Tranh luận: Sống sót thời bão giá!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_vietanh, 9/12/2010.

  1. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Hôm trước về xào với lá lốt rồi
    định xào chuối mà mấy cây chuối chặt bị người ta lấy mất tiêu rồi, hic
    thấy ngon lắm, kiều này thi thoảng mua về nấu ngon, rẽ, bổ ko lo thuốc thang gì nhỉ
    chỉ tội mắc công ngồi làm lâu thôi
     
    Đang tải...


  2. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    chị Gió Đông ở Đà Nẵng mà vẫn đắt vậy hả chị? em tưởng ở đó các thứ rẻ hơn HN chứ nhỉ?
     
  3. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    2,303
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    oi nhu chi la qua gioi chi a, nhu vợ chồng e mới lấy nhau, thu nhập cứng của 2 đứa 1 tháng cũng hơn chục triệu, mà giơ mới có 2vc thôi, mà tháng nào cũng k đủ tiêu, toàn phải tiêu vào tiền tiết kiệm, mấy tháng gần đây e thử ghi ra xem tiêu những gì mà nhiều thế, mới thấy những khoản phát sinh như tiền khóc, tiền cười, tiền bạn bè, sinh nhật, thuốc thang đã chiếm hơn 1 nửa tiền lương, chưa nói đến chi tiêu ăn uống, xăng xe, đt hàng ngày. thời bão giá kinh khủng quá, không biết bh có con, nghĩ đến cảnh phải thuê nhà mới rộng hơn, đồng nghĩa với tiền thuê cao hơn, tiền giúp việc......em không dám nghĩ nữa,:((
     
  4. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    chèm chẹp tại vì mẹ nó đã mất đứt khoản thuê nhà cho nên mới ko đủ như vậy. Chứ chắc mẹ nó cũng đã chi tiêu dè sẻn rùi. Cho nên ở HN mà ko có nhà là vất vả rùi. Mình đc cái yên tâm ko fải thuê nhà nhưng đang cố gắng xây nhà mà xa vời mù mịt quá.
     
  5. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    chèm chẹp tại vì mẹ nó đã mất đứt khoản thuê nhà cho nên mới ko đủ như vậy. Chứ chắc mẹ nó cũng đã chi tiêu dè sẻn rùi. Cho nên ở HN mà ko có nhà là vất vả rùi. Mình đc cái yên tâm ko fải thuê nhà nhưng đang cố gắng xây nhà mà xa vời mù mịt quá.
     
  6. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Em hôm nay không đi chợ nhưng hôm qua đi chợ ngày chủ nhật em mua thịt vịt 65k/kg vịt ngon nhiều nạc về kho gừng,rau lang 2k/mớ,ở chỗ em thì được cái mua rau tươi ngon các mẹ à,chỗ em ở có các cụ bà ngoài bắc vào đây sống với các con để trông nhà,các bà rảnh rỗi nên trồng thêm hẹ,rau lang,rau muống cải các loại mướp bầu bí cứ sáng sáng mang ra chợ bán nhìn rất ngon.
    Con trai của em lại bị ốm rồi hôm qua ho lụ khụ như ông già tối ngủ ói hết ra giường em phải canh chừng cả đêm,vậy là tháng này bố mẹ phải dành ra khoảng riêng cho con rồi,tiền thì không tiếc lắm mà em cứ tiếc là ăn được vài hôm bị ốm thịt đi đâu mất còn lại toàn xương và da.
     
  7. bimiki

    bimiki TINH BỘT NGHỆ nguyên chất

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,600
    Đã được thích:
    1,353
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chị ngodong đi chợ rẻ thế, hôm qua em đi chợ muộn, 9h30 mới đi chả còn gì ngon nữa, chán như con gián, hic hic
     
  8. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    mùa này trẻ con dễ ho, mà ho đêm thì hay nôn trớ lắm. Em kinh hoàng 2 năm hồi thằng cu còn bé đêm nào cũng dậy đi giặt chăn rồi.
    Kinh nghiệm nè: cho trẻ ăn sớm hơn
    Luôn mang theo 1 cái túi ni lông để đầu giường (có trớ thì có túi ứng phó sẵn rồi)
    Nghe tiếng ho cái là phải dậy, từ từ bế con dậy, kệ cho nó vẫn ngủ, vuốt vào ngực con, ko nên để nằm yên trên gối, ko cẩn thận là sặc vào mũi.
    Ko để con bị lạnh bụng. Để 1 cái chăn đắp ngang bụng và chân con mùa này nên cho đi tất mỏng. Giữ được ấm bụng và chân là trẻ bớt ho đêm hơn.
     
