Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên:-“Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần.Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay".Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi.Anh có thể dẫn tôi tham quan không?” Anh hướng dẫn viên vội hỏi “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”
thứ 7 đi thứ 2 về, đi cùng văn phòng mình. Định để bạn Cún ở nhà để mẹ đi chơi cho thoải mái nhưng lại hơi áy náy, thế là rủ bạn ấy cùng đi....
ối ôi em ơi, Beo là nàng công chúa của chị đó. Muốn kiếm thêm 1 đứa nữa (công chúa, hoàng tử gì cũng được) nhưng sợ sức khỏe và tiền bạc không cho phép, hehe:ANAL::ANAL:
Trả lời hộ anhtuan nhé, cái đó trên vnexpress đó, vừa thấy buổi sáng, buổi chiều đã thấy anhtuan đổi avar rồi. Đấy là mẹ con nhà gấu ở Alaska. Mình rất thích mấy cái ảnh động vật hoang dã nên để ý , hihi
Đàn ông giống với gì - Đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. - Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi. - Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật. - Giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ. - Và giống sôcôla bởi: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng.
@ Rada : cũng là fan mì gói ah, hihihi thanks Rada chị sẽ mua mì khác @ Anh Tuấn : hihihi + thêm 1 fan mì gói