Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hihii, vào đọc thấy các mẹ nhàm lẫn quá. Em Nglinh còn trẻ nhưng đã có con 3 tuổi rồi. Em giỏi quá, chị 30 rồi mà con mới 17 tháng này ;-) Kể chuyện ngày hôm qua cho các mẹ nghe tiếp V: Reng reng, alô alô, anh xong chưa, chuẩn bị đi chưa? C: Ối, quên mất, anh có hẹn khách tối nay, hay là mai đi nhé V: Em bảo cô không nấu cơm rồi. Bây giờ thì thế nào đây, hẹn với chả hò, 20 mới chả tháng 10 C: Hì, để anh đi mua cái gì về ăn tạm. Vịt quay hay là thịt chó? V: Nothing to say
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ Mèo lười cũng làm mình nhớ mẹ. Mẹ mình mới mất rồi. ;-( Từ ngày sinh con, đúng là thương mẹ biết bao nhiêu.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chúc các chị U 30 ngày càng xinh đẹp hơn, mặn mà hơn. Các chị đừng có lo già nhé vì "gừng càng già càng cay" mà, già nó có cái đẹp của già chớ
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hôm nay sinh nhật gái út nhà mình 3 tuổi, tổ chức ăn uống bơ phờ nhưng rất vui.Hóa ra con mình lớn phết rồi đấy nhỉ.. Ngày chủ nhật của các mẹ có gì đặc biệt không ạ?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chúc mừng SN muộn con gái xinh nhé, chúc con gái hay ăn, mau lớn và xinh như thiên thần nhé.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cảm ơn Mẹ bin.....ngoài ra mong sao con gái hiền dịu thêm chút ít ... giờ đanh đá quá trời...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chúc mừng sn con gái nhé.Bằng tuổi cu nhà em.Trộm vía người lớn quá.Cũng mới sn tròn 3 ngày này tháng trước . Hôm nay cũng là sn chồng em . Thứ 4 tới là..........sn em . Ăn nhậu tẹt
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... ối, đấy là ảnh con chị nó đấy. Con bé này gần 5 tuổi rồi em ạ... Bây h 2 nàng đang ăn sinh nhật 1 bạn khác ở tầng 8- cùng ngày sinh với nàng. Nhà em giống nhà chị, hai vợ chồng ngày sinh nhật cách nhau 3 ngày: 20/11 và 23/11.... hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Bố nàng thì bảo là: xinh giống bố còn đanh đá giống mẹ.... khổ thế đấy....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Khi em 30, em có gì nhỉ: - 2 đứa con xinh xắn & 1 người chồng đáng để tự hào - 1 ngôi nhà 70M2 nhìn xuống bể bơi Dự định: thêm 1 xe 7 chỗ, 1 ngôi nhà nhỏ nữa và THÀNH CON BUÔN trên LCM, hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Nể phục quá mẹ nó quá cơ.Note:théc méc bạn muốn có thêm ngôi nhà nhỏ làm rì nhỉ?
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ấy chết... mẹ nó phải nói là: trở thành Thương nhân thành đạt trên LCM chứ... hi hi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ngưỡng mộ.Thế giờ có những cái gì rồi ? Bà ấy muốn thêm ngôi nhà nữa để dỗi chồng còn có chỗ ngủ .
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... suỵt, ghét Tôi có những cái gạch đầu dòng roài Dự định là sẽ làm *toàn chồng làm