chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Đàn ông = Ăn + ngủ + kiếm tiền. Heo = ăn + ngủ. Vì vậy Đàn ông = Heo + kiếm tiền. Suy ra Đàn ông - kiếm tiền = Heo . Nói cách khác " Đàn ông mà không kiếm tiền là Heo"
    Đàn Bà = Ăn + ngủ + tiêu tiền. Heo = ăn + ngủ. Vì vậy Đàn bà = Heo + tiêu tiền. Suy ra Đàn Bà - tiêu tiền = Heo . Noi cách khác "Đàn bà mà không tiêu tiền là Heo"
     
    Đang tải...


  2. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chồng mình thưộc loại nào nhỉ?
     
  3. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Thuở còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai (tiger) lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
     
  4. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Hehe chắc mọi người ngủ trưa hết òy. Mình cũng chợp mắt chút lấy sức 888 hiệp 2 với Tuấn Voi ha ha ha.
     
  5. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Tuấn Voi không ngủ mà vẫn béo một cách lạ kỳ..........?
     
  6. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ông bà ta xưa nay có câu : "Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng Là chu di tam tộc , Vợ sai mà hằn hộc Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm Là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" Là ngũ mã phanh thay
    chí lí , chí lí .......................................
     
    tinababy thích bài này.
  7. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I'm fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I'm Hillary's husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Me too, hahahaha".
     
  8. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì:

    1. bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình.
    2. bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được.
    3. khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt
    4. quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt.
    còn tiếp......
     
  9. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    ..... tiếp theo
    Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là.................. 99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng,hahaha
     
  10. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt: 1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc. 2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương. 3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống. 4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống. 5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng. 6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"! Và: Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi.
     
  11. belien20193

    belien20193 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có mẹ nào mới sinh pé đầu không, cho mình làm wen với
     
  12. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây
     
  13. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê- Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê - Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê - Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy - Con gái .... sống thọ hơn con zai - Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu ... ( thế sao nhiều người cứ kêu làm con gái khổ nhỉ... )
     
  14. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp ! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu ! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo thằng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút
     
  15. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống ? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại. VÀ VỢ TUI NÓI : Ngủ đi cha nội , mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa! sing
     
  16. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Một ngày của anhtuan như vậy nè:

    5h30 sáng, hai vợ chồng vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì anhtuan đã lên tiếng:

    - Hôm nay tôi phải nhắc, tôi là chủ cái nhà này...

    - Vâng! - bà xã đáp.

    - Cô nhớ phải đảm đang...

    - Vâng! - bà xã nhỏ nhẹ.

    - Cô nên biết rằng... cần phải... và...

    (10 phút sau).

    - Bởi vì...

    - Stop! Đã hết “10 phút dạy vợ” như mọi ngày. Nào, bây giờ anh hãy đi nấu ăn sáng trong lúc em đánh răng, rửa mặt và gọi con dậy...

    - Dzà!!!
     
  17. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Chờiiii ơiiiii....là chờiiii... qué đéng, qué đéng (quá đáng)....buồn quá...hịc ...hic....nói thách khg trả giá nổi lun....
     
  18. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Thứ 7 này có nhiều mẹ tham gia mà chị đi hỏng dơợc, lần sau chiị mà đi được thì lại khg gặp được các mẹ...vậy thì bùn lắm valentina ơi...
     
  19. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    he he he , nguoi béo thấy ai cũng béo, thông cảm chị nhá.....!
     
  20. LinhDung_VH

    LinhDung_VH Banned

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tư vấn giúp về trường mẫu giáo cho bé!

    Mọi người ơi cho mình hỏi với, nhà mình mới ở xa về, mình đang định cho bé lớn 4 tuổi đi học mẫu giáo ở quận 7, chắc vào học trường quốc tế, các mẹ tư vấn hộ mình cần phải làm những gì, họ đòi hỏi yêu cầu gì với,và trường nào ok. Thanks nhiều nha.;)
     

Chia sẻ trang này