  9. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Dạo này chả định hình là thèm cái gì nữa dưng muh hum qua mua 3langj chả có 35k.
     
  10. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Sáng chủ nhật rảnh rỗi đi chợ đầu mối về rau, cập nhật giá cho các mẹ tham khảo
    Quả su su: 5k/kg
    Rau bắp cải: 8k/kg
    Rau mùng tơi: 2k/mớ
    Rau cần:4k/mớ (1mớ 0.5Kg)
    Cà chua: 13k/kg
    Rau cải canh: 3k/2mớ
    Củ cải: 8k/kg
    Quả đỗ sào: 13k/kg
    Mình mua mỗi thứ một ít để tủ lạnh ăn dần trong tuần
     
  11. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chị ạh,em cũng hãi hùng nhiều phen lắm rồi,có lần 12h đêm 1 mình ôm con nhập viện trong người còn 500 ngàn,em phải đem bán đôi hoa tay đấy các mẹ ạ,nhắc đến em muốn rơi nước mắt.
    ở trong em mùa này nắng to về ban ngày cứ đến chiều tối là mưa,nhưng mưa xong nóng kinh khủng thời tiết vậy đó,em thì giữ cho con nhiều lắm nhưng Quốc An nhà em sinh thiếu tháng bị suy dinh dưỡng khi vừa sinh nên giờ 3 tuổi rồi mà chưa dám nghĩ đến tập 2 đấy chị ạ.
    em cũng cho ăn sớm lắm khoảng 5-6h chiều thôi,nhưng hôm quá cả ngày ăn rất ít mà có lẽ không tiêu hóa nên như thế
     
  12. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Thằng nhà e mà trớ thì cứ ra hết cả gối, nhưng mà khi nào ho cháu mới bị, cháu toàn ăn từ lúc 5h nhưng do chưa tiêu hoá hết nên đêm trớ toàn ra thức ăn với cả sữa mẹ nữa. Cho nên e sắm cho cháu mấy cái gối, thay cái này còn có cái kia.
    Mình chưa trải qua giờ phút ôm con vào viện như bạn nhưng mà cho mình hỏi là lúc bạn đưa bé vào viện thì bố cháu đâu, cả ob nội ngoại nữa. Sao lại để cho bạn lo 1 mình cho con như vậy. Mình cũng bít là trẻ con ốm chả bao giờ báo trước nên có tí tiền cứ thèm mua vàng để dành nhưng đành ngước mắt nhìn chỗ khác phòng khi trái gió trở trời ốm đau còn cố chỗ mà bấu víu, mong bạn cố gắng tiết kiệm (từng đồng 1 cũng đc) cho con cái nhé. Nghĩ như con mình thiếu thốn thì tội nghiệp lắm, còn đứa thứ 2 nếu bạn khó khăn quá thì cũng ko cần fải đẻ thêm làm gì, 1 đứa mà mình nuôi tốt là đc rùi. Bao giờ có đk thì tính tiêp. Nhà mình cũng vậy nè, lúc nào có lỡ....uống thuốc ngay chứ giờ tòi thêm đứa nữa chắc là chết.
     
  13. mequocan

    mequocan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    tình trạng của mình cũng không biết phải chia sẻ sao nữa,nhưng 2vc mình cùng tuổi với nhau,nhà ngoại không đồng ý cho cưới vì a xã mình dân bắc,nhà nội thì ở ngoài Nam Định,vc mình sống riêng khi con ốm đợt đó bố cháu đang ở ngoài nhà vì gd ngoài đấy có người mất,có khi con sốt 41 độ mình tự xoay 1 mình đấy bạn ạ,vì chồng mình đi làm xa liên tục chỉ có 2 mẹ con ở nhà,mình cũng nghĩ như bạn khuyên đấy,chỉ tội cho con sau này có 1 mình thôi chứ mình cũng không muốn con phải thiếu thốn đâu bạn ạ.
     
