Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Tom_172010, 21/4/2011.

  1. cuada83

    cuada83 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Cảm ơn bạn, mình làm hồ sơ xong rồi nhưng cái vụ đăng ký thì thấy mọi người nói giờ không nhận đăng ký trước nữa...
     
    Đang tải...


  2. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Đâu có, mình mới đi khám chỗ bác sĩ Thuý, cô ấy vẫn hẹn tuần sau đến làm thủ tục sinh mà, bạn cứ đến đăng ký đi, không vấn đề gì đâu, từ tuần thứ 37 là đăng ký được rồi
     
  3. Me Cun Binh

    Me Cun Binh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình cũng dự sinh cuối tháng 11/2011. Đứa trước mình vỡ ối ở nhà nên vào A2 thì được truyền nước luôn để đẻ. Cũng chả quen ai - vào phòng sinh mang theo đúng 170K .Sau khi đẻ xong thì trả mất 10K tiền bỉm cho mẹ. Khi đó có 1 chị đến nói em cảm ơn bsy và tour đỡ đi. Mình nói thế chị lấy giúp tiền trong túi em ra cái ( vì tay mình vẫn đang cắm dây chuyền dịch). Thế là chị ấy móc giúp 160K ra, đút lại cho mình 10K còn lấy 150K và nói với chị nào đó là bạn kia cảm ơn tour đỡ. Mình nằm và được hướng dẫn phải tự xoa bụng cho ra hết sản dịch và đến 20 phút sau thì có bsy đến khâu vết cắt. Khâu xong thì chuyển về phòng hậu sản.

    Đứa này ông xã nói đăng ký đẻ dịch vụ thôi - nhưng mình đẻ dễ lắm, nên đẻ dịch vụ cũng hơi phí tiền. Đang tính lại vào A2 tiếp đây. Có điều chắc lần này giắt theo phong bì 500K quá - gặp ca nào trực thì đưa cho ca đó chứ cũng không có ý định nhờ vả ai cả.
     
  4. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em nghe thấy mọi người bảo bây giờ đẻ A2 không được đăng ký nằm phòng dịch vụ nữa, chỉ sinh dịch vụ mới được nằm phòng dịch vụ thôi.
    chị nào có kinh nghiệm về phòng của A2 nói chi tiết cho em nhé, có mấy loại phòng, mỗi phòng bao nhiêu giường, vệ sinh thế nào ạ.
    bệnh viện áp dụng kiểu này dã man thật, cứ như ép người ta sinh dịch vụ ấy.
     
