn nhất là mì hảo hảo chua cay, sau đó là mì vu bếp (loại ướp vị kim chi), và cuối cùng là Omachi bò hầm. Còn các lọai khác thì không thích tí nào??? Ai rủ ăn mì thì phải là các loại ấy thì mới ăn hi hi :ANAL:
Mai mình đi với 1 người bạn , thông tin là : Em là Đỗ thị minh dung 20/06/1980 ( chưa có baby) Bạn em là : Mai võ hoàng trâm Anh 09/06/1979 ( có 2 baby boys ) Bé lớn : Lý minh khôi (10/09/2003) Bé nhỏ : Lý minh đạt (25/01/2008 ) thường ăn yaour Vinamilk , kakaka, chắc chưa biết wellyo... Wellyo ngon tuyệt... \\/\\/:drinkers::drinkers::drinkers::ice:ice
Đúng rồi nấu mì giấy cho thêm ít cà chua, ít ớt hoặc tương ớt nữa 1 trái hột gà nữa ngon chẹp chẹp....
ahhahha, không ngờ hội mì gói cũng đông ghê được 3 người hưởng ứng.... tưởng đâu chỉ có mình là khoái mì gói ai ngờ cũng có 2 đồng minh, thích quaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đi ăn cơm thôi mọi người ơi, chúc mọi người ăn cơm ngon miệng, chẹo chẹp @ Anh Tuấn : để dành cho em miếng cóc nhé , ăn cơm xong em qua lấy ... hihihihi
Mì tiến vua dở cực kỳ lun chị, em thấy quản cáo ngon nên mua ăn thử, giờ thất vọng tràn trề lun. Mì giấy ngon hơn nhiều.
Chào cả nhà! Mấy hôm nay em có việc nên ko vào nhà được. Hôm nay vào trình diện nà. Mới mấy ngày mà đọc muốn xỉu luôn. Hic!
Đúng rồi em cũng nấu gói mì đây. Hì hì chị Rada xuất hiện rồi. định gọi điện cho chị mờ cái điện thoại đang đi thăm BS. Hic vụ nhà cửa tạm gác lại 1 tí chị ạ, bên chồng em bảo thế, chả hiểu sao nữa.
SInh nhat anhtuan trùng với Sinh nhật Bác Hồ ah???? Thôi, cho phép anhtuan làm anh đó. Chọc anh vậy thui, anh sinh tháng mí thì cũng là anh vì valentina là trọn vẹn nguyên con DÊ mà.
Thế anh chuyển việc làm thì có chuyển nhà ko? E, với chị Thùy là đồng hương mờ, hẹn nhau đi siêu thị mà chưa đi đc, cả nhà mà chuyển xuống LA là xong luôn ý.
Zị thì tranh thủ online nhiều nhiều he... mai mốt về LA thì hok 888 với anhtuan duoc rùi!!! @Rada ơi, nhớ Rada quá è. đi đâu dữ hôk, báo đi là đi chứ hôk nói đi đâu hít áh, làm mọi người lo, tìm kiếm tung cả xóm àh...
Ở nước ngoài người ta hôn nhau ngoài đường, đi vệ sinh ở trong nhà. Ở VN người ta đi vệ sinh ở ngoài đường, hôn nhau phải ... lủi vô bụi. -- Ở nước ngoài Ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và chó trước, sau đó mới đến đàn ông. Ở VN Đàn ông giành đi trước, sau đó Phụ Nữ, trẻ em và chó Ai khỏe hơn thì đi kế tiếp ! -- Ở nước ngoài Nước Thải và Dây Điện nằm bên dưới mặt đất, còn ở VN thì ngược lại. -- Ở nước ngoài, 1 người đàn ông thường lo cho sự nghiệp mình trước, sau đó mua xe, rồi cuối cùng cưới vợ Ở VN 1 Người Đàn ông thường mua xe trước ( để cua gái ) , Cưới vợ rồi cuối cùng mới ... lo cho sự nghiệp !!??!!