  14. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Chuyện con 1 thì mình rõ nhất vì bản thân mình là con 1 và còn là con gái, nhà đẻ cũng ở NĐ đấy, nhưng giờ lấy chồng ở HN nên nghĩ thương mẹ vô cùng, fận gái làm dâu xa chả bao h báo hiếu đc bố mẹ, kinh tế của mình cũng chưa ổn định vì bọn mình mới cưới năm ngoái giờ mới có con. Thực sự mình rất muốn đẻ ít nhất là 2 đứa vì mình đã quá thấm thía cái cảnh nhà có công có việc chỉ 1 mình mình xoay sở (ví dụ ngày mình cưới í - ở tỉnh ko có khái niệm thuê nên cái gì cũng nhà mình tự lo hết) cực kì vất vả. Nhưng biết và muốn tránh là 1 chuyện còn chuyện đẻ ra có nuôi đc con hay ko mới là 1 vấn đề lớn. Quả thực với lương 2vc bây giờ (9tr/tháng) nhà ko fải thuê (ở với bố mẹ chồng), ăn ở ngoại thành cũng rẻ hơn nên bây giờ mình mới tạm tạm ổn (chưa dư dả, nếu fát sinh con ốm đau, đám cưới đám xin mà đến 5cái/tháng thì fải rút tiền tiết kiệm ra - tiền này cũg ko nhìu vì tiền thưởng còn 1ít từ năm ngoái). Con cái hiện tại gọi là đủ chứ chưa fải đầy đủ, quần áo của con hiện tại toàn của các anh mặc thừa + mẹ bán đồ hàng thùng nên hay đi tìm đồ cho con cũng rẻ đôi chút, sữa dùng hàng nội, thức ăn thay đổi liên tục, hoa quả, váng sữa đáp ứng đc nhu cầu. Nếu bây giờ đẻ 1 đứa nữa thì 1 là bố nó fải đi làm 24/24 (hehe), hoặc thằng anh fải san sẻ bớt thức ăn và sữa xuống 1 nửa cho thằng em. Vì vậy phương án đặt ra là chưa đẻ. 5 năm nữa ktế ổn định hơn và thằng anh lớn hơn thì sẽ đẻ. Nếu ko thay đổi mức thu nhập như bây giờ thì chỉ đẻ 1 con (giống mẹ nó ngày xưa, sau này nó trách cũng fải chịu).
     
  15. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    E đi chợ bây giờ cũng sợ quá chị ạ. Nhà có 2 người, 1 người đi làm, 1 người đi học..lương k đủ ăn học chị ạ. A e pải làm thêm, tháng này bù tháng kia. E chưa lấy chồng mà e thấy đã vất vả lo nghĩ quá ạ
     
  16. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Bé con nhà mình mấy hôm nay cũng ho, sốt hết cả ruột. Mà cứ ho là nôn.
    Hôm qua mang đi khám lại được BS kê cho loạt thuốc kháng sinh. Chán nhỉ. Đã thế còn bắt bật quạt mới ngủ, nửa đêm mẹ dậy tắt quạt là nó khóc ầm lên. Cũng ko bao giờ đắp chăn, đừng hòng chịu đi tất ngủ nữa chứ. Bướng quá
     
  17. Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Hôm con bạn tớ trên Bắc Giang ( cũng yên Thế nhé) mang xuống cho con gà. Nó bảo gà quê nó ngon lắm. Nhưng tớ thấy ko ngon bằng gà Thanh Hoá quê tớ. Mà cũng ko rẻ hơn đâu. Nó bảo trên đấy gà cũng tầm 85 - 90K/kg rồi. Trong khi quê tớ gà đấy có 65K thôi.
     
  18. Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Vạc nhà mình cũng vậy, ngủ toàn đạp chăn ra thôi. Mẹ có kéo chăn lên 1 tí là con đạp ra ngay. Thế nên tớ toàn phải lấy cái khăn tắm gấp đôi lại đắp ngang bụng cho con.
     
  19. me cua Bo

    me cua Bo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    4,634
    Đã được thích:
    950
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    mà sao cứ tưởng trẻ con ngủ là chả bít j, nghe các mẹ nói thế hoá ra chúng tinh fết nhỉ?
     
  20. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sống sót thời bão giá!

    Tết năm ngoái em về Việt Yên mua gần 30 con gà ra ngoài này đấy, gà lai chọi vừa rẻ lại vừa ngon tuyệt!
     

Chia sẻ trang này