  5. yeuthuongchip

    yeuthuongchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Tớ góp phần nhé, tớ hơi kể lể 1 chút vì tớ kể cả 2 tập nhà tớ.
    Tập 1 năm 2006, tớ cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả. 5h chiều ra máu cá, tớ còn bắt xe bus đi khám anh Bỉnh ở Hào Nam đấy, bị mọi người gào thét là phải vào viện. Tớ gan lỳ mặc kệ, về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, 8h tối mới bắt đầu đau bụng, đau cả đêm, nhưng vẫn ở nhà. 8h sáng bắt taxi vào viện, làm thủ tục như bình thường. Tớ chẳng quen biết ai cả, lên đến A2, tớ lượn lờ chán, sau đấy ra bắt chuyện với 1 chị hộ sinh tên Kim Chi, tớ chỉ bảo là:
    - Chị ơi, lát nữa em nhờ chị đỡ giúp em nhé.
    Lúc đó đông người, tớ chẳng đưa cái gì cả. Đến 1h14 chiều thì tớ sinh, tớ sinh cũng dễ. Chị Kim Chi đấy trực tiếp khâu cho tớ, ra đến hậu sản, mãi tớ không thấy con ra, tớ bảo xã vào hỏi, chị Kim Chi bế con ra, tớ đưa phong bì cảm ơn 150k, nghĩ lại vẫn thấy mình liều, phong bì có ngần đấy. Sau này xem giấy chứng sinh thì biết chị Lệ cũng đỡ cho tớ nữa.
    Tập 2 năm 2011, tớ vẫn xác định sinh thường. Một chị vợ anh bạn làm cùng xã giới thiệu chị Lệ đỡ cho. Tớ cũng công nhận là tớ khéo nói đi, tớ buôn chán chê với chị ấy đủ thứ chuyện nhà kia đẻ, nhà bên cạnh đẻ nhưng tựu chung lại là toàn chị đấy đỡ cho, rồi tớ nhớ ra hình như tập 1 cũng chị đấy đỡ, nên tớ được thể nói là cả cơ quan em, cả nhà em, bé nào cũng được chị đỡ, nhà em tập 1 chị đỡ rồi, tập 2 chị đỡ cho em nhé. Thế là ok.
    Tớ vẫn chủ động khám theo lịch, tự làm hồ sơ. Tuần 38 hơn tớ mới gọi điện nhờ, chị hẹn vào khám. Lúc khám chị Lệ hỏi bao nhiêu tuần, tập 1 sinh thường hay mổ, tập 2 được bao nhiêu kg rồi ? Mẹ thế nào ? Nói chung là khá kỹ. Lúc khám xong, tớ để vào túi chị ấy 500k, chị đấy bảo:
    - Chị không nhận đâu, để xong đã.
    - Chị cứ giúp em, có gì chị hướng dẫn cho em, chứ 2 tập cách nhau đến 5 năm, em chưa update được tình hình, chị nhá, có gì cứ hướng dẫn em, em nhờ chị hết. Mà phải chị đỡ thì con em mới ngoan, chị nhỉ.
    Hehhe, các mẹ thấy trình độ nịnh của tớ siêu chưa.
    Chị lại hẹn tuần sau vào khám, đúng ca chị ấy làm đêm. Hôm đấy là thứ 7, sáng 3 mẹ con tớ tung tăng đi làm, trưa 3 mẹ con tung tăng đi từ cơ quan về nhà, chiều gọi xã về đưa đi chơi, tối vào khám, mà tớ cũng chỉ nghĩ là khám thôi rồi về, mặc dù tớ đã được cảnh báo là chị Lệ đã hẹn lần 2 thể nào cũng đẻ. Khám xong, chị cho câu xanh rờn:
    - Em ơi hôm nay đẻ nhé. Có mang đồ vào không ?
    - Không chị ah, em vừa đi chơi về, hihihi
    - Chán cô, bảo xã về lấy đồ, ở đây đi, chị làm thủ tục cho
