Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bé nhà mình ngày mai là SN tròn 8 tháng hii. Cu cậu đang mọc thôi, cũng chưa nhú ra được, thấy cái răng in hình trăng trắng ở lợi rùi. Thanks mẹ nó đã khen cu cậu nhà mình nha. Cháu rất tươi, hay cười, mỗi tội hơi già đời tý hii
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ôi, thế thì bé hơn Ken Ken có vài ngày thui.......hihi..........
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hơi già cũng đc còn hơn bị khen như con gái , mà làm sao Bo nhà mình mặt thì trắng môi đỏ,còn người ngợm chân tay lại đen. Mng thì toàn chê là giống con gái.Hix.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thế giống cu nhà tớ rồi. Cũng chỉ trắng được cái mặt tiền thôi, còn chân tay với người ko trắng lắm đâu. Cũng toàn bị tưởng nhầm là con gái đấy.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Oài, 2 chàng này lại ngược với Bi nhà tớ, tay chân thì trắng trẻo còn riêng cái mặt tiền thì đen nhẻm à
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng MÌnh thấy các mẹ xót con, nên k dám làm, chứ mình thì mạnh dạn lắm. Lấy mũi, tai, rồi cắt móng cho con, mình làm ầm ầm. Thấy con bạn mình: cn thì vướng cục rỉ mũi k thở đc, mẹ thì cầm cái bông cứ rón ra rón rén, mãi mà vẫn chẳng đưa vào nổi.... hihi, mình là mình k bị như thế.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ôi con em dạo này toàn đưa tay gãi tai bố cháu đang tính sang tuần cho cháu đi ra nhi khám đây.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ơ..........mụ vứt cái tổ yến của tôi đi đâu roài à??????????????????????
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hii, bố mẹ cháu chân dài nên cháu hưởng cái gen đấy ah. Trộm vía con. Lâu lắm mình chẳng đo chiều cao cu cậu rồi, chẳng biết bây giờ được bao nhiêu cm. Để mai báo cáo với các mẹ nhé!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Các mẹ yêu quý ơi, nếu chân Bo nhà em nhìn thấy có bắp rùi có fải như thế là sẽ thấp đúng ko? E đang lăn tăn vụ chiều cao của Bo quá. Người bảo cao, người bảo lùn. Bố cháu âo 1m75, mẹ cháu cao 1m58. Ở nhà có bà nội là thấp còn ông nội và ông bà ngoại đều cao.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình nghĩ chẳng phải thế đâu. Chắc cu cậu bụ bẫm thì mới thế thôi. Cu nhà mình muốn có mà ko được đây này. 8 tháng được tròn 8 kg rồi, chả còi mà cũng chả bụ bẫm, trông người cứ dài nhẳng ra
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nguy hiểm lắm nha mẹ. Hạn chế tối đa việc con ngã như từ trên cao xuống nha. Con đang tầm bò lồm cồm nếu mình k dòm chừng liên tục được thì k nên cho bé trên giường, rất dễ ngã.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng bụ đâu mà bụ hả mẹ nó, đợt Bo 8tháng cũng 8kg, lúc 9th thì 8,5kg. Giờ gần 10 tháng chưa cân nhưng cũng rưa rứa như nhau thui mẹ nó ạ. Đc cái là Bo nhà mình nó cứ tròn tròn thâm thấp í nên nghĩ chắc ku cậu là Bo lùn rùi. khì khì
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mẹ yên tâm, bố mẹ rồi nội ngoại cao thế thì lo gì con thấp cơ chứ, con có 3 năm đầu đời và những năm trưởng thành để phát triển chiều cao mà. Trẻ con bây giờ được cung cấp nguồn canxi dồi dào, kết hợp với nhiều loại thực phẩm, cùng việc luyện tập thể dục thể thao là sẽ có chiều cao vượt trội so với cha ông. Bố mình 1m62, mẹ 1m53. Nội ngoại đều không cao. Em trai mình SN 91, ăn uống được, chơi bóng rổ bây giờ nó cao 1m79 rồi. Mình nhớ lúc nó 15 -> 17 tuổi, mỗi năm nó tăng 10 cm đấy.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng vâng e cũng nghĩ là sau này nó còn chơi thể thao nữa nhưng mà giờ vẫn muốn nó cao cho mng khen còn thik nữa, hí hí. Nói chung con cứ thiếu hụt cái gì là sốt ruột cái đó, răng còn chưa mọc đây nè.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chia sẻ với sự xót ruột của mẹ Bo. Quả là làm mẹ thì sẽ được trải nghiệm rất nhiều cảm giác. Rồi mọi chuyện tốt lành sẽ tới mẹ Bo à. Mỗi lần vào lamchame dù đang ngồi ở đâu cũng thấy nhớ con da diết.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng CÁC MẸ VÀO CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CỐM VI SINH để em học hỏi với nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-cho-con.-Nên-hay-không?p=7521592#post7521592
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em thấy một chị ở công ty em mách, ăn nhiều rau mồng tơi cũng làm cho các mẹ có nhiều sữa ạ, em thì em cũng chưa có con, nhưng vào hóng để sau này chăm nhóc của em