Ðề: Khi ta 30 tuổi......... hhihi, thầy chủ nhiệm khoa của tớ "tiêm nhiễm" bọn tớ đấy, do cách nghĩ thôi, có gì đâu, hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chưa có ji cũng còn tùy vào ý nghĩ của mình ây bạn ạh. Mình qua 30 một chút rồi, nhà chưa có, xe chưa có, công việc thì cũng vớ vỉn thui. Nhưng được cái có được 2 con, yêu yêu.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... em cũng nghĩ như chị, phụ nữ tầm 35 mới vào độ chín, sắc đẹp, suy nghĩ, công việc. Hiện tại em cũng vậy, ở nhà chăm con, 1 bé trai 2,5 tuổi và bầu bí đứa thứ 2, chồng đi làm trụ cột gia đình. Muốn chồng làm tốt thì mình phải là hậu phương vững chắc. Và vì sao em là "con buôn", em chỉ bán buôn thêm cho vui, k đặt nặng vấn đề kinh tế, chưa làm chuyên nghiệp chưa có sự đầu tư nên chưa là "doanh nhân", hihi kh 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 5 tuổi là em 31 rồi, khi ấy mọi cái chín muồi, làm những điều mình thích chắc vẫn chưa muộn, chứ bi h lúc nào cũng xộc xệch vì con, chả làm đc cái gì chị ạ!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... hihi, được chứ chị, say thôi đừng cảm chị nhé! Nhớ uống nước cam sẽ khỏe lại ngay ạ!!!!!!!!!!!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... ờ, say thôi. Hì hì, sure là ko cảm. Vì mình cứ tầm nửa tháng lại say 1 lần. He he.................. Và giờ lại hết say. Cơ mà choáng váng lắm. Ở đâu ra có người đẹp giai như thế cơ chứ.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... ờ, say thôi. Hì hì, sure là ko cảm. Vì mình cứ tầm nửa tháng lại say 1 lần. He he.................. Và giờ lại hết say. Cơ mà choáng váng lắm. Ở đâu ra có người đẹp giai như thế cơ chứ.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ôi cái tiêu đề topic làm tớ giật mình, tớ cũng bc sang tuổi 30 rồi, haizzz nhanh quá, pải ngẫm lại xem lại mình
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Khi 30 tuổi ta nhớ những này thơ ấu đã qua, nhớ những con đường có gió heo may, nhớ những trưa hè tiếng ve kêu inh ỏi sân trường, ôi nhớ tuổi học trò áo trắng, nhớ con đường đến trường, tuổi thần tiên vô lo vô nghĩ hồn nhiên đến vậy
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... quên nữa, tks nhà Chou nhiều vì cái phụ nữ 35 tuổi ấy. Nhiều khi cứ nghĩ mình già lắm. Nhưng ngẫm lại, đúng là đến 35 tuổi, may chăng mình mới đủ độ chín và viên mãn được.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Chứ cái tuổi đầu 2 đít chơi vơi như em mới chỉ chăm chút cho con, cho chồng, cho gánh hàng rong chứ đã làm đc gì đâu, khi ta 35 ta sẽ phục thù
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... cố lên nhé! 35 tuổi phục thù.......... Mà phụ nữ sau 30, hợp với tiết trời mùa thu nhỉ? chả hiểu sao, em cứ thấy mùa thu và tuổi 30 nó có chút gì đó tương đồng. Ko sôi nổi trẻ trubg như mùa hè, ko mơn mởn như mùa xuân, và cũng ko lạnh giá như mùa đông. Phụ nữa 30 và mùa thu cứ man mác, dìu dịu, se se và có chút gì đó mặn mà.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Bà này trước đi thi HS giỏi văn toàn quốc à, mới say nắng xong có khác,tui 30 mà thấy mình già úa rồi nè, để hỏi bác giai xem có mặn thêm tý nào không nhé,hehe
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mình cũng 31 tuổi ( âm) khi 2 con 1 đứa 3, 1 đứa 5 nhưng chẳng thấy mọi cái chín muồi gì cả... vẫn cảm thấy loay hoay trong việc chọn đường đi.... tất nhiên là cho công việc thôi...