    - Ai lại phiền bác thế, cứ cho em về lấy đồ, rồi em vào ngayyyy mà.
    - Thế lúc nào vào gọi chị nhé. Để chị xuống đăng ký phòng cho.
    - Vâng ạ, em về đây, lát em vào em gọi.
    Tớ ra thấy con gái hỏi:
    - Mẹ ơi, mẹ thế nào ? Em thế nào ?
    - Tối nay mẹ sinh em bé, mẹ cho con về bà ngoại nhé.
    Xã nhà mình thì cười toe:
    - Thế đêm nay bố phải ở đây ah ? Muỗi lắm ?
    Tớ gọi điện cho mẹ tớ, cả nhà rồng rắn về bà ngoại ăn cơm, gửi con, quay về nhà mình lấy đồ, vào viện, làm thủ tục (không cần khám vì tớ bảo chị Lệ khám cho em rồi), lên A2. Chị Lệ khám lại cho lần nữa rồi bảo tớ:
    - Mổ thôi, 2 tay nó đang ôm đầu đây này
    - Không, em mặc kệ chị, chị làm thế nào thì làm, em không mổ đâu, em sợ đau lắm.
    - Ơ hay nhỉ, tay nó mà không bỏ xuống đẻ để mà gẫy tay con ah ?
    - Em kệ chị, em không mổ.
    - Xuống, ra ngoài kia nằm sấp, mông cao hơn đầu, 20 phút nữa chị gọi
    20 phút sau
    - May thế, thằng này dọa bác, nó bỏ tay xuống rồi, hú hồn. Giờ chị em mình đi ngủ, 3h sáng vào truyền để đẻ cho đỡ mất sức nhé.
    Từ khoảng 10h30 đến 3h sáng, tớ không ngủ được, không phải vì đau mà vì không ngủ được
    3h sáng tớ được gọi vào phòng đẻ, mang theo sữa, bỉm, nước, bánh. Vào phòng được truyền, 1 lúc sau thì lên lên xuống xuống bàn đẻ, lại phải tiêm do cổ tử cung còn cứng, chưa mềm. Đến hơn 5 giờ thì đau gần chết, không chịu được nữa mới gào lên:
    - Chị Lệ ơi, em đau lắm rồi, chịu không nổi nữa, cho em lên bàn.
    Úi giời ơi, phải di chuyển mất 2 phòng vì không có bàn, cuối cùng thì cũng được lên bàn. Theo chỉ dẫn, 2 hơi là tớ sinh được luôn (giống tập 1 cũng 2 hơi), ZAI, 3.5KG. Tớ được trực tiếp chị Lệ đỡ và khâu cho mặc dù đêm đấy có đến 5 người nhờ chị ấy, nhưng 4 người còn lại toàn ca trực đỡ, chắc tớ may mắn hơn.
    Ra hậu sản đã thấy mẹ tớ ở đấy, chị Lệ ra ngay, bảo xã vào đón zai. Mẹ tớ hỏi:
    - Em nó sinh mẹ tròn con vuông, chị cảm ơn em nhé. Cho chị cảm ơn cả ca trực nữa.
    Đại ý là chị Lệ nói 2 phong bì, 1 cho chị, 1 cho ca trực, mẹ tớ đưa luôn, tớ dặn rồi nên mỗi cái 500k thôi. Chị ấy còn hướng dẫn đi gặp ai lấy phòng 3 giường, vệ sinh chung, vẫn sạch sẽ mà đỡ tiền.
    Tắm cho bé tớ chẳng phong bì gì cả, chị Lệ còn lên tận nơi xem mẹ con tớ thế nào. Hôm sau tớ về.
    Đấy là chuyện tớ đi đẻ tập 1 và 2. Tập 2 chi tiết hơn vì gần đây nên tớ nhớ được rõ, chứ tập 1 thì quên rồi.
    Nói chung thì mình cứ nhanh miệng 1 chút là ok thôi. Cũng chẳng cần đúng ca lắm, gặp ca nào thì nhờ ca đấy, cứ money và khéo nói là ok hết.
    Chút kinh nghiệm đi đẻ chia sẻ cùng các mẹ. Tớ không quảng cáo cho ai đâu nhé, kẻo các mẹ bảo chi tiết thế là quảng cáo rồi.HEHHÊH
     
