Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Lọ ớt của Zin chị có sẵn roài, cách đây 5' cũng vừa mang tặng bác hàng xóm 1 lọ, nhiều quá dùng ko hết Còn cây ớt hứa tặng già em phải đi kiếm cái chậu nữa, em ở quê toàn trồng kiểu truyền thống, giờ mang quà tặng người trên phố là phải chuyển cây từ vườn vào chậu
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tềnh hềnh là mềnh chuẩn bị thông báo hết mật nhé, ko có mấy khách hàng nhà tệ bạc như nglinh với Zin mua mật rót tai chồng ko hiệu quả thì mình lại được Mod gọi vào mục đối chất :finga:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI e đọc cm của các chị từ trang 288, thấy rất hay, bổ ích E học được rất nhiều ! Không ngờ sau này lấy nhau lại có nhiều chuyện như vậy, em với người yêu cũng hay giận dỗi nhau nhưng chưa bao h quá 1 ngày . Ngồi đây hóng các chị tiếp
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI điểm danh nào nhớ nhà tui quá. Zin sang c xem cm nha Zin...hay đang ớt rồi. Ớt này to nhỉ, như Hoa gì ý...hum nọ bàn luận sôi nổi luôn..tranh nhau nói....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhà này buôn mật có khác, hiểu rất rõ công dụng của mật và đi PR về mật cũng chuyên nghiệp. Chị em gật gù hết một loạt ! kekeke Nhưng phải nói là rất chuận đấy Bing ah ! Em Ngờ linh cần phải học hỏi thêm chị Bing này về cách làm vợ ná. Nhìu khi cùng một ý của em mà để em Bing này thủ thỉ thì chồng cứ lịm dần mà nghe theo, trong khi ko biết em thỏ thẻ thế nào mà chồng lại đòi ra oánh ghen ngay lập tức ... Đấy, bí kíp nó nằm ở chỗ ấy đấy !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Mẹ chồng dạy em, lúc nào cũng để cho khuôn mặt mình tươi tỉnh để chồng nó ko biết mình nghĩ gì...dằng này cứ xì cái mặt ra...mày còn dại lắm con ạ. Mà khổ đã tức đã bùn mà cái mặt vẫn vưi được chắc em đi sửa cái răng cho nó vêu lên mới được. Hix...lắc đầu. Em mà sưng giống chị này là lão nhà em tầu lượn ngay...ko biết đâu mà lần luôn ý. Nhiều lúc nghĩ bụng..phải con gà mình thịt mình ăn cho nó chắc.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hô hô, chạy roài, k dám bán roài. Đấy, bán hàng mà quảng cáo xong rồi lại chạy như chị thì ma nào dám bén mảng tới. Không bán hử? Không bán cũng gọi vào đối chất! :lol:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Điểm danh CN nè ......chị em đang bàn luận gì đó mà toàn thấy nói mật nhà bingo Hi..... chị em vẫn còn dư âm 20/10 vùng lên sao mà sôi nổi xế
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Choài ôi hm nay các mẹ dành hết time cho tình iu hết roài còn mỗi 1minhf trông nhà đây ...hic còn mình để tình iu ở nhà với 2 cục cưng nè
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hí hí... em giờ mới bình minh chị ạ, giờ em xuống nhà kòi ăn lẩu, chiều em đi ship nem thế là xong 1 ngày chủ nhật. hí hí
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tại chị dậy muộn đó. A, mũ phi công cò nhà chị đội có vừa k? Em chưa thấy í kiến giề. Hihi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nắng ráo, em rủ chồng em đi câu cá đơi,... ăn trưa xong roài đi. Trưa nay em ăn canh hến nấu chua....... chẹp chẹp....... thịt luộc chấm tôm chua........ ôi. đời còn gì tuyệt hơn...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ồ, nhầm nhé. Chị biết công dụng của mật mà ko rót đc mí đau chứ. hic hic ... Toàn thẳng ruột ngựa thôi. Nhiều khi nói thô quá, nên xã chị cũng toàn chê, nhưng bảo thủ " thô mà thật" !