Chào cả nhà 1 ngày mới tốt lành. Lâu quá mới ghé vào mà tôi đọc mờ mắt mới hết bài. Đàu tiên là phải đăng kí ọp tháng 6. đề nghị ban tổ chức không được sửa ngày như lần trước làm tôi toàn bị ọp hụt. vụ ọp vừa xong kông tham gia đươc hơi bịu tiếc vì hôm đấy tớ nghỉ ốm mấy ngyf xong rồi mà được ngày đi bay lại phải đỏi chác thì khó quá nên chả đi được. mà đầu tiên là hẹn ngày khác tôi đã đi được rồi đấy chứ. Hôm trước bà nào nhờ tôi mua dao cạo lông mày ý nhỉ? tôi để quên trong vali hôm nay soạn ra để tối đi làm thì còn thấy 5c nguyên duyên dáng quá:-k 18 này tôi mang đi nhé! An: Ken nhà tôi khỏi ốm rồi, nhưng tự nhiên đi học lại thì quấy khóc như là chưa đi học bao giờ ý.Mấy hôm nay xì trét vì con hư quá. sáng dậy khóc lóc ăn vạ vì không thích đi học???? bình thường có thế đâu
Dung la cua toi 3 goi nhe' Lan` nay` kien quyet' khong de ai tran lot nua~ :ANAL: Cam on My, hom nao op mang di cho to nhe Hoac My gui Ngoc cho to cung OK. Lông lá mọc tràn trề mấy hôm lại bỏ đi 1 cái
Tớ trong ban Bánh KHảo đây ! cứ qua tớ tớ dắt đi thể nào cũng được giải khuyến khích trở lên nhế !:ANAL:
>>ALL: Tớ vào điểm danh cái, từ sáng đến giờ bận quá. Hic. >>My: Ai tham gia cũng có giải mà, viết ít viết nhiều cũng là viết. Như bà Hằng Kevin viết có mấy dòng còn thì toàn ảnh đấy thôi. Cố lên nhé. >>haniapp76: Thành phần BGK tớ công bố rồi nhé, mà cũng chỉ có tiếng nói quyết định khi hai bài bằng phiếu nhau thôi. Còn thì vẫn do mọi người bình chọn mà. Bà nào tính đi đêm thì không ổn đâu, cẩn thận tiền mất tật mang, nhá
Ngồi chờ các bà trong Skype ngủ dậy để buôn, tranh thủ pót hình Lola đi bơi, èo dạo này quen rồi chiều nào đến giờ cũng nhắc mẹ đòi đi bơi, mà không thích bơi ở bể bơi cho trẻ con đâu nhé, toàn đòi ra bể người lớn thôi (bể người lớn mẹ cháu còn sợ vì sâu 1m6, đứng thẳng thì lút đầu luôn, hihihi...)
Ba mẹ con đẹp quá, trộm vía. Bà Huyền này toàn dùng hai con làm lá chắn thôi nhỉ. Hehe, trông mẹ càng xinh.
LoLa biết bơi rồi hả Bình, ngưỡng mộ quá. Đúng là tây có khác, cái ji` cũng biết sớm hơn ta.... . Nhìn lại thấy bạn Su kém bạn Lola có mấy tháng thôi mà khác hẳn.
Lola hôm đầu tiên đi bể bơi bên Pháp sợ cứ ôm chặt cổ mẹ thôi, đợt này về nhà cho đi cùng cả Cò Tít nữa nên đỡ hơn, đi vài hôm thì quen nô như giặc, mẹ giữ còn đẩy tay mẹ ra cơ :ANAL::ANAL::ANAL:
Đã biết bơi gì đâu, tớ mua 2 cái phao tay ý cho vào thả ra là nó cứ tự nổi thôi, rồi dạy chị ý ngậm miệng lại lấy hơi chứ không mồm cứ há ra rồi lấy lưỡi liếm nước Trẻ con cứ cho nó đi nhiều là nó quen ý mà chứ không phải Tây hay ta gì đâu
Bể bơi này trong khu Ciputra, nhà tớ chỉ cạnh đấy thôi, mua luôn vé tháng cũng rẻ 650k/ tháng còn vé ngày là 40k có cả xông hơi và bồn sục nữa Hôm nào tổ chức cho các con ọp ở bể bơi đê