  6. Me_miumiu

    Me_miumiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mẹ nó thật may mắn được chị Lệ đỡ cho, mình thấy nhiều người tín nhiệm chị Lệ lắm.
     
  7. touchtalkvtcmobile

    touchtalkvtcmobile Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Ôi sắp sinh rùi, lo quá đi mất thôi, bao giờ được mẹ tròn con vuông thì mới yên tâm
     
  8. yeuthuongchip

    yeuthuongchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Tớ quên mất. Khi nào vào phòng đẻ thì các mẹ để ý chọn cho mình cái bàn nào mà khi gác chân lên thì mình đặt được bàn chân của mình vào ý. Như thế lúc rặn có điểm tựa, ổn hơn nhiều. Đấy là kinh nghiệm của tớ
     
  9. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Cảm ơn mẹ Chip nhé, hi vọng lúc vào đẻ ko bị đông quá còn chọn đc bàn, hihi!
     
  10. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Hí hí, nghe mẹ này kể mà ham. Mình cũng quen biết và xác định nhờ chị Lệ rồi. DKS của mình là đầu tháng 1 cơ. bây giờ cũng toàn tự túc đi khám rồi bao giờ bs yêu cầu thì cũng sẽ tự vào làm hs. Có BH mà, đỡ tốn được 1 ít tiền. Chứ không á, mỗi lần chị Lệ dẫn đi toàn khám với XN, SA dịch vụ, tốn lắm ý. Mình cũng như mẹ này, xác định sinh thường và đến 38w mới nhờ chị Lệ. Mong là 2 mẹ con được vuông tròn giống mẹ con nhà Chip :Cuoi. Mình cũng thấy nhiều người nói chị Lệ đỡ mát tay lắm.Tiếp xúc mấy lần cũng thấy chị ấy nhiệt tình nữa. Không phải quảng cáo gì đâu, có gì thì mình nói vậy thôi. Phải tin tưởng vào bs chứ, hí hí
     
  11. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em chuẩn bị đi đăng ký hồ sơ sinh rồi mà cứ lăn tăn mãi vụ sinh thường hay sinh dịch vụ. có nhiều xiền thì chẳng phải lo nhiều, nhưng cứ đọc những bài sinh thường ko được quan tâm lại thấy sợ. hic. băn khoăn mãi. loạn hết cả lên rồi. có ai giúp mình ko? Bao giờ mới sinh xong mẹ tròn con vuông mới an tâm được.
    mà sao có chỗ đọc thì em thấy đến lúc đau đẻ thì mới đăng ký sinh dịch vụ hay thường mà chị, 37 tuần chỉ làm hồ sơ đúng ko chị? mà chị sinh dịch vụ cũng chọn bác sĩ Thuý à?
     
  12. Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình đây này, đúng 37 tuần đi đăng ký hồ sơ xong sau khi hỏi han thủ tục các kiểu thì ung dung về, cứ đinh ninh là hôm đi sinh sẽ bảo ông xã đi đăng ký đẻ dịch vụ là xong, ko phải lo phong bì phong bao gì vì tiền cũng thế mà đỡ phải lót lách.
    Đến hôm đi đẻ (22/11/2010) thì vào viện lúc nửa đêm gà chửa gáy, chồng lon ton đi hỏi để đẻ dịch vụ thì họ bảo hết chỗ. Thế là ngậm ngùi lên A2 đẻ thường. đến sáng có người bảo mình bây giờ đến đăng kí đẻ dịch vụdđược rồi nhưng mình mất bao nhiêu thời gian và chuẩn bị tâm lý đẻ thường rồi nên quyết định ở lại. Mình đợi từ 2h sáng đến 10 hôm sau thì tất cả những người cùng chờ đều đã đi đẻ hết, chỉ còn mỗi mình mình, Mãi đến khi bà cô mình (vốn quen 1 cô bác sĩ ở đó) đến đút cho cả ca (2tr) thì họ mới gọi mình để tiêm thuốc cho nhanh có cơn rặn.
    Mang tiếng là đút rồi nhưng họ cũng chờ 1 'mẻ' để đỡ 1 thể. Lúc lên cơn rặn, mình đã thề là ko bao giờ vào đẻ ở A2 nữa, nhưng sau đó cô hộ sinh khâu vá rất cẩn thận và nhẹ nhàng, mình lại thấy được an ủi. Trong lúc đau đẻ mà, chắc ai cũng sẽ nghĩ như mình thôi (khi muốn rặn mà gọi bác sĩ ko ai đến đó - cảm giác như bị bỏ rơi trong khi con mình cũng là con vàng con bạc chứ ko ah :D)
    Mãi đến lúc đẻ xong hỏi lại bạn bè đã đăng kí đẻ dịch vụ mới biết là muốn đk dịch vụ cũng cần có người quen (hoặc vớ đại 1 cô y tá hộ sinh bác sĩ nào đó rồi đút cho 1 ít rồi xin số ĐT nhờ làm ng quen), ko thì phải vào hôm nào vắng vẻ. Nếu ko muốn tốn kém thì cứ sinh ở a2. Tổng chi phí cho ca đẻ của mình là 2375k (2tr đút, 275k viện phí, 100k nằm viện). Mình nghĩ các bác sỹ cũng tận tình và trách nhiệm nên các mẹ ko có gì phải lo lắng nhiều nhé! Chuẩn bị thật kĩ lưỡng về thể chất và tinh thần để 2 mẹ con cùng vượt cạn.

    Chúc các mẹ chưa sinh đều tự tin và mẹ tròn con vuông nhé! Sinh nở là bản năng của mọi người nên các mẹ sẽ vượt qua dễ dàng thôi mà!!!
     
  13. be giau

    be giau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    hic hic,vừa gọi kcho chị lệ chị ấy bảo tối mai vào chị ấy khám lại xem đã sinh được chưa.vừa lo vùa hồi hộp.hic,
    dự kiến sinh của mình là 3/11 mà.ko khéo mai vào khám chị lệ lại bảo em ơi,chuẩn bị sinh...hihi.
     
  14. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    chị ơi, cho em số điện thoại chị Lệ với, em hỏi mãi mà ko ai trả lời giúp. nếu được chi nhắn cho em theo số 0985630036 nhé, em cảm ơn chị. Mà chị sinh ở A2 à chị? mà ko quen trước gọi nhờ chị ấy có nhiệt tình ko nhỉ
     
  15. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    hihi. đúng là dã man thật, em cũng thấy nhiều người bảo nếu ko có phong bì thì họ để cho đau đến khi đẻ xong mới thôi, có phong bì thì mới truyền nước gì đó cho mở nhanh. mà em thấy ở A2 hình như nếu đông quá, mà mình ko đút tiền hoặc người quen thì có khi con mình tòi ra ngoài đến nơi rồi mà vẫn có trường hợp chẳng thấy người đỡ đâu cả. Nghe vụ này mà em hốt. dã man thật. mong mẹ nào khi sinh cũng may mắn mẹ tròn con vuông.
     
  16. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,594
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Hic, tuần sau mình cũng vào PSHN làm hồ sơ đẻ . Nếu muốn đẻ dịch vụ thì đk ngay lúc làm HS hả các mẹ ?
     
  17. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    không đâu chị ơi, em thấy bảo bây giờ đến lúc sinh mới đăng ký dịch vụ hay thường. 37 tuần chỉ vào làm hồ sơ thôi.
    nhân tiện gửi cho các chị trang web kinh nghiệm sinh ở D3 để các chị tham khảo, cũng nhiều ý kiến để tham khảo lắm.
    http://www.*********/forum/f96/sinh-dich-vu-d3-tai-bv-pshn-phan-3-a-638870/index30.html
     
    Mẹ Liên thích bài này.
  18. thuyn

    thuyn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình vừa đi làm hồ sơ sinh ở PSHN về, cũng hơi mệt vì chờ đợi. nên muốn thông tin cho bạn nào chuẩn bị đi làm hồ sơ sinh cho đỡ mệt. Mình không có người quen nên tự làm hết.nếu ai có người quen thì đỡ mệt.hic.
    Ban đầu mình cũng đến hẹn tại Phòng khám Tuổi xanh tại tầng 1 nhà B theo hẹn của cô Thúy, đến chờ dài cổ ko thấy cô đâu, chắc họp giao ban hay cô đi mổ cho ai. Ban đầu cứ nghĩ đến đó cô sẽ ghi giấy khám cho nên chờ, vì ở đó ghi rõ là phòng khám dịch vụ (chi phí cao hơn nhiều, nhưng có lẽ nhanh hơn), Chờ mãi ko thấy cô, vào hỏi thì các cô y tá bảo ra phòng 28 bên cạnh đăng ký. Chồng mình ra đăng ký nhưng ko nhớ mình có bảo hiểm nên đóng tiền, mất 665k hay sao ấy. cái này các bạn lưu ý nhé, nếu có BHYT và giấy chuyển viện đăng ký thường cũng đỡ được khối (tiết kiệm cho con mua bỉm.). Cũng may mình hỏi lại thì y tá bảo chờ cô Thúy đến cô ấy đồng ý cho chuyển sang bảo hiểm thì hủy. Chờ 10h mới thấy cô. dã man thật. Biết là cô bận nhưng ngồi chờ đúng là ốm, mệt. cô ký đồng ý cho hủy theo dịch vụ rồi mình tự đi làm theo dạng BHYT. Thế nên có mẹ nào khám theo dịch vụ thì nên chờ cô, nếu ko theo mình cứ tự đi làm, đỡ phải chờ, mệt. Bao nhiêu mẹ khác cũng chờ cô, gọi điện thì cô báo cứ ngồi chờ cô.
    Sau khi mình hủy theo dịch vụ, lấy lại tiền thì tự đi làm, còn các mẹ khác ko biết có nhanh hơn ko, nhưng thấy cuối giờ sáng 1 mẹ ko có BHYT cũng chờ cô mà lúc đó mới xong.
    Kinh nghiệm làm hồ sơ theo dạng BHYT như sau:
    1- Vào tầng 1 nhà B mua 1 cuổn số 3k. lấy số khám thai thường
    2. Mang sổ, BHYT, giấy chuyển viện, CMT bản gốc + 1 bản phô tô qua cửa thu tiền số 1 để họ xem các giấy tờ, y tá sẽ tự chuyển từ cửa số 1 sang người ngồi bên cạnh để đóng dấu BHYT vào sổ
    3. Chắc cầm số khám thai (mình lấy nhưng vì chờ cô Thúy lâu quá nên đến sau chẳng sếp theo số nữa) đến phòng số 2 hoặc 3 tầng 1 ấy, xếp sổ, chờ đọc tên, rồi lên đo huyết áp. đo xong mang luôn sổ vào phòng bên trong,xếp sổ, chờ trong phòng luôn để đến tên thì lên đo nhịp tim. rồi chị y tá đó ghi phiếu xét nghiệm
    4. Có phiếu xét nghiệm, nếu mình khám ở phòng 2 thì sang phòng 3 bên cạnh đưa chị ngồi ngay bên trong phòng, sát cửa để ghi số tiền, nếu khám ở phòng 3 thì chắc ở đó ghi luôn.
    5. Mang phiếu ở trên, sổ, BHYT,CMT,Giấy chuyển viện photo ra cửa số 5 hoặc 6 đóng tiền rồi mới đi xét nghiêm các kiểu
    7. Có phiếu đóng tiền rồi, mang sổ và các giấy tờ trên ra phòng 25 để lấy mẫu máu và nước tiểu, bình thường cần lấy phiếu chờ đọc tên, nhưng nếu muốn nhanh vào thẳng phòng bên trong (chắc chắn các y tá đó lại quát chưa đến số, hoặc ko có số thì ra ngoài xếp số) nhưng mình vừa đến muộn vì phải chờ ở trên, vừa ko muốn xếp số nên bảo ngay cô giúp cháu, cháu muốn lấy kết quả nhanh, thế là đưa 50k, ko bị đuổi ra xếp số, ko phải chờ, lấy luôn máu, đưa 1 ống nước tiểu ra lấy nước tiểu có dán số hẹn 1h sau lấy kết quả(nước tiểu mình lấy từ nhà đi, cho vào chai nhỏ, vì nghe nói Vệ sinh ở BV bẩn quá). mang nước tiểu ra để xếp bên ngoài. xong vụ lấy mẫu máu và nước tiểu.
    8. Sang phòng số 19 hoặc 21 (sát nhau) sếp xổ để siêu âm 2D, chú ý đến 11h là họ ko nhận sổ nữa nhé, mình may lúc đó 11h kém hay sao ấy. đến lúc y tá gọi vào phòng để chờ, thế mà con mụ y tá bên trong phòng cáu gắt bảo ko có chỗ ngồi thì vào làm gì, các chị ra ngoài cho tôi, mà mình có tự vào đâu, người ta gọi vào đấy chứ, bực cả mình. ra một lát thấy có chỗ ngồi lại vào, chờ đến tên thi siêu âm 2D, siêu âm nhanh vèo. lấy kết quả luôn. xong đã 11h30 rồi, đúng lúc sang phòng 25 lấy kết quả xn máu và nước tiểu. thế là hết giờ vì 1130 các phòng đã nghỉ. nhục. lại phải chờ đến chiều, giá mà ko phải chờ cô Thúy chắc hơn 10h là xong hết.
    Chiều 1h40 đến , bệnh viên làm từ 13h30 nhưng 13h40 vẫn chưa thấy bac sĩ đâu. đến khi có bác sĩ (bác sĩ phòng khám thai thường phòng số 2 hoặc 3 ban đâu ấy các chị) mang sổ, phiếu xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm vào bác sĩ ghi cho mấy chữ KQ bình thường, đề nghị làm hồ sơ sinh (thây ai cũng được ghi như thế,chắc TH nào đặc biệt mới lo). xong mang sổ ra cửa số 5 hoặc 6 đóng tiền quản lý hồ sơ (30k nhé) và lấy biên lai. Có biên lai thì cần biên lai và sổ ra cửa số 3 đối diện nơi ghi "Nơi làm hồ sơ sinh' thì đưa y tá đó, họ sẽ hỏi các thông tin và sau đó là giữ lại các phiếu xét nghiệm của mình, đóng số vào sổ 3k của mình và đưa cho mình. xong. rõ là mệt, nhưng có vẻ buổi chiều nhanh hơn. làm tý là xong.

    Nói chung là hơi dài dòng vì mình chẳng quen ai, tự làm mà lại theo BHYT nên hơi mệt.ah, đóng tiền nếu ko có BHYT thì hình như hơn 400k thì phải, có BHYT và giấy chuyển viện thì hết gần 160k (lúc mình đoc có hơn 80k thế mà sau lại thấy thu 158k hay sao ấy, hình như có thêm tiền gì đó), cũng tiết kiện được tý. BHYT trả 70% hay 80% j do. mình ko nhớ vì chồng đóng tiền

    Đây là toàn bộ kinh nghiêm đúc rút của mình, hy vọng giúp được các bạn chưa làm hồ sơ cho đỡ mệt, chứ bụng to đi lại cũng mệt ghê.
     
    Sửa lần cuối: 1/11/2011
    thuyhong218translator thích.
  19. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Bác này giống e thế, nhất là cái khoản bôi đậm, e cũng lơ mơ y như vậy. Hí hứng đưa sẵn 81k, nhưng bà thu tiền quát, đã bảo bn đâu mà đưa, 2 hóa đơn cơ mà, 158k, hichic, cũng ko biết vì sao...

    Em cũng bị chờ y như chị, hôm e đi chiều mùng 1, ko đông lắm, nhưng lề mề mãi 3h mới bắt đầu xét no và siêu âm, may mà đến 3h30 sợ muôn nên gọi lại bà bsi vẫn theo khám, định nhờ can thiệp vụ xét no máu, bà bảo chả giúp ji đc, vào phòng đưa 50k, bảo làm nhanh. Em mới lò dò vào, ôi hóa ra ai cũng thế, mỗi mình "ngơ". Nó bảo 4h10 có kết quả, nhưng may quá, gần 4h là có, chạy ra xin xác nhận của bsi xong, sang quầy làm hồ sơ thì các mẹ đóng cửa chuẩn bị về, may mà họ thuơng, cho làm nốt. Nhẹ cả người, chứ cho sang 1 bưổi sáng hôm sau đi lần nữa, chắc về e bị cả nhà mắng là "dốt" mất, hic. Nhưng nói túm lại là ko nhờ dc bác sĩ nào cả, quen thì quen. Em chán luôn. Cứ tự mình chủ động có khi lại ok, hoặc có khi mấy chị y tá lại còn nhanh, vì nhìu mẹ có ng nhà cũng thấy nhanh lắm.
     
  20. noname.pro

    noname.pro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mẹ Thuyn ơi, cho em hỏi chút, chị đã sinh bé chua ạ? Chị sinh mổ hay thường ạ, Htrc đọc theo chi dẫn của chi đi làm hồ sơ sinh cũng nhanh hơn ko lơ ngơ lắm nhưng nói chung thủ tuc cũng nhiều lắm ạ. Cho em chút kinh nghiệm nếu chị sinh rùi nhé,vì em cũng ko theo bác sĩ nào mà. Khi nào vào sinh thì nhờ 1 chị y tá nào đó thôi ạ.Cám ơn chị nhiu, mong tin của chị
     

Chia sẻ trang này